Bên cạnh hội Gióng Sóc Sơn và hội Gióng Phù Đổng, vào mùng 6 tháng Giêng Âm lịch hằng năm, rất nhiều người dân Hà Nội đến đền Sóc Xuân Tảo (Từ Liêm, Hà Nội) để tham dự hội Gióng Xuân Đỉnh.
Xuân Đỉnh xưa được gọi là làng Cáo, sau gọi là Quả Động. Đến thời nhà Lê đổi thành Minh Tảo và vào thời nhà Nguyễn là Xuân Tảo.
Thánh Gióng là 1 trong 4 vị thánh mà dân gian tôn kính thờ phụng (Tứ bất tử) đó là Thánh Tản Viên, Thánh Gióng (Phù Đổng Thiên Vương), Thánh Chử Ðồng Tử và Thánh Mẫu Liễu Hạnh.
Tương truyền, vào đời Vua Hùng Vương thứ 6, sau khi nghe lời hiệu triệu toàn dân chống giặc ngoại xâm thì từ cậu bé 3 tuổi mà chưa biết nói mà khi nghe tiếng loa hiệu triệu hiền tài chống giặc đã nhờ Mẹ mời sứ giả vào nhà. Sau khi ăn no đã vụt lớn thành một tráng sỹ, mặc giáp sắt, cưỡi ngựa sắt, cầm roi sắt từ biệt cha, mẹ và bà con hàng xóm rồi lên đường đánh tan quân xâm lấn.
Trên đường đi đánh thắng giặc Ân về, khi qua làng Cáo, đức Thánh Gióng đã dừng chân, buộc ngựa vào cây đa đầu làng, ngồi nghỉ trên một phiến đá, sau đó nhảy xuống hồ tắm mát, rồi quay lên tắm lại bằng nước giếng của làng ở chân gò Con Phượng. Dân làng đã dâng món cơm với cà để ngài dùng bữa. Để tưởng nhớ đến công đức của Ngài, dân làng đã lập đền thờ hương khói quanh năm.
Trong đền thờ Ngài tại phường Xuân Tảo hiện lưu giữ những cổ vật quý như: Đồ thờ, kiểu long đình, ngại, lọng, hương án.
Tấm bia đá lớn chạm rồng chầu mặt nguyệt, mỗi mặt rộng 0,63m, cao 1,2m bốn mặt đều có chữ. Bia dựng năm Chính Hòa thứ 7 (1682) tiêu đề “Báo đức bi ký” ghi công đức của bà Chiêu nghi Vũ Thị Ngọc Xuyến và con gái là Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Cang đã công đức cung tiến trùng tu cho ngôi đền này.
Trong đền còn có những tảng đá chạm hoa sen tinh xảo từ thế kỷ thứ 17 với đường kính hơn 1m để kê chân cột .
Đặc biệt trong đền là có bức tượng đức Phù Đổng Thiên Vương cao 4,56m được tạo tác vào cuối thế kỷ 18 với dung mạo oai nghiêm được coi như một kiệt tác của nghệ thuật thời bấy giờ.
Bên cạnh là các hoạt động văn nghệ, thể thao bóng chuyền, kéo co, đấu vật, cờ người, tổ tôm điếm.... cũng được tổ chức
Lễ hội Thánh Gióng đền Sóc làng Xuân Đỉnh được tổ chức 5 năm một lần trong 3 ngày với các nghi lễ truyền thống như: Tế cáo yết, các thôn dâng hương lễ Thánh, rước kiệu Thánh, Tế lễ an vị, Lễ tạ, Tế giã... Bên cạnh là các hoạt động văn nghệ, thể thao bóng chuyền, kéo co, đấu vật, cờ người, tổ tôm điếm....
Để cho lễ hội Thánh Gióng đền Sóc làng Xuân Đỉnh được thành công tốt đẹp ngoài việc giữ gìn truyền thống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo PCCC, thì bên cạnh sự thống nhất của Đảng ủy, UBND, MTTQ, Hội người cao tuổi, Hội phụ nữ, CA phường Xuân Tảo và các tiểu ban tham gia lễ hội thì còn có sự đóng góp công sức vô cùng to lớn của nhân dân địa phương và du khách thập phương.
Xuân Đỉnh là địa phương có bề dày lịch sử Văn hóa và Cách mạng truyền thống. Pháo đài Xuân Tảo là một trong những pháo đài đầu tiên nổ những phát đạn trong 60 ngày đêm kháng chiến chống Pháp năm 1946.
Làng Xuân Đỉnh cũng là nơi nuôi dưỡng và che giấu những bậc lão thành cách mạng trong suốt năm tháng đất nước bị thực dân Pháp đô hộ.
Đến ngày 27/12/2013 Chính Phủ ban hành Nghị quyết 132/NQ-CP điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm và thành lập 02 phường thuộc quận Bắc Từ Liêm là Xuân Đỉnh và Xuân Tảo.
Di tích đền Sóc làng Xuân Đỉnh nay là Phường Xuân Tảo đã được Bộ Văn Hóa Thông Tin và Thể Thao công nhận là Di tích lịch sử cấp Nhà nước vào ngày 29/11/1991.
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279 đoạn Thống Nhất – Quang Hanh đang được tăng tốc thi công nhằm bù tiến độ, phấn đấu thông tuyến vào cuối tháng 6/2026.
Sáng Chủ nhật, khi thành phố vẫn còn chưa thật sự thức giấc, tôi lặng lẽ ngồi bên góc bàn quen thuộc của mình. Trước mặt là ly trà nóng vừa pha, hơi trà nhẹ nhàng bốc lên, mang theo mùi hương dịu dàng quen thuộc. Ngoài kia, ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, rải những vệt sáng vàng nhạt xuống mặt bàn gỗ đã theo tôi suốt nhiều năm.
Công an tỉnh Đồng Tháp khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc CSGT rượt đuổi người vi phạm giao thông dẫn đến tai nạn nghiêm trọng khiến cán bộ hy sinh và người dân tử vong là hoàn toàn sai sự thật.
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279 đoạn Thống Nhất – Quang Hanh đang được tăng tốc thi công nhằm bù tiến độ, phấn đấu thông tuyến vào cuối tháng 6/2026.
Sáng Chủ nhật, khi thành phố vẫn còn chưa thật sự thức giấc, tôi lặng lẽ ngồi bên góc bàn quen thuộc của mình. Trước mặt là ly trà nóng vừa pha, hơi trà nhẹ nhàng bốc lên, mang theo mùi hương dịu dàng quen thuộc. Ngoài kia, ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ, rải những vệt sáng vàng nhạt xuống mặt bàn gỗ đã theo tôi suốt nhiều năm.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà được tổ chức sớm vào ngày 8/3/2026 (riêng đảo Trường Sa được bầu vào ngày 15/3/2026 cùng nhân dân cả nước).
Dù môi trường quản lý nghiêm ngặt, những người bị tạm giữ, tạm giam, các học viên cai nghiện tại Thanh Hóa vẫn được pháp luật bảo đảm đầy đủ quyền công dân, trong đó có quyền bầu cử – một quyền hiến định quan trọng.
Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã chủ động bám sát cơ sở, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm tổ chức bầu cử trên địa bàn.
Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát đi thông báo thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc “tượng Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp chảy máu” tại một giáo xứ thuộc Giáo phận Xuân Lộc là sai sự thật, có dấu hiệu gây hiểu nhầm, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.
Tổ CSGT mặc thường phục đi tuần tra dọc các tuyến phố có nhiều quán nhậu, khi phát hiện tài xế ô tô vi phạm đi từ quán nhậu ra, cảnh sát sẽ thông báo cho chốt CSGT dừng xe, xử lý.
Với nữ luật sư Minh Yến: Phần thưởng lớn nhất của nghề không nằm ở những bó hoa hay lời chúc trong ngày 8/3. Điều khiến chị cảm thấy ý nghĩa hơn cả là khoảnh khắc thân chủ bắt tay mình sau phiên tòa và nói lời cảm ơn vì đã được lắng nghe và bảo vệ quyền lợi.