Mỗi độ xuân về, người dân xã Thụy Lâm, TP Hà Nội lại nô nức chuẩn bị cho một mùa hội đặc biệt - Lễ hội Đền Sái.
 |
| Ảnh tư liệu Lễ hội Đền Sái. |
Nằm trên đỉnh núi Thất Diệu sơn kỳ vĩ, Đền Sái (Thụy Lâm, Hà Nội) từ lâu đã đi vào tâm thức dân gian như một biểu tượng của lòng yêu nước và ý chí tự lực tự cường. Đây chính là nơi thờ đức thánh Huyền Thiên Trấn Vũ – vị thần có công giúp vua Thục An Dương Vương diệt trừ yêu ma Bạch Kê Tinh (tinh gà trắng) để xây thành Cổ Loa.
Trải qua nghìn năm thăng trầm, Đền Sái không chỉ là di tích quốc gia mà còn là nơi lưu giữ điển tích có một không hai về nghi lễ rước Vua, Chúa giả bằng người thật.
Tục truyền, vì cảm thông nỗi vất vả của dân phu khi rước kiệu vua từ kinh đô xa xôi, nhà vua đã ban chiếu cho dân làng được thực hiện nghi lễ xưng quan tước, bái yết tại chỗ. Từ đó, lễ hội Rước Vua trở thành bảo tàng sống động về đời sống văn hóa, tinh thần của vùng đất di sản.
Theo thông tin từ UBND xã Thụy Lâm, Lễ hội Đền Sái xuân Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 16/02 đến 28/02/2026 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết ngày 12 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Sự kiện chính sẽ diễn ra vào ngày 27/02 (tức ngày 11 tháng Giêng) với các nghi lễ rước Vua, Chúa, tế Thánh và lễ Uớm gươm theo đúng cổ lệ.
Năm nay, mùa hội mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng khi địa phương chính thức tổ chức Lễ đón nhận Quyết định và Giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây cũng là dịp khánh thành di tích Đình Thụy Lôi, tạo nên một quần thể văn hóa tâm linh hoàn chỉnh cho du khách thập phương chiêm bái.
Bên cạnh phần lễ trang trọng, mùa hội năm nay còn hứa hẹn hấp dẫn với các hoạt động đậm chất dân gian. Giải vật truyền thống diễn ra vào mùng 8 và mùng 9 tháng Giêng tại sân thể thao Đình Thụy Lôi, tôn vinh tinh thần thượng võ của người dân vùng đất bãi. Du khách sẽ được hòa mình vào những nét đẹp văn hóa truyền thống của cộng đồng dân cư địa phương.
Việc bảo tồn di sản không chỉ nằm ở những nghi lễ rực rỡ mà còn ở thái độ ứng xử văn hóa của mỗi người dân và du khách khi đứng trước thánh đường của lịch sử.
Lễ hội Đền Sái không đơn thuần là câu chuyện của quá khứ, mà là sợi dây kết nối thế hệ hiện tại với cội nguồn. Việc ghi danh Di sản phi vật thể quốc gia là sự khẳng định cho giá trị vô giá của lòng hiếu đạo, sự cộng cảm và khát vọng về một cuộc sống bình an, thịnh vượng mà ông cha ta đã trao truyền.
Về với Thụy Lâm những ngày đầu xuân, lắng nghe tiếng kèn, nhịp trống rước vua, mỗi người như được soi mình vào lịch sử, để thấy thêm tự hào về một dân tộc nghìn năm văn hiến.