Lễ giỗ lần thứ 80 Bộ đội An Điền: Tri ân những người ngã xuống vì Tổ quốc, bồi đắp lòng yêu nước và truyền thống cách mạng
Ngày 7/7 (nhằm ngày 23/5 âm lịch), tại Khu tưởng niệm Bộ đội An Điền và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân hy sinh tại đồng bưng Láng Sấu (xã Vĩnh Lộc, TP HCM), Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc long trọng tổ chức Lễ giỗ Bộ đội An Điền và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân hy sinh tại đồng bưng Láng Sấu lần thứ 80 (1946 - 2026).

Lễ giỗ lần thứ 80 không chỉ là dịp tưởng niệm, tri ân 43 chiến sĩ Bộ đội An Điền, 10 chiến sĩ Chi đội 4 cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đồng bào hy sinh tại Đồng Bưng Láng Sấu mà còn lan tỏa giá trị lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước, nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM; Đại tá Nguyễn Công Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP HCM; Đại tá Võ Mạnh Đồng, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 9; Đinh Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh; Trần Thành Trọng, đại biểu HĐND TP HCM; Huỳnh Cao Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Lộc; cùng lãnh đạo các địa phương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phát biểu ôn lại truyền thống, đồng chí Trần Huỳnh Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc nhấn mạnh, lễ giỗ lần thứ 80 là dịp để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với 43 chiến sĩ Bộ đội An Điền, 10 chiến sĩ Chi đội 4 cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống trên vùng đất bưng Láng Sấu cách đây tròn 80 năm.
Theo tư liệu lịch sử, sau khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Nam Bộ, vùng Vĩnh Lộc - An Điền trở thành địa bàn hoạt động quan trọng của lực lượng kháng chiến. Ngày 23 tháng 5 âm lịch năm 1946, trong một trận càn quy mô lớn, quân Pháp cùng lực lượng tay sai đã bao vây khu vực đồng bưng Láng Sấu. Mặc dù lực lượng chênh lệch rất lớn, các chiến sĩ Bộ đội An Điền, Chi đội 4 cùng lực lượng du kích và nhân dân vẫn kiên cường chiến đấu, quyết không lùi bước để bảo vệ căn cứ cách mạng và tạo điều kiện cho lực lượng ta rút lui.
Sau nhiều giờ chiến đấu ác liệt, 43 chiến sĩ Bộ đội An Điền, 10 chiến sĩ Chi đội 4 cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh. Máu của các chiến sĩ và nhân dân đã nhuộm đỏ vùng đất bưng Láng Sấu, tạo nên một biểu tượng sáng ngời về tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất và sự hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Từ đó, ngày 23 tháng 5 âm lịch hằng năm trở thành ngày giỗ chung của Bộ đội An Điền và những người đã ngã xuống tại đồng bưng Láng Sấu, được địa phương duy trì tổ chức suốt nhiều thập kỷ qua như một nét đẹp của truyền thống "Uống nước nhớ nguồn".
Đồng chí Trần Huỳnh Anh cho biết, lễ giỗ không chỉ là hoạt động tri ân mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, lễ giỗ lần thứ 80 diễn ra trong bối cảnh xã Vĩnh Lộc vừa tròn một năm thành lập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để chuyển đổi mô hình quản lý từ xã lên phường. Đây là dấu mốc có ý nghĩa để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương nhìn lại chặng đường phát triển, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới và xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Xúc động tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Định (88 tuổi), con liệt sĩ Nguyễn Văn Dụng - chiến sĩ Bộ đội An Điền, cho biết từ năm 1995 đến nay, năm nào gia đình ông cũng trở về Vĩnh Lộc dự lễ giỗ và thắp hương cho các liệt sĩ. Thay mặt thân nhân các gia đình Bộ đội An Điền, ông gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân xã Vĩnh Lộc đã nhiều năm gìn giữ, chăm sóc Khu tưởng niệm, đồng thời duy trì tổ chức lễ giỗ trang trọng, chu đáo để các thế hệ con cháu có nơi tưởng niệm những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Dịp này, lãnh đạo xã Vĩnh Lộc đã trao nhiều phần quà tri ân đến thân nhân các gia đình Bộ đội An Điền và các gia đình liệt sĩ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền địa phương đối với những người có công với cách mạng.

Sau 80 năm, Lễ giỗ Bộ đội An Điền và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân hy sinh tại đồng bưng Láng Sấu không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa tâm linh, lịch sử mà còn trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng của TP HCM. Mỗi nén hương được thắp lên là lời tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống, đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử quý báu, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.











