Trong không khí những ngày đầu Xuân năm mới, tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” tiếp tục được cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Chỉ trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 Tết, đơn vị đã kịp thời hỗ trợ hai trường hợp người dân gặp khó khăn, giúp họ đoàn tụ với gia đình.
Khoảng 22h ngày 19/2/2026 (tức mùng 3 Tết), Công an phường Tây Hồ tiếp nhận một người đàn ông lớn tuổi có biểu hiện hoang mang, không nhớ địa chỉ nhà, không có thông tin liên lạc với gia đình. Trước đó, chị Nguyễn Khánh Hà (sinh năm 1982) trong lúc lưu thông trên đường đã phát hiện người đàn ông đi lang thang một mình. Lo lắng cho sự an toàn của ông, chị Hà đã đưa ông đến trụ sở Công an phường Tây Hồ nhờ hỗ trợ.
![]() |
| Công an phường Tây Hồ bàn giao ông T.H.V cho gia đình trong đêm mùng 3 Tết. |
Bằng tinh thần trách nhiệm và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Tây Hồ đã nhanh chóng xác minh, xác định người đàn ông tên T.H.V (sinh năm 1962), trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội. Ngay trong đêm, đơn vị đã liên hệ được với gia đình. Đến 22h30 cùng ngày, ông V. được bàn giao an toàn cho người thân trong niềm vui mừng, xúc động.
Tiếp đó, khoảng 11h ngày 20/2/2026 (mùng 4 Tết), Công an phường Tây Hồ tiếp nhận thông tin một cháu nhỏ bị lạc khi đi lễ tại khu vực Phủ Tây Hồ. Chị N.T.H (sinh năm 1984, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, trong lúc đi lễ cùng con trai là cháu N.Đ.M.K (sinh năm 2019), do sơ suất chị đã lạc mất cháu giữa dòng người đông đúc. Gia đình đã tự tìm kiếm nhưng không thấy nên nhờ Ban quản lý và Công an phường hỗ trợ.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tây Hồ đã phối hợp Ban quản lý triển khai các biện pháp tìm kiếm, rà soát khu vực, đồng thời thông báo rộng rãi để người dân hỗ trợ. Chỉ sau thời gian ngắn, cháu K. đã được tìm thấy trong tình trạng khỏe mạnh, an toàn và được bàn giao lại cho gia đình.
![]() |
| Công an phường Tây Hồ bàn giao cháu N.Đ.M.K an toàn cho gia đình. |
Trong thư cảm ơn gửi Công an phường Tây Hồ, đại diện các gia đình bày tỏ sự xúc động, trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình hỗ trợ tìm kiếm, đưa người thân trở về an toàn.
Sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả của lực lượng Công an không chỉ giúp các gia đình sớm đoàn tụ, ổn định tinh thần mà còn củng cố niềm tin, sự cảm phục của nhân dân đối với những nỗ lực thầm lặng, bền bỉ của lực lượng Công an cơ sở trong những ngày đầu Xuân mới.
Hai sự việc diễn ra liên tiếp trong những ngày đầu năm mới tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ trong thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”.
Những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn không chỉ để lại ấn tượng đẹp trong lòng Nhân dân mà còn góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, vì Nhân dân phục vụ, giữ gìn mùa Xuân bình yên trên địa bàn.
Tags: