Những hiệp sĩ đường phố là danh xưng để chỉ những người dân sẵn sàng giúp đỡ người khác trên đường khi họ gặp khó khăn. Ngày nay, những “Lục Vân Tiên”xuất hiện cứu giúp người đi đường là hình ảnh đẹp và đáng trân trọng, chứng tỏ lòng tốt luôn tồn tại trên đời. Tuy nhiên bởi vì làm việc nghĩa mà nhiều hiệp sĩ bị liên lụy đến nỗi phải bỏ mạng.
Một trong những vụ án đau lòng nhất khi lòng tốt của hiệp sĩ phải chịu sự hy sinh tính mạng là vụ 2 hiệp sĩ tử vong trong vụ cướp xe SH. Mới đây nhất, TAND TP.HCM xét xử 2 bị cáo Nguyễn Tấn Tài (Tài "mụn", 24 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn) vì tội Giết người, Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản.
Mức án cao nhất mà đối tượng này phải chịu là án tử hình và chung thân. Nạn nhân trong vụ án này là 2 "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) và Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp).
Hiện trường vụ án 2 hiệp sĩ vong mạng vì bị đâm bởi tên cướp trộm xe SH
Vụ án xảy ra tối 13/5, Tài "mụn" rủ Phú đi trộm cắp vì cần tiền tiêu xài cá nhân. Phú và Tài lấy một số dụng cụ chuyên dùng trộm xe cùng một con dao bỏ vào túi quần rồi di chuyển về trung tâm TP.HCM để tìm xe đắt tiền trộm cắp. Trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3), các “hiệp sĩ” đường phố: Trần Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thôi, Nguyễn Hoàng Nam, Đinh Phú Quý, Nguyễn Đức Huy, Lê Văn Tuyên và Đinh Văn Tài nghi ngờ Tài và Phú nên bám theo.
Tài và Phú định cướp chiếc xe SH không người trông coi để trước cửa hàng thời trang. Khi Tài định rú ga tẩu thoát thì "hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng chạy xe máy tông thẳng vào khiến y ngã xuống đường. “Hiệp sĩ” Hoàng, Thôi, Nam và Tuyên xông vào khống chế. Tài dùng dao đâm nhiều nhát vào nhóm “hiệp sĩ” khiến anh Thôi và Nam tử vong tại chỗ, anh Hoàng bị thương.
Sau đó, Tài chạy đến dùng dao đâm anh Quý và anh Huy khiến cả hai trọng thương để giải cứu Phú bị Quý và Huy kẹp cổ. Sau khi gây án, Phú và Tài trốn sang nhà Hùng. Tối hôm sau, công an đã bắt giữ các đối tượng giết hiệp sĩ đường phố.
Một “hiệp sĩ” bị đánh trọng thương
Mặc dù không tử nạn nhưng nhiều hiệp sĩ cùng phải đối diện với nguy kịch khi đối đầu với những đối tượng vi phạm pháp luật. Hiệp sĩ Trần Nguyên Bảo, thành viên CLB Phòng chống tội phạm thị trấn Tân Phước Khánh (Tân Uyên - Bình Dương) rơi vào tình trạng nguy kịch vì bị tấn công.
Bảo cùng đồng đội Nguyễn Văn Lâm theo dõi 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn từ địa bàn Tân Phước Khánh (huyện Tân Uyên) sang địa bàn phường Thuận Giao (TX.Thuận An). Khi mất dấu 2 thanh niên nên hai hiệp sĩ quay về.
Hiệp sĩ bị đánh trọng thương và rơi vào trạng thái nguy kịch khi đến bệnh viện
Trên đường về, 2 thanh niên mặc đồng phục bảo vệ chạy xe máy bám theo rồi vọt lên đánh võng lạng lách nhử hai anh Bảo và Lâm chạy theo.
Hai hiệp sĩ đuổi theo 2 thanh niên mặc đồng phục bảo vệ đến Công ty gỗ T.Đ (phường Thuận Giao, TX.Thuận An) thì một đám người mặc trang phục bảo vệ vây đánh quyết liệt như trả thù.
Vì bị tấn công dữ dội nên anh Lâm bị giập ruột, gãy xương vai, anh Bảo bị gãy hai tay và chấn thương đầu. Đánh người xong, đối tượng này gọi điện cho chính quyền địa phương đến bàn giao.
Cố gắng khống chế thanh niên ngáo đá, 'hiệp sĩ' Bình Dương bị chém đứt gân tay
Lòng tốt của các hiệp sĩ phải đánh đổi khi tự rước họa vào mình. Hiệp sĩ Nguyễn Tăng Tiên - thành viên tình nguyện phòng chống tội phạm phường An Bình, trú tại Dĩ An, Bình Dương khi cố gắng giúp lực lượng công an khống chế nam thanh niên ngáo đá đã bị chém vào tay gây đứt gân.
Anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đứt nhiều gân tay, các ngón tay tê liệt. Anh Tiên phải làm phẫu thuật nối gân, phục hồi cấu trúc cổ tay, kết hợp với tập vật lý trị liệu khoảng 6 tuần. Mặc dù sau khi làm phẩu thuật, các ngón tay của anh cũng không thể phục hồi hoàn toàn như trước.
Anh Nguyễn Tăng Tiên vay mượn hàng xóm để tạm ứng cho bệnh viện phẩu thuật khi bị tấn công
Những hiệp sĩ đường phố làm việc với lòng tốt đã giúp đỡ rất nhiều nạn nhân bị kẻ xấu tấn công. Tuy nhiên, họ chỉ là những người không có tư cách thực thi pháp luật, nên những hành vi nguy hiểm đối đầu với các đối tượng phạm pháp cũng không được bảo vệ. Vì việc nghĩa, nhiều người đã bị thương nặng thậm chí là tử vong.
Để lòng tốt không bị đơn độc giữa cuộc đời của những Lục Vân Tiên nghĩa hiệp, chính quyền cần vào cuộc hỗ trợ, giúp đỡ những hiệp sĩ đường phố. Các hiệp sĩ cũng nên chủ động tránh đụng chạm đến những trường hợp quá nguy hiểm mà nên phối hợp cùng lực lượng chức năng để giải quyết. Dù hiệp sĩ có éo le, có mất mát nhưng những người hiệp sĩ vẫn sẵn lòng vì người khác giúp đỡ ra tay ứng cứu.
Ngày 17 và 18/4, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đảng bộ Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại tá Nguyễn Văn Quán, UVTV, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng dự, chỉ đạo Đại hội.
Lô dầu gội dược liệu sạch chấy Aladin hộp 1 tuýp 30g do chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam sản xuất vừa bị Cục Quản lý dược đề nghị thu hồi trên toàn quốc.
Từ tháng 01/01 đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã rà soát kiểm tra và thu hồi hàng loạt chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” do vi phạm Luật Dược.
Theo thống kê của Cảng hàng không Quốc tế (HKQT) Nội Bài, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, sản lượng chuyến bay và hành khách qua cảng dự kiến tăng cao cả quốc nội và quốc tế.
Trong hàng ngũ chỉnh tề, hình ảnh các nam, nữ học viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân vào đêm sơ duyệt diễu binh...
Ngày 26/4, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã ban hành quyết định về áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, cơ sở cung cấp dịch vụ không l
Nhóm thanh niên điều xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát, có hành vi lạng lách, đánh võng, rồ ga, hò hét, vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều trêu chọc, tạt đầu xe của một cô gái, gây bức xúc cho người đi đường.
Do cần tiền tiêu xài nên Minh đã liên hệ để bán khẩu súng cùng số đạn còn lại cho Nguyễn Văn Châu (SN 1993; trú tại xã Ia Drang), với giá 4 triệu đồng.
Ngày 26/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã phát hiện thêm Công ty TNHH Famimoto Việt Nam có hành vi sản xuất hàng giả là các thực phẩm với quy mô lớn.
Giám đốc Công ty CP Vàng Phú Cường được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ vay tiền.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi sản xuất và bán hơn 60 nghìn gói thuốc bảo vệ thực vật giả.
Xuất phát từ một mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội, một nhóm thanh niên ở Kiên Giang đã mang theo hung khí đến tận nhà “đối thủ” để đập phá tài sản. Hành vi bốc đồng, thiếu suy nghĩ khiến cả nhóm phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc của pháp luật.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.