Làm thất lạc 85 triệu đồng của quán, người phụ nữ dựng chuyện bị cướp để trình báo công an
Sau khi phát hiện số tiền doanh thu khoảng 85 triệu đồng bị thất lạc, một phụ nữ ở TP HCM đã bịa chuyện bị cướp giật nhằm tránh phải bồi thường. Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng bị lực lượng công an làm rõ.
Công an phường Tân Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đang hoàn tất hồ sơ xử lý một trường hợp báo tin giả về vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 13h45 ngày 2/8, bà D.T.L.N. (SN 1992, ngụ đường Lâm Văn Bền, phường Tân Hưng) đến trụ sở Công an phường Tân Hưng trình báo việc vừa bị hai đối tượng đi xe máy áp sát cướp giật tài sản.

Người này khai rằng vụ việc xảy ra vào khoảng 9h45 cùng ngày trên đường Lâm Văn Bền. Theo trình báo ban đầu, tài sản bị lấy gồm giấy tờ tùy thân và khoảng 85 triệu đồng tiền mặt.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác số 6 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Tân Hưng tổ chức xác minh hiện trường, rà soát các tài liệu liên quan và làm việc với người trình báo.
Quá trình điều tra cho thấy lời khai của bà N. xuất hiện nhiều điểm bất hợp lý. Trước các tài liệu, chứng cứ do lực lượng chức năng thu thập, người phụ nữ này sau đó thừa nhận toàn bộ câu chuyện bị cướp là do tự bịa đặt.
Làm việc với cơ quan công an, bà N. khai đang là nhân viên của một quán ăn trên địa bàn xã Nhà Bè. Tối 1/8, bà mang khoảng 85 triệu đồng tiền doanh thu của quán về nhà để sáng hôm sau nộp vào tài khoản ngân hàng cho chủ cơ sở.
Tuy nhiên, đến sáng 2/8, bà phát hiện số tiền trên không còn và không xác định được đã bị đánh rơi hay thất lạc ở đâu. Do lo sợ phải bồi thường khoản tiền lớn cũng như nguy cơ mất việc, bà đã nghĩ ra việc trình báo giả bị cướp giật nhằm che giấu sự việc.
Hiện Công an phường Tân Hưng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.














