Làm nhiệm vụ trong khu cách ly, nữ hộ lý ở Bắc Giang không thể về chịu tang bố
Nén đau thương, nữ hộ lý kíp 1 đang làm nhiệm vụ tại kíp 1 điều trị cho hơn 100 bệnh nhân F0 ở Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang không thể về để đưa tiễn bố lần cuối.
Ca tử vong thứ 43 liên quan đến Covid-19 có tiền sử xơ gan
Cặp vợ chồng mắc Covid-19 cố thủ trong nhà 2 tiếng để phản đối đi viện
Công tác bầu cử tại Thanh Hoá thành công tốt đẹp trong bối cảnh dịch Covid-19
Bắc Giang: Thần tốc truy vết công nhân làm việc tại Công ty SamSung nhiễm Covid-19
Dịch bệnh Covid-19 bùng phát cũng là lúc các lực lượng y bác sĩ, công an, quân đội, tình nguyện viên… khăn gói lên đường chống dịch. Thậm chí, vì nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch nên khi người thân qua đời, họ cũng không thể về để chịu tang.
Nén đau thương
Thời điểm Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang vẫn ngày đêm chiến đấu để giữ sinh mệnh cho các bệnh nhân Covid-19 là lúc thêm một mất mát, đau buồn của người làm nhiệm vụ là không thể về chịu tang bố.
Chị Hoàng Thị Vui phải nén đau thương, cố gạt đi dòng lệ trên mi, giữ chặt con tim nhói đau để tiếp tục hành trình chiến đấu chống Covid-19. Xin được chia buồn cùng chị và tang quyến.

Nhân viên y tế kíp 1 đã dành phút mặc niệm ngay trong bệnh viện.
Chị Trần Thị Hợi - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang cho biết, chị Hoàng Thị Vui (tên thường gọi là chị Hiệp) quê ở Đáp Cầu, Bắc Ninh, là một trong hai nhân viên làm công tác vệ sinh (trong bệnh viện gọi là hộ lý) tại bệnh viện do một Công ty vệ sinh phân công sang làm việc.
Các y, bác sĩ, nhân viên tại bệnh viện làm việc không kể ngày đêm để chống Covid-19. Trong lúc đang làm nhiệm vụ trong khu vực cách ly dành cho người nhiễm Covid-19 tại bệnh viện dã chiến, Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Giang thì chị Hiệp nhận được tin bố mất vào đêm 23/5 Tuy nhiên, vì đặc thù nhiệm vụ chống dịch nên chị không thể về nhà đưa tiễn bố trên chặng đường cuối cùng.
Theo chị Trần Thị Hợi, khi biết tin, anh, chị, em trong bệnh viện đều gửi lời chia buồn và động viên chị Hiệp vượt qua nỗi đau mất mát này. Vì hiện dịch tại Bắc Giang và Bắc Ninh đang “nóng” nên bệnh viên đã cử đại diện cá nhân xuống thăm viếng, chia buồn cùng gia đình. Bệnh viện cũng đã chọ chị Hiệp nghỉ tại chỗ 2 ngày để ổn định tâm lý, làm sao đảm bảo công tác phòng hộ và điều trị tốt nhất cho người bệnh.
“Kíp 1, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang kích hoạt điều trị bệnh nhân Covid-19 từ ngày 20/5/2021 hoạt động điều trị trong thời gian 21 ngày. Sau 21 ngày, những người kíp 1 sẽ đến một khu cách ly 21 ngày. Vì vậy, chị Hiệp phải xa gia đình trong 42 ngày” - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang nói.
Thực hiện nghiêm 5K
Chị Hoàng Thị Vui không phải là trường hợp đầu tiên mà bố qua đời nhưng không thể về chịu tang, trước đó, nhiều bác sĩ, chiến sỹ quân đội… cũng nén đau thương, mất mát trước sự ra đi của người thân nhưng vì nhiệm vụ cao cả là chống dịch nên đành nén nỗi đau.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho công nhân tại khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Giang).
Hay, câu chuyện của vợ chồng bác sĩ T.V.G giữa tháng 5/2021 vừa qua chắc hẳn chúng ta còn nhớ. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi hay tin mẹ mất, nhưng vì dịch bệnh, vợ chồng bác sĩ T.V.G đang phải cách ly và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại BV Bệnh Nhiệt đới TW không thể về để tiễn đưa mẹ lần cuối. Câu chuyện buồn đến xé lòng này khiến ai ai cũng không cầm nổi nước mắt.
Và đó cũng chính là sự hi sinh cao cả của người thầy thuốc nơi tuyến đầu chống dịch, chấp nhận thiệt thòi về mình, dành trọn tâm sức để chăm sóc người bệnh...
Hay tháng 4/2020, Trung úy Nguyễn Đình Thông - Đội trưởng Đội Vũ trang Đồn Biên phòng Thạnh Trị được tin cha ruột ở quê qua đời vì bạo bệnh. Dù rất mong muốn được về quê chịu tang cha nhưng vì nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 đang ở thời kỳ cao điểm, Trung úy Thông đành nén đau thương, ở lại đồn tiếp tục nhiệm vụ.
Do không thể về quê nhìn mặt cha lần cuối, Trung úy Thông chỉ biết bái gập đầu tiễn biệt cha từ phương xa. Được sự đồng thuận từ Bộ Chỉ huy BĐBP Long An, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thạnh Trị đã giúp anh Thông lập bàn thờ vọng ngay Chốt kiểm soát để anh và đồng đội bái vọng.
Nhưng, trước những mất mát đau thương của những người ở tuyến đầu chống dịch, ở các địa phương có dịch, người dân vẫn không ý thức được sự hi sinh ấy. Vẫn có những người ý thức kém, trốn cách ly, hoặc tụ tập đông người.
Mới đây nhất, ngày 23/5/2021, UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã xử phạt hành chính một người đàn ông sinh năm 1955 đã trốn khỏi khu cách ly y tế; Hay câu chuyện của Phó trưởng Công an xã Tân Liễu (Yên Dũng) bị thương khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Vào hồi 17 giờ 15 phút ngày 22/5, tổ tuần tra kiểm soát Công an xã Tân Liễu do Thượng úy Dương Văn Cường, Phó trưởng Công an xã làm tổ trưởng thực hiện kiểm soát theo kế hoạch tại khu vực bầu cử số 7, thuộc thôn Tân Độ, xã Tân Liễu.
Tại đây, tổ phát hiện khu vực bãi đất trống phía sau chùa Tân Độ có 6 thanh niên tụ tập ăn uống. Khi nhìn thấy tổ công tác, nhóm thanh niên bỏ chạy.
Nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, tổ công tác đã truy đuổi, bắt giữ được một trường hợp là Vũ Văn Phương (SN 1996), đội 7, thôn Tân Độ.
Quá trình truy đuổi và khống chế Phương, đồng chí Dương Văn Cường bị ngã dẫn đến chấn thương, gãy xương lòng bàn tay phải.
Trên đây chỉ là vài ví dụ nhỏ của môt số người ý thức kém, chưa nhận thức được hành vi của mình có thể gây nguy hại đến xã hội. Nhưng xin đừng đánh đồng họ với những người nghiêm túc tuân thủ khuyến cáo của chính quyền địa phương, thực hiện nghiêm giãn cách, những người có tấm lòng cao đẹp, gửi những phần quà ý nghĩa tới các địa phương đang gồng mình chống dịch.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, yêu cầu mọi người thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để ngăn ngừa sự lây lan của dịch trong cộng đồng.

