Trên chiếc thuyền nhỏ chở 7 người qua sông đi hái măng, thuyền bị lật làm 1 người chết, 4 người mất tích hai người sống trong sợ hãi.
Những người dân có mặt tại hai bên bờ sông cho biết, sáng nay, có khoảng 9 người dùng xuồng tự chế đi từ thôn Lán Tranh, xã Đưng K’ Nớ, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) lên phía thượng nguồn sông Krông Nô (Đắk Lắk) để hái măng về bán.
Khi ra về, có 7 người lên xuồng thì bất ngờ bị lật khiến 5 người bị nước cuốn trôi mất tích và 2 người còn lại bơi được vào bờ nên thoát nạn.
|
Đến chiều tối nay công tác tìm kiếm vẫn đang rất khẩn trương. |
Ngay sau đó người dân đã huy động dân hai bên bờ sông tìm cách cứu các nạn nhân và báo cho các cơ quan chức năng biết về sự việc để tìm cách cứu hộ và tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Nhận được tin báo ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ cứu nạn Lâm Đồng huy động 50 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.
Chiều ngày 13/7, lực lượng chức năng huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa tìm thấy 1 trong những nạn nhân bị lật xuồng trên sông Krông Nô (Đắk Lắk), 4 nạn nhân mất tích đang được các lực lượng cứu hộ tìm kiếm trên khu vực sông mà thuyền đi qua và những đoạn phía dưới.
|
Đến thời điểm này các lực lượng tìm kiếm mới vớt được thi thể 1 người, 4 người vẫn còn mất tích. |
Đến thời điểm 20 giờ, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể chị Cil Pam Karim (30 tuổi) cách nơi lật thuyền cả mấy trăm mét.
Đến thời điểm này lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành công tác tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích.
Hiện UBND huyện Lạc Dương, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ các nạn nhân để ổn định cuộc sống.
Được biết sông Krông Nô là một con sông lớn và nhiều thác ghềnh và rất hung dữ ở Tây Nguyên nhất là vào mùa mưa. Việc người dân là người Đồng bào địa phương hay dùng thuyền tự chế, thô sơ không có áo phao và dụng cụ cứu hộ để qua sông hay đi đánh bắt cá là rất nguy hiển.
Thiết nghĩ chính quyền địa phương phải thường xuyên kiểm tra, khuyến cáo để cho dân mỗi khi qua sông được an toàn.