Kỳ quái sổ đỏ nhà 27A Đê La Thành: Nghỉ hưu ...là hết "trách nhiệm"!
Nhiều cán bộ liên quan đến việc cấp sổ đỏ cho địa chỉ 27A Đê La Thành đang dùng "tư duy nhiệm kỳ" khi nghỉ hưu là phủi hết trách nhiệm!
Kỳ quái sổ đỏ nhà 27A Đê La Thành: Người chết đội mồ sống lại ký biên bản mốc giới
Như Pháp luật Plus đã thông tin tại bài viết: “Kỳ quái sổ đỏ nhà 27A Đê La Thành: Người chết đội mồ sống lại ký biên bản mốc giới”. Bài viết đã kể về một câu chuyện ngay giữa trung tâm TP Hà Nội, chuyện "người chết sống" lại để ký vào Biên bản mốc giới để hộ liền kề dùng hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ.

Nhân vật chính và cũng là một người thần kỳ có khả năng "sống lại" sau 2 năm để ký vào biên bản xác nhận mốc giới cho hộ liền kề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) là bà Phạm Thị Oanh.
Đây cũng chính là câu chuyện dẫn đến vụ việc tranh chấp kéo dài đang có dấu hiệu bế tắc trong việc giải quyết tại phường Ô Chợ Dừa quận Đống Đa (TP Hà Nội). Một cuốn sổ đỏ được cấp đè lên phần cống chung đã làm tắc đường cống khiến hàng chục hộ dân đang phải sống chung với nước cống.
Qua tìm hiểu mới hay cuốn sổ đỏ tại địa chỉ 27A Đê La Thành có rất nhiều điểm “mập mờ”. Đặc biệt là việc người chết đội mồ sống lại ký vào biên bản xác định mốc giới, hộ liền kề…
Trở lại gốc tích của cuốn sổ đỏ kỳ quái này, thì ngày 26/06/2006, UBND quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 2363, cấp sổ đỏ cho hộ gia đình có địa chỉ số 27A Đê La Thành với tổng diện tích đất là 112,6 m2.
Tuy nhiên, người dân tại tổ 18 phường Ô Chợ Dừa cho rằng, trong hồ sơ cấp sổ đỏ tại địa chỉ trên có nhiều điểm mập mờ, thậm chí làm sai lệch hồ sơ.

Các cán bộ có liên quan đến việc cấp sổ đỏ tại địa chỉ 27A Đê La Thành.
Nghỉ hưu là ...hết trách nhiệm!
Trong thời gian gần đây, Đảng và Nhà nước luôn nhắc đến cụm từ “tư duy nhiệm kỳ” được xem như một căn bệnh, tệ nạn trong xã hội. Cũng tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII (tháng 10/2016) đã xem “tư duy nhiệm kỳ”, cũng là một biểu hiện của suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên.
Trở lại với câu chuyện cấp sổ đỏ cho địa chỉ 27A Đê La Thành mà người dân tổ 18 phường Ô Chợ Dừa cho rằng đang tồn tại nhiều uẩn khúc. Câu chuyện chưa được làm sáng rỏ thì nhiều cán bộ, đương chức, nghỉ hưu đang có dấu hiệu né tránh thông tin, phối hợp giải quyết… bởi một lý do rất chính đáng “Tôi đã nghỉ hưu”.
Để tìm hiểu rõ thông tin liên quan đến việc cấp sỏ đỏ cho địa chỉ 27A Đê La Thành, Phóng viên Pháp luật Plus đã liên hệ với ông Phạm Văn Viên – Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa (Trước đây là cán bộ Địa chính phường Ô Chợ Dừa) cho biết: “Tôi không trả lời được vì đang trong thời gian thanh tra. UBND quận Đống Đa đã giao cho Thanh tra thụ lý giải quyết. Chờ Thanh tra có kết luận. Hiện tại tôi không thể thông tin được”.

Công trình vẫn đang tiếp tục xây dựng.
Tiếp tục liên hệ với người đã đứng đầu phường Ô Chợ Dừa, người trực tiếp ký xác nhận vào Đơn và Biên bản xác định mốc giới thời điểm 2006. Ông Nguyễn Huy Hài – nguyên Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa, cho hay: “Tôi đã nghỉ 5 năm nay rồi. Muốn tìm hiểu gì cứ gặp chú Viên (nay là Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa). Viên trước đây là địa chính sẽ trả lời hết. Tôi đã vào Sài Gòn ở rồi. Chú gặp người đương chức ấy”.
Tại một diễn biến khác của câu chuyện, Phóng viên Pháp luật Plus tiếp tục liên hệ với ông Trần Việt Trung – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội (nguyên là PCT UBND quận Đống Đa) cho biết: “Đồng chí liên hệ UBND quận Đống Đa chứ tôi lên Sở Xây dựng lâu rồi. Bây giờ cũng đã nghỉ hưu rồi. Tôi ký do phòng chuyên môn họ trình ký thôi. Anh em nó trình theo tờ trình chứ không theo hồ sơ. Muốn nắm rõ cứ làm việc với cơ quan chuyên môn và UBND quận Đống Đa”.
Câu chuyện cấp sổ đỏ cho địa chỉ 27A Đê La Thành tưởng như rất đơn giản và đúng thủ tục nhưng đến nay đang bị các cựu lãnh đạo đá bóng trách nhiệm một cách rất bài bản và chuyên nghiệp.
Cũng tại câu chuyện này chúng ta có thể thấy rõ được tư duy “Tư duy nhiệm kỳ” của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo phường Ô Chợ Dừa cũng như quận Đống Đa. Cũng chính điều này đã làm cho cuốn sổ đỏ tại địa chỉ 27A Đê La Thành càng trở nên ma quái và bí hiểm.

Công nhân đang gấp rút làm việc mà không có cơ quan chức năng nào ngăn chặn xử lý.
Cấp sổ đỏ rất dễ dàng
Tiếp tục hành trình đi tìm hiểu thông tin tại cuốn sổ đỏ kỳ quái tại địa chỉ 27A Đê La Thành, Phóng viên Pháp luật Plus không khỏi bất ngờ với câu trả lời của đại diện lãnh đạo UBND phường Ô Chợ Dừa.
Vị này cho hay: “Cơ chế cấp sổ đỏ trước đây rất dễ, không chặt chẽ như bây giờ. Nếu trước đây mà không làm như thế thì cũng rất dễ bị kiện ngược lại vì tội “hành dân.
Theo Quyết định số 23/2005/QĐ-UB-HN ngày 18/2/2005 của UBND TP Hà Nội - Quyết định về việc: Ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo Quyết định này thì để cấp sổ đỏ cho hộ gia đình ông Tiến bà Nhạc tại địa chỉ 27A Đê La Thành thì chỉ cần Photo trang này (tại quyển Hồ sơ biên bản, ký xác nhận gianh giới, diện tích thửa đất năm 1997. Đơn vị thi công là Trung tâm trắc địa bản đồ biển viện khoa học công nghệ địa chính) sau đó ký xác nhận đóng dấu và nộp lên quận”.

Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất năm 1998. Thời điểm này bà Phạm Thị Oanh còn sống. Ô trống cán bộ phường; UBND phường để trắng.
Tuy nhiên, có trong tay hồ sơ vụ việc, Pháp luật Plus càng nhận thấy sự "dễ dãi" trong việc thẩm định, thụ lý, xác nhận hồ sơ của UBND phường Ô Chợ Dừa giai đoạn năm 2006.
Theo như lời đại diện UBND phường Ô Chợ Dừa giải thích thì năm 2006 UBND phường Ô Chợ Dừa bê nguyên và phô tô tờ Biên bản xác định ranh giới, diện tích thửa đất được lập từ ngày 20/1/1998 và đóng dấu xác nhận và cũng không cần thẩm tra thực địa. (Lưu ý, thời điểm năm 1998 bà Phạm Thị Oanh còn sống, đến năm 2004 thì mất).
Sau đó, hoàn thiện thủ tục trình UBND quận Đống Đa cấp sổ đỏ cho nhà đất 27A Đê La Thành.
Tại buổi làm việc, phía UBND phường Ô Chợ Dừa cũng cung cấp tới Pháp luật Plus một căn cứ pháp lý, đó là Hồ sơ biên bản (ký xác nhận gianh giới, diện tích thửa đất), tờ bản đồ số 104-6G-II-04; gồm 114 thửa, từa 167 đến 282; quyển số 02; Đơn vị thi công - Trung tâm trắc địa bản đồ biển Viện khoa học công nghệ địa chính.
Tuy nhiên, qua rà soát, Pháp luật Plus ghi nhận hồ sơ này không được đóng dấu bởi đơn vị thi công hoặc cơ quan có thẩm quyền.

UBND phường Ô Chợ Dừa giải thích, năm 2006, cơ quan này bê nguyên bản photo Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất năm 1998, sau đó UBND phường và cán bộ Phường Ô Chợ Dừa chỉ việc đóng dấu, ký để làm tờ trình cấp sổ đỏ cho địa chỉ 27A Đê La Thành mà không xuống thực địa kiểm tra lại.
Đến đây thì câu chuyện người chết sống lại ký vào Biên bản xác định mốc giới đã được sáng tỏ và hiểu một cách rất đơn giản.
UBND phường Ô Chợ Dừa đã bê nguyên một Biên bản được xác lập từ năm 1998, sau đó, năm 2006 cơ quan này photo lại và để cán bộ phường ký, UBND phường đóng dấu xác nhận mà không cẩn kiểm tra lại những người có tên còn SỐNG hay đã CHẾT.
Qua những tài liệu đã thu thập được và phỏng vấn những cá nhân có liên quan trong vụ việc ma quái này, có thể thấy lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý nhà nước về trình tự, thủ tục cấp sổ đỏ tại quận Đống Đa. Chính sự quan liêu của một bộ phận cán bộ đã gây ra vụ việc khiếu nại kéo dài tại tổ dân phố số 18 phường Ô Chợ Dừa. Để giờ đây, người người nhà nhà mệt mỏi vị vụ việc này.
Đề nghị UBND TP Hà Nội và UBND quận Đống Đa sớm ban hành Kết luận thanh tra, kiểm tra những sai phạm trong quá trình cấp sổ đỏ đối với thửa đất địa chỉ 27A Đê La Thành.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

