Từng đàn bướm bay tràn ngập khắp các lối đi trong rừng Cúc Phương, tạo nên một bức tranh thiên nhiên thơ mộng mà không nơi đâu có được.
Cách Hà Nội 120 km, vườn quốc gia Cúc Phương, nằm trên địa bàn ba tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. Hàng năm, khúc giao mùa cuối xuân là mùa sinh sản của nhiều loài bướm. Du khách đến đây được chiêm ngưỡng cảnh đẹp tựa như thiên đường này.
|
| Cứ vào hàng năm từ tháng 4 đến cuối tháng 5, khi thời tiết trở nên mát mẻ sau những cơn mưa xuân ẩm ướt. Vườn quốc gia Cúc Phương xuất hiện hàng nghìn con bướm đủ màu sắc bay lượn trong nắng.(ảnh FB Ninh Bình) |
|
| Ở đây, chủ yếu là loài bướm trắng. Ngoài ra, còn nhiều loài bướm rừng đẹp đầy màu sắc như bướm phượng, bướm khế... quyến rũ bước chân của kẻ lữ hành.(ảnh FB Ninh Bình) |
|
| Khi bạn đặt chân vào đây giống như đặt chân vào chốn thần tiên, con đường rợp bóng cây xanh mát mẻ quanh năm, kèm theo đó là từng đàn bướm bay dập dình tạo nên một khung cảnh rực rỡ, sống động.(ảnh FB Ninh Bình) |
|
| Hàng nghìn con bướm bay ngập tràn khắp các lối đi, tạo thành bức tranh thiên độc đáo giữa thiên nhiên mà không đâu có được. (ảnh FB Ninh Bình) |
|
| Thời điểm bướm nở rộ cũng là lúc rừng Cúc Phương thu hút đông các bạn trẻ đến tham quan nhất. Đây là cơ hội hiếm có để mọi người lưu giữ lại những khoảnh khắc đặc biệt có một không hai này. |
|
| Nếu không gấp gáp về thời gian, bạn nên dành hai ngày khám phá trọn vẹn các ngõ ngách cánh rừng nguyên sinh rậm rạp này. Trải nghiệm thú vị cho du khách như cắm trại, ngủ đêm trong rừng hay đi bộ, chạy xe đạp xuyên rừng già ngắm cảnh hệ thực vật đa dạng, tìm đến hang động người xưa là nơi cư trú và mộ táng của người tiền sử, bản người Mường, đỉnh mây bạc, hồ Yên Quang - động Phò Mã. |
|
| Nhiều du khách không quên ghi lại khoảnh khắc đẹp này |