Kỳ lạ: Hải sản ồ ạt “đổ bộ” vào bãi biển, dân hồ hởi đi “hái lộc”
Sau mỗi cơn sóng lượng lớn ngao, sò, ốc… lại dạt vào bãi biển Cửa Lò, rất đông người dân tập trung về đây để thu hoạch...
Nghệ An: Giông lốc kinh hoàng càn quét huyện miền núi, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái
Nghệ An: Gã thợ mộc 60 tuổi, hiếp dâm bé gái 10 tuổi con của chủ xưởng
Chỉ 8 tháng đầu năm, Nghệ An xảy ra 30 vụ xâm hại tình dục
Bão số 4 diễn biến phức tạp, Nghệ An cấm biển, sẵn sàng phương án di dời 26.000 dân
Ngày 30/8, sau cơn bão số 4, người dân và du khách ra bãi tắm biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện rất nhiều sò, ngao dạt vào bờ, nhiều nhất là sò huyết. Cứ sau mỗi đợt sóng là lượng lớn sò, ngao, ốc… lại “đổ bộ” vào bãi biển.

Hàng trăm người dân hồ tập trung tại bãi biển Cửa Lò, thị xã Cửa Lò, Nghệ An "thu hoạch" các loại hải sản như ngao, sò, ốc... sau bão số 4.
Phát hiện hiện tượng trên, hàng trăm người dân và du khách đã mang các dụng cụ ra nhặt sò huyết, ngao để mang về chế biến món ăn, những người khác thì mang ra chợ bán.
Theo người dân địa phương, thường sau bão thì nhiều nghêu, sò dạt vào sát bờ, họ chỉ việc mang dụng cụ ra thu hoạch. Tuy nhiên, năm nay, sau bão số 4 số lượng sò huyết dạt vào nhiều hơn các năm. Dọc bãi biển kéo dài hơn 500m, vô số con sò biển, ốc biển dạt vào theo mỗi đợt sóng.
Chỉ sau ít giờ, có người vớt được hàng trăm kg sò. Người dân bán lại cho du khách hoặc thương lái với giá 15.000 đồng/kg.
Nhiều du khách cho biết, dù đã đi biển rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh này.

Sau mỗi đợt sóng hải sản lại ồ ạt "đổ bộ" vào bãi biển.

Người dân mang các dụng cụ ra để "thu hoạch".

Không khí nhộn nhịp trễn bãi biển Cửa Lò.













