Theo ông Hứa Ngọc Đa – Chủ tịch UBND xã Yên Kiện (Đoan Hùng) thì việc thầy lang Tiên có khả năng chữa bách bệnh là nhảm nhí, không đúng sự thật.
Như trước đó, Pháp Luật Plus đã đăng tải bài viết: “Về Phú Thọ xem thầy lang Tiên bắt bệnh bằng cách sờ lưng!” đã thu hút nhiều ý khác nhau. Hầu hết đều cho rằng chuyện bắt bệnh bằng cách sờ lưng là ảo tưởng, nhảm nhí và không đúng sự thật.
Để tìm hiểu rõ sự việc được đồn đại 10 năm nay, PV đã có cuộc trao đổi với ông Hứa Ngọc Đa – Chủ tịch UBND xã Yên Kiện (huyện Đoan Hùng) chiều 5/7.
|
Chính quyền UBND xã Yên Kiện khẳng định việc "thầy lang" Tiên sờ lưng khám bệnh có thể chữa bách bệnh là nhảm nhí, không đúng sự thật. |
Trao đổi với PV, ông Hứa Ngọc Đa khẳng định: “Thầy lang Tiên không có khả năng chữa bách bệnh bằng phương pháp sờ lưng như lời đồn thổi. Mọi chuyện đều là nhảm nhí, không đúng sự thật”.
Ông Đa cho biết thêm: "Nó (tức thầy lang Tiên) ở ngay gần nhà tôi nên tôi rất rõ từ nhỏ cho đến bây giờ. Riêng tôi chẳng bao giờ tin vào những điều phi lý như vậy, chả hiểu sao bà con cứ tin vào những điều không có căn cứ như”.
"Bản thân nó trước đây nghèo lắm, còn phải đi làm thuê cho nhiều hộ trong xã. Nhưng không hiểu sao cách đây 10 năm, nó nói bà nội nó về báo mộng cho phương pháp chữa bệnh kỳ lạ này. Cứ thế là phát triển rồi đồn thổi nhau chứ có khỏi được đâu”, ông Đa cho biết thêm.
Cũng theo ông Đa, thời điểm năm 2011 - 2012 là thời gian hàng ngày có hàng nghìn người từ khắp mọi nơi: Hà Nội; Hải Dương; Thái Bình… đổ về nhà ông Tiên để chữa bệnh.
Người đông xe cộ nhiều khiến xóm 6 này lúc nào cũng nhộn nhịp, ồn ã tiếng còi xe, bà con tranh thủ bán mớ rau, một vài loại quả quê kiếm tiền.
Sau 2012 nhờ sự can thiệp của chính quyền cơ sở, và sự nhiệm màu của “thần y” Tiên giảm sút nên lượng người về chữa bệnh cũng thưa dần.
Mặc dù UBND xã Yên Kiện đã nhiều lần tuyên truyền cũng như mời ông Tiên lên ký cam kết dừng mọi hoạt động khám chữa bệnh nhưng đến nay lượng người đến khám bệnh vẫn khá đông.
Có ngày nhiều cũng 4, 5 xe ô tô chở khách từ dưới xuôi lên, chứ không có khách địa phương đến khám.
Lí giải về vấn đề này ông Đa cho rằng, nguyên nhân chính của việc này là do cánh lái xe khách mồi chài, câu kéo để nhận tiền hợp đồng vận chuyển và tiền môi giới trung gian. “Xe khách thu nhiều chứ ông Tiên được bao nhiêu, 1 thang thuốc có 5.000đ sau này tăng lên 10.000đ và giờ đây là 20.000đ hỏi số tiền đó ăn thua gì so với cánh lái xe?
"Đấy là chưa kể ông Tiên bây giờ phải đi mua cây thuốc từ mạn Thanh Sơn chở xuống, từ Ba Vì mang lên, mỗi xe mất mấy triệu, thu như vậy lời lãi được bao”, ông Đa nói.
Gần 20 năm nay, việc ông Tiên khám chữa bệnh kiểu “thần thánh” đang làm khó chính quyền địa phương, muốn xử lí dẹp bỏ mà lại không có căn cứ, thế nên chính quyền chỉ biết buộc ông Tiên kí cam kết và tuyên truyền bằng loa phát thanh.
Cứ thế “lang y” Tiên hàng ngày vẫn khám bệnh kiểu thần thánh, chữa bách bệnh chỉ bằng một loại cây “bách bệnh”. Làng xã ai tin thì đến, đến xong mang thuốc về uống, không khỏi cũng không sao vì thuốc quá rẻ. Cuối cùng “lang y” Tiên chẳng lừa ai cả (!?)
Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.