Dịp lễ 27/7 tại các Nghĩa trang liệt sĩ hàng trăm người đã đến dâng hương để tưởng nhớ và biết ơn đến những chiến sĩ đã nằm xuống trong kháng chiến.
Ngày lễ 27/7 hằng năm được ghi nhận như là một biểu hiện của truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của những người con đất Việt.
Hòa trong niềm không khí biết ơn, tưởng nhớ đến những người đã hi sinh, hay bỏ lại một phần cơ thể của mình để giành lấy độc lập, hòa bình cho thế hệ mai sau ấy, trong ngày này những thân nhân, những đồng đội cũ may mắn trở về trong cuộc chiến khốc liệt đã đến dâng hương, quét dọn sạch sẽ những phần mộ ở các Nghĩa trang liệt sĩ.
Trong cảm xúc nghẹn ngào ông Vũ Cao Đằng ( Phố Chùa Bộc-Hà Nội) có phần mộ em trai mình ở tại khu Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn-Hà Nội cho biết: “Năm nào vợ chồng tôi cũng đến đây để thăm chú ấy. Thương nhớ chú ấy lắm. Chú ấy ra đi khi còn quá trẻ. Sự mất mát ấy không thể bù đắp nổi. Nhưng cũng thấy tự hào cháu ạ, chú ấy ngã xuống để thế hệ mai sau được sống trong hòa bình, không có chiến tranh.”
|
Vợ chồng ông Vũ Cao Đằng vẫn tự mình đưa nhau đi bằng xe máy, một năm gia đình bác thay nhau xuống đây để trông nom cho em mình. |
Mặc dù đã 73 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Ngọ ( Phố Huế-Hà Nội) vẫn thường xuyên bắt xe buýt xuống nghĩa trang này thăm em trai mình. Bà chia sẻ: “ Em trai tôi đã nằm xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, thế nhưng mãi về sau mới tìm được nơi chôn cất của em ấy”.
Vừa rơm rớm nước mắt bà vừa chia sẻ thêm: “ Không chỉ riêng gì em trai bác mà bác thấy cảm phục tất cả những chiến sĩ đã nằm xuống trong những cuộc kháng chiến giành độc lập cho đất nước. Nhớ ơn các anh, nếu không có các anh thì đất nước không có ngày hòa bình như hôm nay. Họ còn quá trẻ để phải nằm xuống. Hy vọng các thế hệ mai sau mãi nhớ và tỏ lòng biết ơn đến thế hệ cha ông đi trước".
|
Bà Nguyễn Thị Ngọ bên phần mộ của em trai mình. |
Trong những ngày này, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn (Hà Nội) hàng trăm người đã đến thắp hương tưởng nhớ đến những chiến sĩ đã nằm xuống.
|
Những thế hệ chiến sỹ sau luôn biết ơn những thế hệ đã đi trước và nằm xuống vì hòa bình dân tộc. |
|
Dâng hương cho thân nhân mình. |
|
Nhiều năm trôi qua thế nhưng với họ vẫn là sự mất mát lớn. |
|
Các cháu nhỏ cũng được gia đình mình đưa đến viếng thăm mộ liệt sĩ. |
|
Ánh mắt thể hiện rõ sự đau buồn và tưởng nhớ. |
|
Dù công việc bận rộn như thế nào thì những ngày này họ đều giành thời gian đến chăm sóc phần mộ của thân nhân mình. |
|
Bên cạnh những ngôi mộ đã có tên thì còn đó những ngôi mộ chưa co tên. |
|
Hai cây Bạch đàn ước nguyện của một liệt sĩ lúc sinh thời. |
|
Lau sạch sẽ lại phần tên của liệt sĩ. |
|
Trên mỗi ngôi mộ liệt sĩ đều có một nhành hoa. |
|
Bên ngoài nghĩa trang liệt sĩ Nhổn (Hà Nội) được trang hoàng cờ hoa. |