Cho rằng “bạn nghiện” đánh tráo ma túy đểu khiến mình không phê, mâu thuẫn rồi xo xát xảy ra Tâm đã dùng dao đâm chết đối phương.
Ngày 27/7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Tâm (SN 1987, trú tại xã Tuân Lộ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) về tội “Giết người”.
Theo nội dung truy tố, Tâm và nạn nhân là Đàm Ngọc Thủy (SN 1970, trú tại Gia Bình, Bắc Ninh) là đôi bạn thân trong trai giam, cả hai đều là những con nghiện lâu năm.
|
| Tâm trước vành móng ngựa trong phiên tòa |
Khi mãn hạn tù, cả hai lại gặp nhau và cùng ra Hà Nội để làm thợ xây. Vào khoảng 21h30 ngày 19/12/2015, sau khi ăn cơm tối xong, cơn nghiện lại nổi lên, Tâm và Thủy đã đến tìm chủ xây dựng tạm ứng trước cho mỗi người 100.000 đồng để đi mua ma túy về sử dụng.
Mua được ma túy, Tâm và anh Thủy cùng pha chế rồi cho vào hai xi lanh bơm kim tiêm. Đúng lúc vừa pha chế xong thì Tâm có việc chạy về phòng, 5 phút sau Tâm quay lại thì thấy anh Thủy đã dùng hết một bơm kim tiêm.
Nhận xi lanh ma túy còn lại và tiêm hết số thuốc trên vào người, nhưng chờ mãi mà không thấy có dấu hiệu phê ma túy nên Tâm đã quay ra trách giận Thủy “Bố già cho con thuốc đểu”.
Câu nói của Tâm, khiến cho hai người xảy ra mâu thuẫn và lao vào ăn thua đủ với nhau, Thủy xô Tâm vào Tường. Trong lúc tức giận, lại kịp nhìn thấy con dao bầu để trên mặt bếp, Tâm vội chạy đến cầm dao đâm một nhát trúng ngực trái anh Thủy khiến anh này chết trước khi được đưa vào viện cấp cứu.
Trong phiên tòa hôm nay, Tâm đã thành khẩn khai nhận hành vi của bản thân, mong được nhận sự khoan hồng của pháp luật.
Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm với xã hội, coi thường pháp luật, lại tái phạm tội nhiều lần. Xét thấy, bị cáo không còn có khả năng để cải tạo, giáo dục, cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.
Chính vì lẽ đó, Tòa quyết định tuyên phạt Nguyễn Minh Tâm tử hình về tội “Giết người”.