Đã đến lúc, những thanh niên ưa nẹt pô xe để “thể hiện” cần cảnh tỉnh trước khi quá muộn bởi tiếng nẹt pô xe sẽ còn "gây án".
Truy sát, chém gục 1 người giữa đường vì nẹt pô xe”; “Bị đâm chết vì nẹt pô sau khi vượt qua mặt”; “Thấy nẹt pô xe, thiếu nữ cùng bạn trai đuổi theo đâm chết người”; “Tranh cãi vì tiếng nẹt bô, người chết, kẻ bị thương”; “Bị chém đứt gân tay vì chạy xe nẹt pô inh ỏi trên đường”...
Đó là những cái tít trên báo xuất hiện liên tục trong thời gian vừa qua. Đã đến lúc, những thanh niên ưa nẹt pô xe để “thể hiện” cần cảnh tỉnh trước khi quá muộn.
|
Khanh tại cơ quan điều tra. |
Đã nẹt pô còn thách đố
Mới đây nhất, khuya 30/7, Đặng Thanh Sơn (29 tuổi, ở phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) dùng xe máy chở bạn là Trần Quốc Việt (25 tuổi). Khi chạy đến trước một quán nhậu, Sơn làm rơi mũ bảo hiểm nên dừng xe lại để Việt xuống nhặt lấy.
Lúc này, Sơn nẹt pô xe liên tục khiến nhiều thanh niên ngồi trước quán nhậu nhìn anh ta với ánh mắt khó chịu. Không những không xuống nước, trái lại với tính cách côn đồ, “trẻ trâu”, Sơn cho rằng những người này "nhìn đểu" mình nên nhìn vào quán và chửi thề.
Câu chửi thể chẳng khác nào mồi lửa thổi bùng đám cháy, ngay sau đó, nhóm thanh niên đang nhậu chạy ra đuổi đánh Sơn và Việt. Sơn bỏ chạy đến cửa hàng phụ tùng máy nông nghiệp thì gục xuống tử vong. Còn Việt bị nhóm côn đồ đâm nhiều nhát ở vai, được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu nên thoát chết.
Liên quan đến vụ án mạng, sáng 1/8, Võ Công Khanh (22 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) đã đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận đã giết chết Sơn. Cùng ra trình diện với Khanh còn có Lâm Hoàng Trung (20 tuổi, ngụ phường Mỹ Long).
“Tôi cũng không bênh những thanh niên kia, giết người phải đền tội, xong thành phần thanh niên đi xe máy cứ nẹt pô kêu rú ngoài đường khiến không ít người giật mình bị ngã. Tiếng ồn nhói tai do nẹt pô đã khiến người trẻ còn khó chịu huống chi chi người già, bệnh tim.
Đã thế, còn đứng trước quán nhậu chửi dân nhậu trong quán mà không bị đánh mới lạ”, một người dân bình luận.
Liên tiếp án mạng do nẹt pô
Trước đó, ngày 27/6, sau ngày làm việc, trên đường đi làm về nhà, Nguyễn Tuấn Kiệt (22 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) lái xe gắn máy chở bạn chạy trên huyện lộ 26B nẹt pô inh ỏi.
Khi đến đoạn thuộc xã Đăng Hưng Phước (huyện Chợ Gạo), Kiệt vượt qua xe của nam thanh niên đang chạy cùng chiều. Thấy vậy, nam thanh niên từ phía sau tăng ga vượt lên, yêu cầu anh Kiệt dừng xe “nói chuyện”.
Trong lúc xô xát, anh Kiệt bị thanh niên này dùng vật sắc nhọn đâm trúng ngực, dẫn đến tử vong. Gây án xong, hung thủ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Cảnh sát xác định nạn nhân tử vong do vết thương xuyên thấu ngực trái dẫn đến sốc mất máu cấp. Một vụ việc khác xảy ra ngày 8/6, Ngô Thanh Minh (22 tuổi) ngụ thôn Nha Mé, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã tử vong tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM) sau hai ngày cấp cứu.
Trước đó, vì mâu thuẫn nhau từ tiếng nẹt pô xe máy, Minh cùng hai người bạn rủ nhau đến đánh nhóm thanh niên ngụ cùng thôn đang ngồi chơi tại nhà ông H. Nhóm của Minh vừa xuống xe đã lao vào tấn công nhóm thanh niên đang ngồi chơi và bị đánh trả.
Do yếu thế, hai người bạn bỏ chạy, chỉ còn lại Minh nên bị nhóm thanh niên trên khống chế, dùng dây thừng trói chặt vào cột giữa nhà và thay nhau đánh đập. Sau đó một số người thân của Minh nghe tin đến định giải cứu cũng bị đánh bị thương và bị đập phá xe máy.
Lực lượng công an xã có mặt mới giải cứu được Minh đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng Minh đã không qua khỏi. Cũng án mạng vì tiếng nẹt pô xảy ra ở miền Tây Nam Bộ, chiều 2/1/2017, Tô Thanh D (38 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) điều khiển xe máy trên tuyến đường từ xã Phú Đức đi thị trấn Long Hồ.
Khi đến khu dân cư khóm 4, D nẹt pô xe inh ỏi gây khó chịu cho người đi đường. Một thanh niên chạy ngang nghe tiếng ồn liền quay lại chửi và đòi chém anh D. D liền chửi lại rồi dừng xe thách thức. Cả hai sau đó xông vào đánh nhau thì được người dân xung quanh can ngăn.
Người thanh niên liền chạy đến mở cốp xe, lấy mã tấu chém D. D chạy đến công trình xây dựng gần đó lấy cây xẻng ra “đấu” với thanh niên này. Hậu quả, D bị chém đứt gân tay phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu. Còn nam thanh niên vứt bỏ mã tấu, rời khỏi hiện trường.
Cần có biệt pháp, ngăn chặn xử lý
Nẹt pô xe là hành động người điều khiển phương tiện dùng động tác bóp côn rồi rồ ga mạnh làm động cơ gầm rú tạo nên tiếng máy to trong khi xe không di chuyển hoặc chạy chậm.
Tùy theo từng loại xe mà có tiếng "nẹt pô" khác nhau, nhưng nhìn chung đó là âm thanh rất to và khó chịu do tiếng động cơ gây ra. Như đã dẫn chứng, thời gian qua, tình trạng người điều khiển xe mô tô tham gia giao thông gắn pô xe “cải tiến” tạo ra tiếng nổ rất lớn, khi vắng bóng lực lượng cảnh sát giao thông thì nẹt pô, rú ga inh ỏi, gây ra nhiều phiền phức, khó chịu cho người dân.
Không riêng gì ban ngày, vào ban đêm, các đối tượng (chủ yếu là thanh, thiếu niên) chạy xe có gắn pô “cải tiến” thường với tốc độ cao, cố tình gây chú ý bằng cách nẹt pô. Đáng chú ý nhất là ở tuyến đường nông thôn, một số thanh thiếu niên sau khi nhậu xong chờ đêm đến thì tụ tập “đọ” âm thanh pô xe ở khu dân cư, nhiều trường hợp rú ga liên tục và còn gây tai nạn giao thông…
Theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ ngày 01/08/2016 thì:
"3. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: e) Bấm còi, rú ga (nẹt pô) liên tục trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định".
Thế nhưng, có lẽ mức phạt này chỉ cho “có lệ” và rất ít được thực thi được thực tế. Nếu không có những biện pháp nghiêm khắc hơn thì chắc chắn tiếng nẹt pô sẽ còn tiếp tục gây án?