Đền Đô một ngôi đền linh thiêng thờ 8 vị vua nhà Lý nhưng đang bị các liền anh, liền chị dùng hòm, thùng để xin tiền của du khách thập phương.
Đền Đô thuộc xóm Thượng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một quần thể kiến trúc tín ngưỡng thờ tám vị vua đầu tiên của nhà Lý.
Đền Đô đã được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa theo Quyết định số 154 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 25/01/1991.
Theo đó mà lễ đầu xuân tại Đền Đô năm nào cũng đông đúc người ghé thăm. Xuân Bính Thân 2016 Đền Đô cũng đã thu hút hàng trăm ngàn lượt khách từ khắp nơi đổ về kính lễ.
Trước đây đã từng có một hình ảnh các “liền anh, liền chị” miền quê quan họ Bắc Ninh từng gây xôn xao dư luận vì hành động vừa hát vừa ngả nón “xin tiền” du khách trong mùa hội Lim.
Đến nay ngay tại một nơi linh thiêng thờ 8 vị vua nhà Lý lại tiếp tục diễn ra cảnh “xin tiền” nhưng được biến tướng dưới hình thức khác tinh xảo hơn.
|
Thủy Đình nơi linh thiêng thành sân khấu xin tiền du khách. |
Năm nay đã không ít du khách ngán ngẩm và thất vọng khi chứng kiến cảnh các “liền anh, liền chị” hát nhưng có hòm, thùng “xin tiền” du khách.
Những tưởng hành động "xin tiền" từng bị dư luận bức xúc lên tiếng phản đối trong nhiều mùa lễ hội đã chấm dứt.
Chính những hình ảnh này đã làm méo mó, mất đi nét thanh lịch, tao nhã trong nét văn hóa hát quan họ từ bao đời nay của người Kinh Bắc.
|
Không cần ngả nón xin nhưng hai bên là hòm và thùng để đựng tiền của du khách. |
Không ngả nón xin tiền như Hội Lim nhưng tại Đền Đô luôn có hai thùng đựng tiền để ngay trước mặt các liền anh, liền chị.
Tuy không trực tiếp ngả nón xin tiền nhưng hình ảnh hai chiếc thùng đựng tiền hai bên khiến cho không ít người đỏ mặt buộc lòng phải bỏ tiền vào.
|
Không xin nhưng vẫn có tiền. |
Không cứ gì nhác dân ca quan họ mà các loại nhạc các liền anh liền chị tại đây đều xử dụng để mời khách.
Chị H một du khách đến lễ đền cho biết: “Lúc nào khách đông thì họ hát, khách ít họ nghỉ giải lao, chẳng hiểu nữa…”.
|
Liền anh hát cùng luôn với áo dài mà không cần liền chị. |
Bà T là du khách cho hay: “Không hiểu bây giờ quan họ Bắc Ninh lại có cả “Tàu anh qua núi…”.
|
"Tàu anh qua núi" cũng thành quan họ Bắc Ninh. |
Bên trong đền Đô là nơi linh thiêng thờ 8 vị vua nhà Lý nhưng bên ngoài lại là những hình ảnh, lời ca làm mất đi nét đẹp văn hóa của người Kinh Bắc.
Thủy Đình dựng trên hồ Bán Nguyệt là nơi các chức sắc ngày xưa ngồi xem múa rối nước, nơi đây cũng đã được ngân hàng Đông Dương chọn làm hình ảnh in trên giấy bạc. Ngày nay Thủy Đình được biến thành sân khấu để các liền anh, liền chị… biểu diễn xin tiền du khách.
Những đồng tiền được du khách bỏ vào được các liền anh, liền chị nơi đây gọi là những bông hoa. Qua quan sát của phóng viên pháp luật plus thì những bông hoa này mệnh giá 20.000, 50.000, 100.000,…
|
Không mất nhiều thời gian nhưng số tiền trong giỏ lên tới cả triệu đồng. |
Liệu với cách hát này, dân ca quan họ có níu chân được du khách “Người ơi, người ở đừng vế. Nơi linh thiêng đang bị lợi dụng để trục lợi. Một nét đẹp văn hóa của người Kinh Bắc đang bị biến tướng.
Pháp luật plus sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc