Sau khi sát hại nam bảo vệ trường học, là bạn tình của mình, Linh và Trường đã bỏ trốn cùng với một số tài sản đã cướp của nạn nhân.
CSĐT Công an TP. Hà Nội đã quyết định khởi tố các bị can Trần Ngọc Linh (27 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Minh Trường (24 tuổi, ở huyện Thanh Trì), về hành vi giết ông Q.(nam bảo vệ 56 tuổi của trường Trung cấp nghề số 1, huyện Phú Xuyên) với 2 tội danh Giết người, Cướp tài sản.
|
Linh (áo kẻ ô trắng) và Trường tại cơ quan điều tra. |
Với tội Giết người (Điều 93, Bộ luật hình sự), Cùng với tội Cướp tài sản, hành vi của Linh và Trường phạm vào các tình tiết định khung tăng nặng là giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội đặc biệt nghiêm trọng”, nghi can lại ra tay “giết người có tính chất côn đồ”… cho nên 2 nghi can khó thoát án tử hình – Luật sư Nguyễn Anh Thơm – Đoàn luật sư Hà Nội cho biết.
Trước đó, sáng ngày 5/6, ông Q. được phát hiện tử vong trên giường tại phòng làm việc, đầu và mặt có nhiều vết thương. Xe máy và hai điện thoại biến mất.
Được biết, nạn nhân có mối quan hệ phức tạp ngoài xã hội, bằng nghiệp vụ, cơ quan Công an dựng lại mối quan hệ của ông Q, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Trần Ngọc Linh và Nguyễn Minh Trường, có đặc điểm nhận dạng giống lời khai của các nhân chứng.
Khoảng tháng 2/2016, qua mối quan hệ Linh đã quen biết với nạn nhân. Do là người đồng tính nên Q. đã đặt vấn đề muốn quan hệ tình dục, mỗi lần như thế Q. sẽ cho Linh 200 ngàn đồng. Và trong khoảng thời gian từ tháng 2/2016, nạn nhân và Linh đã nhiều lần quan hệ với nhau.
Giữa tháng 5/2016, Linh giới thiệu Trường cho Q., từ đó cả hai thường xuyên qua đêm tại phòng bảo vệ.
|
Phòng bảo vệ nơi nạn nhân bị sát hại. |
Vào trưa ngày 4/6, Sau khi nhận được điện thoại của ông Q., Trường và Linh đã đến phòng tại phòng bảo vệ chơi. Vì có dã tâm muốn sát hai ông Q. từ trước, nên các đối tượng đã chuẩn bị phương tiện gây án là một con dao .
Các đối tượng ngồi chơi đến khoảng 20h45 phút cùng ngày thì giả vờ chào anh Q.,… Bọn chúng ra ngoài một lúc thì quay lại rồi nói rằng không còn tuyến xe buýt nào về trung tâm Thành phố Hà Nội nữa nên xin ngủ lại qua đêm, anh Q. vẫn đồng ý.
Đến khoảng 1h15’ ngày 5/6, đối tượng đã ra tay sát hại ông Q., sau đó xóa dấu vết tại hiện trường và lấy đi chiếc điện thoại di động và ví tiền và một chiếc xe máy của nạn nhân rồi đèo nhau bỏ trốn…