Công an Thanh Hóa đã khởi tố vụ án sát hại cháu bé 20 ngày tuổi ở Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đối với bà Phạm Thị Xuân tội danh giết người.
Ngày 6/12, Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng tham mưu, người phụ trách phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 72 ngày 6/12/2017, quyết định khởi tố bị can số 44 đối với bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, trú tại Tiền Hải, Thái Bình) về tội giết người theo quy định điều 93 Bộ luật hình sự.
|
Bà Phạm Thị Xuân, nghi phạm sát hại cháu nội 20 ngày tuổi bị khởi tố tội danh Giết người. |
Như Pháp luật Plus đã thông tin, vụ việc sát hại cháu bé Lê Minh A. 20 ngày tuổi tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa là vụ án nghiêm trọng, gây rúng động và hoang mang dư luận, khiến Cục cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã phải vào cuộc.
Vào 18h45 ngày 25/11, tại nhà anh Lê Hữu Thuận (SN 1980) và chị Phạm Thị Thanh Huyền (SN 1979), trú tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra "vụ bắt cóc cháu bé 20 ngày tuổi".
Nội dung vụ việc "bắt cóc" do chính bà nội cháu là bà Phạm Thị Xuân kể lại.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã khẳng định, chính bà Xuân là nghi phạm sát hại cháu bé, đồng thời dựng nên hiện trường giả, bịa ra vụ bắt cóc nhằm đánh lại hướng dự luận để thoát tội.
|
Căn nhà anh Thuận, nơi xảy ra vụ án đau lòng gây rũng động dư luận. (Ảnh: Anh Thắng) |
Thi thể cháu bé Lê Minh A. sau đó được tìm thấy tại bãi rác phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Thi thể được đựng trong bao tải, bên ngoài có ghi tên Thuận (bố đẻ cháu bé) cùng số điện thoại anh Thuận.
Nguồn tin riêng của Pháp luật Plus cho hay, chính bà Xuân đã gây nên cái chết cho cháu nội, sau đó giấu thi thể, bỏ bì tải và lén mang ra nơi đổ rác nhằm phi tang.
Sở dĩ bao bì có ghi tên và số điện thoại bố đẻ của cháu bé, vì đây là bao bì do ông ngoại gửi hàng từ quê lên theo đường xe khách. Bà Xuân đã lấy bao bì này dựng xác cháu đem ra nơi vứt rác.
Ngoài ra, cơ quan điều tra đã thu thập được vết máu trên tay bà Xuân và xác định đó chính là mẫu máu của cháu bé Lê Minh A.
Tại cơ quan điều tra, bà Xuân tỏ ra khá bình tĩnh và ngoan cố, đã thay đổi lời khai gây khó khăn cho công tác điều tra.
Bà Xuân từng khai bị đôi nam nữ vào nhà dí dao khống chế, cướp mất cháu bé. Nhưng sau đó thay đổi lời khai, thừa nhận tự mình bịa ra vụ bắt cóc, là người gây ra cái chết cho nội do đánh rơi xuống nền nhà.