Khoảnh khắc những “em bé rồng” cất tiếng khóc chào đón năm Giáp Thìn 2024
Đúng 0 giờ 12 phút ngày 10/2, bé trai N.C.H.Vỹ nặng 3,2kg, là con thứ 3 của sản phụ Bùi Thị An (Đan Phượng, Hà Nội) đã cất tiếng khóc chào đời.
Tin nên đọc




Vào thời gian gần tới Giao thừa Tết Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan có mặt tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) thăm hỏi và gửi lời động động viên các y, bác sĩ và cán bộ bệnh viện.
Trong đêm Giao Thừa, Bệnh viện Phụ sản Trung ương có 7 sản phụ đang chờ sinh. Vào thời khắc đồng hồ chuyển sang 0 giờ đêm Giao Thừa Tết Giáp Thìn, các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật 'bắt con cho sản phụ đã có 2 lần mổ đẻ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chúc mừng sản phụ cùng gia đình đã đón em bé “mẹ tròn, con vuông”.
Đúng 0 giờ 12 phút ngày 10/2, bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho sản phụ đã có 2 lần mổ cũ. Bé trai N.C.H.Vỹ nặng 3,2kg, là con thứ 3 của sản phụ Bùi Thị An (Đan Phượng, Hà Nội).

'Chú rồng nhỏ' N.C.H.V. cùng mẹ trong phòng mổ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh báo SKĐS.
Tại phòng đẻ, Bộ trưởng Đào Hồng Lan chúc mừng sản phụ cùng gia đình đã đón em bé "mẹ tròn, con vuông".
Anh Nguyễn Sơn Tùng, bố em bé Nguyễn Thành Long gửi lời cảm ơn Bộ trưởng và bà Angela Pratt cùng các y, bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã dành sự quan tâm, lời chúc mừng đến con trai anh và gia đình.
Ngay sau ca mổ cho sản phụ trên, một trường hợp sinh đôi cũng vào phòng mổ. Hai bé gái sinh đôi mạnh khỏe, mẹ em bé cũng hoàn toàn khỏe mạnh.

Bé gái Lê Dương Vy Anh, nặng 2800g, con của sản phụ Lê Thị Hoa ở Sóc Sơn, Hà Nội cất tiếng khóc chào đời bằng phương pháp mổ đẻ. Ảnh KTDT
Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đồng hồ chuyển sang khoảnh khắc 00h01 ngày mùng 1 tháng Giêng năm Giáp Thìn (tức ngày 10/2), bác sĩ Nguyễn Xuân Hải và ê kíp gây mê hồi sức đón bé gái Lê Dương Vy Anh, nặng 2800g, con của sản phụ Lê Thị Hoa ở Sóc Sơn, Hà Nội cất tiếng khóc chào đời bằng phương pháp mổ đẻ.
Đón con gái trao tay, người thân của chị Hoa không nén được cảm xúc mừng vui, cô con gái đáng yêu sinh đúng thời khắc giao thừa.

Ngay sau khi chào đời, những “công dân nhí” đầu tiên của bệnh viện được các y bác sĩ đặt trên ngực mẹ với phương pháp "da kề da", nhằm kết nối tình yêu thương giữa mẹ và con. Ảnh KTDT
Vào 0 giờ 45 phút, bé trai D.H.Đ, nặng 2,6kg, con của sản phụ Kiều Thị Liệp cũng khóc vang trong niềm hạnh phúc của gia đình và các bác sĩ, nhân viên y tế khoa Đẻ thường A2.
Tiếp đó, sản phụ Nguyễn Minh Châu ở Hoàng Mai, Hà Nội, đã sinh hạ một bé trai kháu khỉnh nặng 3,2kg.
Trong khi đó, tại Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) trong khoảng thời gian từ 0h01 - 0h05 của thời khắc giao thừa, có 5 'em bé rồng' chào đời.
Đó là 2 con trai của các sản phụ L.T.P. (quê Kiên Giang) và P.L. (ngụ TP Thủ Đức) và 3 bé gái lần lượt là con của các sản phụ N. (quê Bình Dương), C. (quê Long An) và Tr. (ngụ quận 7, TPHCM).5 đứa trẻ sinh đầu tiên trong thời khắc giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ sẽ được tặng 5 miếng vàng rồng (mỗi miếng 1 chỉ vàng).

