Một cuộc nhậu mang tinh thần gia đình đã bộc phát thành một vụ án hình sự nghiêm trọng, khi ba thanh niên bị đưa ra xét xử vì hành vi cố ý gây thương tích. Phiên tòa diễn ra tại TAND huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, để lại nhiều bài học xã hội đắt giá về sự bốc đồng, lòng tự ái, và hậu quả khó lường của việc thiếu kiểm soát trong men say.
 |
Các bị cáo tại phiên toà. |
Đường hẹp không thể vượt, ba thanh niên kiếm chuyện
Vào một tối, cuối tháng 5/2022, Danh Đệ tổ chức tiệc nhậu tại nhà, cùng với Danh Lân (cậu ruột), Trịnh Hoàng Nam (em họ) và một số người quen ở xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.
Khoảng 21 giờ 30 phút, khi cuộc nhậu tàn, Lân đang trong tình trạng say rượu điều khiển xe máy ra về. Trên đường thuộc ấp Hòn Me, xã Thổ Sơn, Lân gặp xe máy của anh Hậu đang kéo theo một xe cây chở chiếc mô tô bị hỏng.
Đi ngay sau là xe máy của anh Hà chở theo anh Hùng. Đường hẹp khiến Lân không thể vượt, nên anh đã lớn tiếng chửi thề: “Đường của tụi mày sao giành chạy hết!”
Chạy được một đoạn, khi xe đến gần nhà anh Hùng, anh Hà đã chủ động tấp vào lề để nhường đường cho xe của Lân vượt qua. Tuy nhiên, sau khi vượt lên, Lân bất ngờ quay đầu xe chắn ngang đường, không cho xe của anh Hà và anh Hùng tiếp tục di chuyển.
Nhận thấy Lân đang say, ông Hùng – người lớn tuổi trong nhóm đã lên tiếng khuyên nhủ, nhưng Lân không nghe. Thay vào đó, Lân gọi điện cho Đệ đến, nói rằng: “Tiếp cậu, người ta chặn đường cậu”.
Đệ liền rủ Nam đi cùng, trên đường ghé nhà người quen mượn một con dao và đưa cho Đệ cầm, sau đó cả ba cùng đến nhà ông Hùng.
Khi đến nơi, Đệ xông vào hỏi: “Thằng nào chặn đường cậu tao?”, và Lân chỉ tay về phía nhà ông Hùng. Mâu thuẫn nhanh chóng bùng phát.
Ông Hùng dùng khúc sắt đánh vào người Đệ. Bị thương, Đệ lao ra ngoài hô hoán rồi quay lại với con dao tự chế, chém trúng vùng trán ông Hùng.
Khi con ông Hùng cầm cây sắt chay ra tiếp cha, Đệ vung dao quơ loạn xạ để tự vệ, vô tình trúng thêm vào tay trái ông Hùng. Sau đó, cả nhóm vứt dao trước nhà ông Hùng và rời khỏi hiện trường.
Từ men say đến bản án 10 năm 6 tháng tù
Theo kết luận giám định pháp y, ông Hùng bị thương tích tổng cộng 35% – trong đó 33% ở vùng trán và 3% ở tay trái. Vụ việc khởi phát từ một mâu thuẫn nhỏ trên đường nhưng đã leo thang thành hành vi phạm tội nghiêm trọng khi các bị cáo đều trong trạng thái say xỉn và thiếu kiểm soát.
Cả ba bị cáo bị truy tố và xét xử về tội cố ý gây thương tích theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù do sử dụng hung khí nguy hiểm và gây thương tích nặng.
Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường thiệt hại (100 triệu đồng), bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, và các bị cáo là người dân tộc thiểu số, cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Hội đồng xét xử đã áp dụng mức án dưới khung hình phạt.
Cụ thể: Đệ 04 năm tù (người trực tiếp chém bị hại), Lân 04 năm tù (vai trò khởi xướng, gọi điện rủ rê Đệ), Nam 02 năm 06 tháng tù (vai trò giúc sức, đưa dao cho Đệ, lái xe)
Ba bị cáo được trợ giúp pháp lý
Tại phiên tòa, trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kiên Giang đã tham gia bào chữa cho các bị cáo.
Họ lập luận rằng các bị cáo là đồng phạm giản đơn, hành vi bột phát, không có sự bàn bạc từ trước. Những người này đều có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, đã chủ động khắc phục hậu quả.
TAND huyện Hòn Đất ghi nhận và thống nhất với đề nghị của trợ giúp viên pháp lý, đồng thời áp dụng chính sách nhân đạo của pháp luật đối với người dân tộc thiểu số, cư trú ở vùng đặc biệt khó khăn – những đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định.
Lời cảnh tỉnh cho xã hội
Vụ án là minh chứng cho hậu quả nặng nề từ những xung đột nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Nếu các bị cáo bình tĩnh hơn, hoặc không sử dụng rượu bia, có lẽ vụ việc đã không diễn ra.
Men say, lòng tự ái, và sự bốc đồng đã đưa ba người còn rất trẻ vào vòng lao lý – khiến họ, người thân và cả người bị hại đều chịu nhiều tổn thất.
Trong một xã hội hiện đại, tôn trọng pháp luật, kiềm chế cảm xúc và cư xử văn minh là cách duy nhất để mỗi cá nhân tự bảo vệ mình và cộng đồng. Bài học từ vụ án không chỉ dành cho các bị cáo, mà là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta.