Khi dục vọng lấn át nhân tính
Ngày 11/12, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Đoàn Trúc Phương (SN 1984, ngụ phường 9, TP Vĩnh Long) 16 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Tuyên án kẻ giả danh công an, chở nữ sinh vào nghĩa trang để hiếp dâm
Bắt kẻ hiếp dâm, cướp điện thoại rồi nhắn tin xin gặp nạn nhân
Tin nên đọc




Theo cáo trạng, Phương sống như vợ chồng với chị P. tại nhà trọ ở phường 8, TP Vĩnh Long. Ngày 03/5/2017, Phương có tổ chức nhậu với một số người bạn tại nhà trọ của mình, khi tàn cuộc cả nhóm kéo nhau đi nhậu tiếp.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, Phương về phòng trọ thì thấy chị P. khóa cửa đi đâu mất, Phương mượn một xe mô tô của bạn chạy đi tìm “vợ hờ” nhưng không thấy nên đành đợi trước cửa phòng trọ.
Về phần vợ của Phương trên đường về không may bị ngã và may mắn được hai bé gái tên L.T.N.H (SN 2003) và T.T.T.V (SN 2002) phát hiện giúp đỡ.
Chị P. chỉ cho hai em nhỏ về phòng trọ gọi Phương đến, Phương và hai em gái đưa chị P. về phòng trọ. Sau đó Phương chở bé H. đi mua thuốc cho chị P.
Trên đường đi thấy vắng vẻ, Phương đã nảy sinh ý định hiếp dâm bé H. nên quật ngã bé H. xuống đất rồi thực hiện hành vi thú tính.
Do bị đè mạnh nên bé H. đã bị ngất xỉu, lúc này Phương nghe có tiếng người đi đến nên đã lên xe bỏ chạy để bé H. nằm lại đó. Lúc lâu sau bé H tỉnh dậy tìm đường đi về nhà kể lại sự việc và được người thân dẫn đến Công an trình báo.
Gây án xong Phương bỏ trốn, đến ngày 06/6/2017 thì bị bắt. Tại thời điểm bị xâm hại, cháu H. mới 13 tuổi.Tại phiên tòa, Phương thành khẩn nhận tội.
Trước đó, vào năm 2010, bị cáo này từng bị TAND TP Vĩnh Long xử phạt 07 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, chưa được xóa án tích. Nay bị cáo lại tái phạm nguy hiểm nên bị HĐXX tuyên phạt 16 năm tù cũng về tội danh trên.











