Có những người chỉ cảm thấy thoả mãn khi thấy người khác khổ, chỉ thấy mình đúng khi khiến người khác phải chịu tổn thương.
Họ đâu biết rằng, đằng sau nụ cười gượng gạo của một con người đang chịu đựng, là cả một trái tim rớm máu.
Có những người chọn im lặng, nhẫn nhịn, chịu đựng mọi điều không phải vì yếu đuối, mà vì họ không muốn ai khác phải khổ thêm vì nỗi đau của mình.
Đáng sợ hơn cả cái ác, chính là sự vô cảm. Khi con người không còn rung động trước nỗi đau của người khác, khi niềm vui của họ được xây trên nước mắt người khác, thì xã hội ấy đang mất dần hơi ấm của tình người.
Họ xem sự tổn thương của người khác như một trò tiêu khiển, xem sự khổ đau của người khác như “đáng đời”. Và rồi, trong lòng họ, bóng tối của sự lạnh lẽo cứ thế lớn dần lên.
Đức Phật đã rời bỏ ngai vàng, đi chân trần giữa trần thế để mang ánh sáng từ bi đến cho muôn loài. Đức Chúa Giêsu đã gánh cây thập giá nặng nề để cầu cho nhân loại được bình an. Hai con người, hai tôn giáo, hai hành trình khác nhau – nhưng cùng chung một điểm đến: tình thương và lòng vị tha.
Trên thế giới này, có một đất nước nhỏ bé mang tên Bhutan – nơi người dân không đo sự phát triển bằng tiền bạc, mà bằng chỉ số hạnh phúc quốc gia. Ở đó, con người sống hòa mình với thiên nhiên, trân trọng từng điều nhỏ bé, coi lòng nhân ái là tài sản quý nhất.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. |
Theo Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Minh, chuyên gia nghiên cứu tâm lý – xã hội: “Khi xã hội ngày càng phát triển, con người lại càng dễ xa rời cảm xúc thật. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà công nghệ kết nối, nhưng trái tim thì xa cách.
Muốn thay đổi điều đó, mỗi người cần học lại cách yêu thương, học cách lắng nghe, học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Khi biết cảm thông, con người sẽ bớt làm khổ nhau.”
Trong dòng đời hối hả, xin đừng quên giữ cho mình một tấm lòng biết thương người. Đôi khi, chỉ một lời nói nhẹ, một cái nhìn cảm thông, một cử chỉ sẻ chia cũng đủ xoa dịu cả một nỗi đau.
Hạnh phúc không phải là khi ta có thật nhiều, mà là khi ta biết cho đi mà không cần nhận lại. Bởi chỉ có tình thương mới khiến con người xích lại gần nhau, và chỉ có chữ Tâm mới giữ được sự bình yên giữa muôn ngàn sóng gió của cuộc đời.
Thông điệp lan tỏa: “Hãy sống tử tế mỗi ngày”; Hãy sống để không ai phải tổn thương vì mình.
Hãy mỉm cười với người xa lạ, biết nói lời cảm ơn, biết xin lỗi, và biết dang tay giúp đỡ dù chỉ là việc nhỏ.
Bởi sự tử tế là ngọn đèn soi sáng những tâm hồn lạc lối, là hạt giống cho một xã hội nhân văn, ấm áp và đầy yêu thương.
Khi con người còn giữ được chữ Tâm, thì thế gian này vẫn còn chỗ cho hạnh phúc nảy mầm.
Tags: