Những vất vả, khó khăn trên con đường thực hiện đam mê và cả chuyện đời tư ít biết đã được Khánh Thi kể lại qua những điệu nhảy tại liveshow kỷ niệm 25 năm của mình.
Tin nên đọc
Lý Nhã Kỳ đẹp huyền bí như Nữ hoàng Ai Cập
Đặng Phạm Phương Chi đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi "Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2016"
Lý Nhã Kỳ đẹp tựa Nữ hoàng Cleopatra trên thảm đỏ
Bốn nữ hoàng sắc đẹp Việt thay phiên nhau làm vedette thời trang
Tối qua, liveshow kỷ niệm 25 năm của "Nữ hoàng khiêu vũ" Khánh Thi đã diễn ra tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội. Đêm diễn thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. 8h tối tất cả các ghế ngồi đã được phủ kín, khán giả ngồi chờ đợi đêm diễn đỉnh cao, bùng nổ của “Nữ hoàng dancesport” Khánh Thi.
Được biết, đây là liveshow đặc biệt, mang nhiều cái nhất nhất như thu hút lượng khán giả đông đảo nhất, chương trình hoành tráng nhất và có sự tham gia của nhiều vũ công nổi tiếng nhất, đặc biệt có sự tham gia của Chí Anh, Khánh Thi, Phan Hiển. Không những vậy, đây cũng là lần đầu tiên kiện tướng dancesport Khánh Thy tổ chức liveshow của riêng mình.
Suốt 3 tiếng đồng hồ, Khánh Thi cùng với 2 “tình nhân” và các cộng sự của mình đã không để khán giả thất vọng. Thông qua liveshow, thông qua những điệu nhảy, người đẹp đã kể về cuộc đời mình, về con đường gian nan theo đuổi đam mê.
Ở liveshow kỷ niệm 25 năm của cô, khán giả được khóc, được cười và lắng đọng với những tâm sự thầm lặng, ít biết.
Nếu như đầu chương trình Khánh Thi xuất hiện với hình ảnh “Nữ hoàng” sang trọng, quý phái thì sau đó, cô dần dần hé lộ về những góc khuất ít biết của cuộc đời mình.
Để có một Khánh Thi ngày hôm nay là cả một quá trình khổ luyện từ bé. Mỗi tối cô không được ngủ ngon bởi những viên gạch nặng trịch đè lên chân cố định, phải đến lớp học luyện tập từ sớm để có thể bằng bạn bằng bè.
Và rồi sau những vất vả đó, cô đã được đền đáp xứng đáng, từ một người học kém nhất lớp, Khánh Thi đứng thứ nhất và tốt nghiệp thủ khoa tại trường Cao đẳng Múa Quốc gia Việt Nam.
Kể về khoảng thời gian học tập ở nước ngoài cùng với Chí Anh, Khánh Thi đã vén bức màn nhung về những tương lai phù phiếm mà mọi người thường nghĩ đến.
Đằng sau sự trầm trồ của mọi người khi nghe đến 2 từ du học, ít ai biết, cả cô và Chí Anh đều phải vất vả ở nơi xứ người để kiếm tiền trang trải cuộc sống mỗi ngày. Khánh Thi đã từng làm đủ thứ nghề như làm vú em, giúp việc,… còn Chí Anh cũng phải làm công việc bốc vác để có tiền đóng học phí, theo đuổi đam mê.
Thông qua những bước nhảy điêu luyện, say đắm, cả 2 đã cùng kể về những gian nan, khó khăn trên con đường chinh phục ước mơ của mình. Một lần nữa khán giả được chứng kiến lại điệu nhảy đã giúp họ đăng quang năm 2009, làm nên tên tuổi và được khán giả yêu quý như ngày hôm nay.
Cũng trong liveshow của mình, Khánh Thi không ngần ngại hé lộ về cuộc tình nhiều thị phi, sóng gió với cậu học trò Phan Hiển kém mình 12 tuổi. Nhờ có sự hỗ trợ của nhà báo Trác Thúy Miêu, chuyện tình cảm của cô với Phan Hiển càng được tái hiện rõ nét hơn.
Thông qua những điệu nhảy, Khánh Thi cho biết ban đầu cô không hề để ý đến Phan Hiển mà chỉ mải mê chạy theo những người đàn ông khác. Sau tất cả sự cô đơn của mỗi cuộc tình, cô nhận ra có một người đàn ông luôn đứng sau dõi theo mình, đó là cậu học trò Phan Hiển.
Dẫu vậy, con đường đến với hạnh phúc của Khánh Thi thật sự gian nan. Cô phải đấu tranh với chính mình, với những dư luận bên ngoài trong cuộc tình mà nhiều người cho rằng cô “cưỡi phi công”.
Không những vậy, thông qua tiết mục “Vết son môi trên cổ áo”, cô còn kể chuyện tình yêu đầy những ghen tuông của mình trong cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả cô đã tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình.
Khoảnh khắc lắng đọng nhất trong đêm liveshow là Khánh Thi bế Kubi lên sân khấu thể hiện ca khúc “Tâm sự với con”. Tiết mục khiến cả khán đài lắng đọng trong tâm sự của “Nữ hoàng dancesport”.
Phan Hiển đã ra sân khấu ngồi bên bà xã và con trai. Gia đình nhỏ của “Nữ kiện tướng dancesport” Khánh Thi khiến mọi người ngưỡng mộ. Những giọt nước mắt của cả 2 đã rơi nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của tình yêu. Dù khó khăn thế nào, Khánh Thi vẫn luôn có Phan Hiển bên cạnh chở che, cầm khăn lau nước mắt cho mình.