Người mà chúng tôi muốn nhắc đến ở đây là Lê Thị Vân, sinh năm 1988, ngụ tại xóm 2, xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sinh ra với chiều cao chỉ vỏn vẹn có 1,3m nhưng với niềm đam mê và nghị lực phi thường Vân đã sáng tạo ra nghệ thuật tạo tranh bằng lông gà hết sức độc đáo và thú vị.
Số phận trớ trêu!
Ngay từ nhỏ, khi được mẹ sinh ra, Vân đã không may mắn như các bạn cùng trang lứa khác khi mà đôi chân cứ teo dần và không thể đi lại bình thường như mọi người.
Ông Lê Văn Kiểm – bố của Vân ngậm ngùi tâm sự trong nước mắt: "Lúc nhà tôi đang mang thai, vì lo lắng cho sức khỏe của con sau khi chào đời, bà ấy đã uống thuốc chống bệnh còi xương với mong muốn thai nhi sẽ phát triển khỏe mạnh, nhưng không ngờ khi sinh ra em nó lại bị như vậy”.
Năm lên 10 tuổi, mẹ Vân mất do gặp phải căn bệnh ung thư quái ác, trong khi đó bố lại bị bệnh dạ dày hành hạ.
Mặc dù cuộc sống gia đình khó khăn, mẹ mất sớm, nhà lại đông anh em, nhưng do đức tính ham học, Vân vẫn cố gắng tập đi trên đôi nạng gỗ để tự đi học.
Học hết lớp 10, Vân phải từ bỏ ước mơ đến trường vì thường xuyên đau ốm, trong khi cuộc sống gia đình đang lâm vào cảnh chật vật, túng thiếu.
Nghỉ ở nhà một thời gian dài, không có công ăn việc làm, Vân được một người chị trong xóm giới thiệu vào học lớp may dưới trường Trung cấp nghề dành cho người khuyết tật ở thành phố Thanh Hóa.
|
Mặc dù không may mắn có được sức khỏe tốt nhưng Vân luôn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống |
Học được thời gian khoảng gần 1 năm, khi đã nắm vững những kĩ thuật cơ bản của nghề, Vân xin đi làm tại Công ty may Việt Thanh.
Tuy nhiên làm được hơn 1 năm, Vân lại phải xin về nhà do sức khỏe của bố hơi yếu, các anh chị lại lập gia đình và có cuộc sống riêng nên mọi việc chăm sóc sức khỏe và lo cơm nước cho bố đều dồn lên đôi vai nhỏ bé của Vân.
Vân chia sẻ: “Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn như vây, nhưng mình không bao giờ muốn buông xuông và đầu hàng số phận. Bởi vì nếu bây giờ mình gục gã thì ai sẽ nuôi bố đây, rồi cuộc sống sau này sẽ ra sao,..”
Theo đuổi đam mê
Ngay từ nhỏ, Vân đã có ước mơ trở thành một cô giáo dậy mỹ thuật với sở thích và niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng. Vân tâm sự: “ Từ nhỏ, mình đã thích vẽ tranh và ghép tranh từ những vật liệu thiên nhiên với đầy đủ màu sắc. Nó rất gần gũi và quen thuộc với cuộc sống quanh mình".
Xuất phát từ niềm đam mê và sở thích đó, Vân đã nẩy ra ý tưởng kết hợp cỏ cây, hoa lá với những bộ lông gà để tạo ra những bức tranh độc đáo và lạ mắt.
Ban đầu, để có những chất liệu đặc biệt này, Vân phải gắng gượng đi trên đôi nạng gỗ từ khắp làng trên xóm dưới để xin lông gà, nhiều lần mong muốn chọn được những chiếc lông gà ưng ý, rồi thì mọi người cảm thấy thương và khâm phục trước sự quyết tâm của cô gái trẻ nên đã mang đến tận nhà cho cô.
Vân tâm sự: “Những chiếc lông gà nhiều màu sắc là niềm cảm hứng sáng tạo vô tận. Đó là bộ màu kỳ diệu và chân thật nhất mà thiên nhiên đã ban tặng. Chính những chất liệu đặc biệt này đã giúp tôi tạo thành nhiều bức tranh sinh động”.
|
Vân đang tỉ mỉ ghép từng chiếc lông gà cho bức tranh của mình |
Vân cho biết, quy trình làm tranh lông gà khá công phu. Đầu tiên phải chọn lựa được lông thẳng mượt, sau đó sẽ phơi khô và tỉ mỉ gắn vào những bìa giấy đã được định hình từ trước.
Một bức tranh cô có thể hoàn thiện trong hai ngày ròng, có bức mất cả tuần nhưng nhìn mãi vẫn chưa ưng ý, cô tháo ra làm lại.
Tranh của Vân hết sức mộc mạc, giản đơn giống như con người của Vân vậy, đó là những bức tranh mang đậm hồn quê rất đỗi gần gũi, thân thương và trên hết nó chứa đựn cả một tình yêu thiên nhiên, cuộc sống bình dị.
Hiện tại, mỗi sản phẩm mà Vân làm ra có giá bán khoảng từ một trăm nghìn đến hai trăm nghìn / 1 bức.
Vân bộc bạch: “Vì đây là những tác phẩm nghệ thuật được làm trên chất liệu khá mới mẻ nên vẫn chưa được nhiều người biết đến, số lượng khách hàng cũng chỉ giới hạn ở trong xã, ngoài huyện. Vân hi vọng trong thời gian tới, thông qua việc giới thiệu sản phẩm trên mạng cũng như được sự quan tâm của chính quyền địa phương thì những bức tranh của Vân sẽ có cơ hội được đi xa và bay cao hơn nữa,..”
|
Một trong những bức tranh được Vân tâm đắc nhất |
Chia sẻ về những dự định trong tương lai, Vân nói: “ Mình luôn ấp ủ sẽ mở được một cơ sở dạy nghề và tạo việc làm cho những người có hoàn cảnh giống mình, để họ có được một công ăn việc làm có thể nuôi sống bản thân và hơn hết là tạo ra động lực cũng như tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.”