Trải qua những thăng trầm của lịch sử, ngôi thành cổ với lối kiến trúc độc đáo nằm ngay sát tỉnh lộ 424 ấy cũng không tránh khỏi sự in hằn của “dấu vết thời gian”.
|
Tất cả đều "nhuốm" màu thời gian |
Nhiều người dân ở xã Cao Thắng, Lương Sơn, Hòa Bình gọi ngôi thành cổ 400 năm tuổi ấy là “Thành nhà Mạc”. Nhưng theo các cụ cao niên trong làng kể lại, thành cổ này có từ thời vua Thành Thái, do một đạo quân lập nên trên diện tích khoảng 4ha.
Trải qua những thăng trầm của lịch sử, ngôi thành cổ với lối kiến trúc độc đáo nằm ngay sát tỉnh lộ 424 ấy cũng không tránh khỏi sự in hằn của “dấu vết thời gian”. Những rêu phong, cỏ dại… đã bao phủ khắp từ chân thành lên tới đỉnh khiến ngôi thành cổ ấy mang nét âm u, kì bí.
Ông Trần Văn Sản, người đã có 50 năm gắn bó với thành cổ 400 năm tuổi này cho biết: Giá trị nhất của thành còn sót lại là hai cổng phía Tây và phía Nam còn hiện dạng. Những hầm hào, lũy, đê… trước đây được xây đắp bằng đất, đá ong nhưng trải qua quá trình “bào mòn” của thời gian cùng việc tăng gia sản xuất, sức khai phá của người dân địa phương nên đã bị hư hại đi nhiều.
Mỗi lần nhắc tới giá trị văn hóa của thành cổ ấy, từ ông Sản cho tới các cụ cao niên khác trong làng đều không khỏi xót xa trước sự hoang tàn của một “di sản văn hóa”. Ai trong số họ cũng luôn mong muốn những nét bí ẩn của thành cổ “bị bỏ hoang” này sẽ được khai phá và truyền lại cho các lớp kế cận như một minh chứng cho quá khứ hào hùng của cha ông.
|
Bức tường, nền đất cũng trở nên cũ kĩ |
|
Rêu phong bám đầy tường |
|
Lối đi lên nóc thành cũng âm u, tĩnh mịch |
|
Đỉnh của cổng thành |
|
Những rễ cây bám cũng có tuổi đời trăm năm |
|
Cổng thành |