Clip: Thành viên ban nhạc Bức Tường, Trần Tuấn Hùng chia sẻ với phóng viên Pháp luật Plus.
Từ 19h30' - 22h tối nay 26/3, Phapluatplus.vn tiến hành trực tuyến chương trình kỷ niệm 21 năm thành lập Ban nhạc Bức Tường, đồng thời tưởng nhớ thủ lĩnh Trần Lập.
Sau 15 tiếng đi tàu, sáng nay (26/3) thì Tú Yên có mặt tại Hà Nội. Tú Yên chia sẻ, khó có thể thay thế được tượng đài Rocker số 1 Việt Nam. Chắc phải mất một thời gian nữa, sự ra đi của Trần Lập có thể coi là một nỗi đau của giới nghệ thuật.
Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, đến từ Bắc Kạn cho biết, hai vợ chồng chị cùng hai con xuống Hà Nội vào sáng nay. Hai vợ chồng chị đều công tác tại Công an tỉnh Bắc Kạn.
"Trước đây, từ thời còn sinh viên, mình học trên phú thọ cùng 4 người hàng xóm đều học IT. Các anh mở nhạc nhiều rồi dần dần mình cũng ngẫm và đam mê. Tình yêu của mình với ông xã hiện tại cũng có nhiều kỷ niêm jđẹp với ban nhạc Bức Tường.
Biết cả hai cùng đam mê nhạc Bức Tường nên cả hai cùng mua đĩa tặng nhau vào những dịp đặc biệt. Từ đó, tình yêu dần này nở. Tuy nhiên, hai vợ chồng anh chị tiếc là chỉ được đứng phía ngoài do đông người quá", chị Vân chia sẻ..
Bạn Thái Hà (Công ty Dược phẩm Trung ương 1), chia sẻ: "Mỗi thời đều có một hình tượng âm nhạc. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nói về Rock khó ai có thể thay thế được anh Trần Lập và ban nhạc Bức Tường. Anh ấy là người đi trước cũng như một bức tượng đài mà quá khó để vượt qua.
Mình hâm mộ ban nhạc Bức Tường cách đây hơn 10 năm, lúc đó khi chưa lập gia đình. Sáng nay mình lập gia đình nên không được sinh hoạt cùng các fan hâm mộ...". Phóng viên Xuân Thái ghi từ hiện trường.
"Anh Trần Lập mất đi là một mất mát lớn cho nền nhạc Việt Nam, đối với người yêu Rock. Anh có những sáng tác ý nghĩa. Thật khó nếu không muốn nói là không thể để tìm người thay thế được anh ở Việt Nam", bạn Ngọc Chi (Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), chia sẻ. Phóng viên Xuân Thái ghi từ hiện trường.
Bạn Phạm Thị Nhung (Sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), chia sẻ: "Hôm nay em đến đây cùng với nhóm bạn khi biết được chương trình đem nhạc của Trần Lập được tổ chức tại đây.
Bức Tường là nhóm nhạc để lại cho em rất nhiều ấn tượng, cũng là ban nhạc cho em yêu dòng nhạc Rock hơn.
Amh ấy ra đi, để lại cho chúng ta sự tiếc nuối, anh ấy đã để lại cho người hâm mộ sự tiếc nuối. Đêm nay là một đêm vô cùng ta nghĩa đối với em và mọi người ở đây để cùng tưởng nhớ về anh ấy". Phóng viên Văn Đại ghi từ hiện trường.
19h30': Không khí đang nóng dần lên, có những giọt nước mắt đã lăn trên khuôn mặt các bạn trẻ khi tiếng hát của Trần Lập và Bức Tường vang lên.
Đầu năm 1996, Bức Tường đã có dịp giới thiệu mình trước đông đảo sinh viên và khán giả truyền hình cả nước với ca khúc 'We’re Bức Tường' tại buổi thi đấu khai mạc SV96 giữa 3 đội Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Xây dựng.
Để rồi 4 năm sau, trong đêm chung kết SV2000, bằng giai điệu lạc quan, sôi nổi của Bình minh sinh viên 2000 và Đường tới ngày vinh quang, Bức Tường đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả Việt Nam. Sự kiện này đã đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc của họ.
Ban nhạc The Wall được chọn làm đại diện của âm nhạc Việt Nam đương đại tham dự Festival Khuôn mặt Việt Nam - Khuôn mặt Pháp ngữ được tổ chức tại thành phố Cahors ở miền Nam nước Pháp từ ngày 26 tháng 9 đến 7 tháng 10 năm 2003.
Vào ngày 25 tháng 4 năm 2004, Bức Tường (The Wall) đã trở thành ban nhạc đầu tiên thực hiện liveshow trong chương trình Âm nhạc và những người bạn của VTV3.
Tháng 11 năm 2005, Bức Tường cũng là ban nhạc đầu tiên ở Việt Nam (và duy nhất cho đến thời điểm này) có tour trình diễn xuyên Việt. 4 liveshow '9+' lần lượt được diễn ra tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau gần 12 năm hoạt động, ngày 2 tháng 12 năm 2006 liveshow chia tay mang tên 'The last Saturday' đã diễn ra trước khoảng 20.000 người hâm mộ (được cho là đông nhất trong số các liveshow của Bức Tường) tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội).