Thấy cháu gái hàng xóm vẫn còn thở và co giật nhưng muốn che giấu việc làm cháu bị thương, Phan Minh Cường đã nhẫn tâm lấy kéo sát hại nạn nhân, sau đó dùng chậu kiểng úp lên thi thể để phi tang.
Ngày 28/6, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử và tuyên phạt bị cáo Phan Minh Cường (SN 1963, ngụ khu phố 4, phường Đô Vinh, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) mức án chung thân về tội Giết người quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Bị cáo Phan Minh Cường tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, Cường làm nghề đúc chậu kiểng tại mảnh đất trống thuê ở khu phố 1 (phường Bảo An, TP.Phan Rang - Tháp Chàm). Sáng ngày 6/8/2018, bị cáo uống bia với những người hàng xóm rồi đi bộ về nơi làm việc để ngủ.
Đến khoảng 13h30 cùng ngày, bị cáo thức dậy sơn chậu kiểng. Lúc này, cháu Nguyễn Lê Can Đ. (SN 2008, ngụ khu phố 1, phường Bảo An) đang chơi gần đó nên Cường nhờ lấy cục đá đến để kê chậu kiểng. Cháu Đ. cầm 2 viên gạch khom người xuống kê thì chẳng may Cường trật tay làm chậu kiểng có đường kính hơn 1m đè lên đầu cháu.
Cường cố gắng khiêng chậu kiểng lên để kéo cháu Đ. ra thì tiếp tục trượt tay làm cái chậu rơi xuống đè cháu Đ. lần thứ 2. Sau đó, Cường lật được chiếc chậu lại, bế cháu Đ. vào trong chòi, lấy mền che người nạn nhân lại.
Trong lúc bế cháu Đ. vào chòi, máu của cháu dính vào người nên Cường đi tắm và thay quần áo. Khi trở vào chòi thấy cháu Đ. đang thở và co giật, Cường đã dùng cây kéo đâm vào nạn nhân. Sau khi sát hại cháu Đ., Cường đưa thi thể nạn nhân đến giấu dưới chiếc chậu kiểng trước đó đè cháu Đ. 2 lần. Tiếp đó, Cường liền xóa hết các dấu vết rồi chạy xe máy đi uống trà.
Đến 17h cùng ngày, do không thấy cháu Đ. về nhà nên gia đình tổ chức tìm kiếm. Sau đó, gia đình phát hiện thi thể nạn nhân bị giấu dưới chậu kiểng nên trình báo cơ quan công an. Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng công an mời Cường lên làm việc.
Tại cơ quan điều tra, Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết quả giám định pháp y cho thấy, cháu Đ. chết do đa tổn thương phần mềm cơ thể, vỡ hộp sọ, rách màng cứng, giập não, tụ máu màng não, đứt khí quản, thực quản. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Cường thành khẩn khai báo hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân.
Bị cáo cho rằng khi phát hiện cháu Đ. bị thương,sợ gia đình cháu đánh đập và bắt bồi thường nên đã ra tay sát hại rồi giấu xác. Bị cáo chuẩn bị bỏ trốn thì bị lực lượng công an mời lên làm việc và bắt giữ. HĐXX nhận định, bị cáo vì muốn che giấu việc làm ngã chậu kiểng dẫn đến cháu Đ. bị thương mà nhẫn tâm sát hại nạn nhân mới 10 tuổi là quá ác độc và đáng lên án, cần xử lý nghiêm minh.
Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận; đồng thời đã bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình nạn nhân nên tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân. Ngoài mức án tù, HĐXXcòn tuyên buộc bị cáo Cường bồi thường tổn thất cho gia đình bị hại 194 triệu đồng.
Chậu kiểng Cường dùng để giấu xác nạn nhân.
“Cháu mất, tôi như cụt tay, cụt chân”
Từ ngày con gái mất đến nay, vợ chồng anh Nguyễn Sự (52 tuổi, cha cháu Đ.) vẫn sống trong đau buồn. Cái chết của cháu Đ. làm người cha bệnh tật như anh ngã quỵ. Anh Sự cho hay, anh bị bệnh phổi đã nhiều năm, khoảng hơn 3 năm nay bệnh trở nặng. Chân tay anh đã yếu không còn khả năng lao động. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào công việc làm mướn của vợ là chị Lê Thị Hồng Duyên.
“Cháu học giỏi và chăm ngoan, mới 10 tuổi đã biết phụ giúp, đỡ đần cho mẹ công việc nhà. Từ khi tôi phát bệnh, cháu thương cha nên mỗi lúc trái gió trở trời là đến an ủi, chăm sóc. Trước hôm cháu bị sát hại, gia đình đã mua đầy đủ sách vở để cháu chuẩn bị nhập học. Nhìn sách vở mới, cháu phấn khởi lắm. Thế mà…cháu mất, tôi như cụt tay, cụt chân”, anh Sự buồn bã cho biết.
“Hôm nghe tin Đ. bị giết, giấu xác dưới chậu kiểng, chú Sự tự mình đập đầu vào tường như một cách để kìm nén cơn giận dữ cùng nỗi đau mất mát quá lớn. Bây giờ, mỗi khi nghe ai đó nhắc đến Đ., vợ chồng chú lại chực trào nước mắt”, anh N.T.B. (anh họ cháu Đ.) cho biết.
Theo một lãnh đạo phường Bảo An, gia đình anh Sự thuộc diện hộ nghèo. Anh bị bệnh và mất sức lao động đã lâu, kinh tế gia đình phụ thuộc vào việc làm thuê của chị Duyên. Ngoài cháu Đ., vợ chồng anh còn có một đứa con trai 15 tuổi, nhưng đã nghỉ học.
Lô dầu gội dược liệu sạch chấy Aladin hộp 1 tuýp 30g do chi nhánh Công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam sản xuất vừa bị Cục Quản lý dược đề nghị thu hồi trên toàn quốc.
Từ tháng 01/01 đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã rà soát kiểm tra và thu hồi hàng loạt chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” do vi phạm Luật Dược.
Dùng súng bắn vợ tử vong, Lý Kim Minh đang bị điều tra về hai tội là "Giết người" và "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”.
rà soát, phối hợp với các cơ quan có liên quan của Bộ Công an để đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các quy định của Bộ Luật Hình sự về các tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) có kế hoạch chào bán hơn 95,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.
Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho bà con mới chỉ là một phần nhỏ để họ bớt khổ. Cái khổ đó tiền bạc chưa thể giải quyết được hết. Đó là nỗi đau quá dài, quá sâu… - Ông Hoàng Trọng Nghĩa Dũng - Chủ tịch HĐQT Cty Hoàng Gia Phát Group.
Trần Văn Quyết tự xưng là “cán bộ phòng chống tham nhũng trung ương”, có am hiểu về pháp luật và tạo các hình ảnh, hoạt động thể hiện mình là cán bộ có quyền lực.
Ngày 16/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng trộm cắp 4 bánh xe ô tô xảy ra tại xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên.
Thay vì chấp hành hiệu lệnh của cán bộ Công an, đối tượng Lâm Quốc Khánh đã điều khiển ghe cào điện đâm vào xuồng máy của Công an khiến 1 chiến sỹ bị rơi xuống sông mất tích.
Giám đốc Công ty cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát cùng một số đối tượng đã thực hiện hành vi bán hàng là khoáng sản nhưng không xuất hóa đơn bán hàng và không kê khai thuế, trốn thuế với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Một cuộc nhậu mang tinh thần gia đình đã bộc phát thành một vụ án hình sự nghiêm trọng, khi ba thanh niên bị đưa ra xét xử vì hành vi cố ý gây thương tích. Phiên tòa diễn ra tại TAND huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, để lại nhiều bài học xã hội đắt giá về sự bốc đồng, lòng tự ái, và hậu quả khó lường của việc thiếu kiểm soát trong men say.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp một đối tượng trú tại tổ dân phố Ninh Lão, phường Duy Minh, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam về hành vi “Xâm hại tình dục”.
Công an TP Hà Nội đã bắt giữ thêm một đối tượng trong vụ nhóm "Lợn rừng" bảo kê vật liệu xây dựng tại quận Tây Hồ, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.