ĐT Việt Nam chơi rất cố gắng, song tinh thần không thể bù đắp thiếu hụt về chuyên môn. Trước Iraq mạnh hơn, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thất bại.
So với trận thắng Đài Loan tại Mỹ Đình, đội hình ĐT Việt Nam đấu với Iraq chỉ có một sự thay đổi, Duy Mạnh đá tiền vệ trụ thay Hoàng Thịnh.
Người ta chưa rõ lý do vì sao HLV Nguyễn Hữu Thắng bất ngờ đưa Duy Mạnh vào đội hình vốn vận hành tương đối tốt ở trận trước.
|
Văn Toàn thi đấu mờ nhạt trước những cầu thủ Iraq cao to. |
Cho dù, cầu thủ trẻ của HN T&T có sự tinh quái trong lối chơi nhưng người ta lại không thấy được sự ăn ý giữa Duy Mạnh và các cầu thủ khác ở hàng tiền vệ, đặc biệt là cặp cầu thủ Tuấn Anh và Xuân Trường.
Trận này ĐT Việt Nam chủ động chơi với đội hình tương đối thấp. Các tiền vệ tích cực đeo bám, tranh cướp bóng quyết liệt ngay từ giữa sân nhằm tạo ra bức tường thành từ xa cho khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.
Ngay cả tiền vệ Văn Toàn cũng thường xuyên lùi sâu hỗ trợ Đình Hoàng bên cánh phải. Mũi nhọn Công Vinh liên tục có mặt bên phần sân nhà hỗ trợ các đồng đội trong phòng ngự và giành giật lại thế trận.
|
ĐT Iraq phá vỡ thế bế tắc từ một tình huống bóng bổng. |
Trong khi đó, các cầu thủ Iraq có lợi thế về thể hình, chiều cao trung bình của họ hơn cầu thủ Việt Nam 7cm, thể lực và sở hữu nhiều cầu thủ ngôi sao như Ali Adnan - cầu thủ có biệt danh là "Gareth Bale châu Á" đang thi đấu cho CLB Udinese tại giải VĐQG Italia, Dhurgham Ismail đang khoác áo CLB Çaykur Rizespor thi đấu tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, trước lối chơi phòng ngự có chiều sâu, được tổ chức chặt chẽ của ĐT Việt Nam, các pha tấn công của Iraq trong hiệp 1 đều bị đánh bật ra xa khỏi khung thành Nguyên Mạnh.
|
Tuấn Anh và hàng tiền vệ ĐT Việt Nam không có "đất diễn". |
Chính điều đó khiến cho trận đấu diễn ra căng thẳng, nhiều pha va chạm nảy lửa. Tuấn Anh của Việt Nam đã chảy máu mồm và sau đó một cầu thủ Iraq cũng phải rời sân sau pha va chạm với Ngọc Hải. Công Vinh nhận thẻ vàng sau pha giật cùi chỏ với cầu thủ đối phương.
Tuy chưa có được bàn thắng và nhiều tình huống thực sự nguy hiểm cho đến phút 45 của trận đấu, song các cầu thủ Iraq cho thấy họ ở đẳng cấp cao hơn so với ĐT Việt Nam.
Các cầu thủ Iraq dường như “đọc” được cách chơi phòng ngự - phản công của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng từ trước khi bóng lăn nên đội bóng này sớm đưa ra chiến thuật thi đấu giằng co, chơi đơn giản để tận dụng lợi thế về thể lực và thể hình nhằm phá sức cầu thủ Việt Nam.
Quả thật, Iraq chỉ thực sự nguy hiểm từ các tình huống cố định với cái chân trái cực khéo của "Gareth Bale châu Á".
Và đúng vào phút 45+1, tưởng như hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0 thì từ pha chuyền bổng vào khu vực 16m50.
Thủ môn Nguyên Mạnh băng ra nhưng xử lý không chính xác để cho Mohannad Abdul Raheem sau pha đánh đầu dội xà ngang đã dứt điểm bồi mở tỷ số 1-0 cho Iraq.
Có bàn thắng vào phút cuối hiệp 1, đồng thời sức bền và thể lực sung mãn đã giúp cho Iraq sớm chiếm được ưu thế ngay đầu hiệp 2.
Trong khi đó, một số cầu thủ Việt Nam đã bộc lộ dấu hiệu xuống sức. Các pha đeo bám và tranh cướp bóng với cầu thủ đối phương đã không còn sự quyết liệt, mạnh mẽ và độ chính xác cao như trong hiệp 1.
Điều đó buộc HLV Nguyễn Hữu Thắng phải có sự điều chỉnh. Trung vệ Đinh Tiến Thành vào sân thay Xuân Trường và Quế Ngọc Hải được đẩy lên đá tiền vệ nhằm gia cố hàng phòng ngự từ xa cho đội nhà. Tiền đạo Đình Tùng thay Tuấn Anh để tăng cường nhân sự cho hàng công.
15 phút cuối trận, Iraq đã tận dụng nốt 2 quyền thay người. Trong đó tiền đạo cựu binh Younis Mahmoud vào sân thay cho Hammadi Abdullah.
Thế trận tiếp tục nằm trong sự kiểm soát của người Iraq. Các cầu thủ Việt Nam chơi rất cố gắng, song mặt sân xấu, thể lực sa sút và điều quan trọng đối thủ ở đẳng cấp cao hơn nên chúng ta không thực sự tạo ra được sức ép lên khung thành đối phương.
Với chiến thắng trước ĐT Việt Nam, Iraq có 12 điểm và chắc suất Top 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất để chính thức có 1 suất tham dự VCK ASIAN Cup 2019 và đồng thời lọt vào vòng đấu loại cuối cùng giành 4,5 vé đi World Cup 2018.
|
Công Vinh bế tắc trong cả trận đấu. |
Trong khi đó, thất bại trước Iraq của ĐT Việt Nam không phải là bất ngờ. Nó chỉ khẳng định rõ ràng hơn về phong độ và đẳng cấp. HLV Nguyễn Hữu Thắng chắc chắn đã hiểu rõ và thấm thía điều đó hơn bao giờ hết.
Sau khi dừng chân ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, những thử thách vô cùng khó khăn như VCK AFF Cup 2016, vòng loại ASIAN Cup 2019… đang chờ ông thầy xứ Nghệ và các học trò ở phía trước. Lời hứa về lối chơi Tiki-taka của Hữu Thắng với ĐT Việt Nam vẫn còn đang lơ lửng đâu đó!
Đội hình ĐT Việt Nam
Thủ môn: Nguyên Mạnh; Hậu vệ: Đình Hoàng, Ngọc Hải, Đình Luật, Văn Thanh; Tiền vệ: Văn Toàn, Duy Mạnh, Tuấn Anh (Đình Tùng, 71’), Xuân Trường (Tiến Thành, 64’), Thành Lương (Hoàng Thiên, 79’); Tiền đạo: Công Vinh.