Sư đoàn 390, Quân Đoàn 1 là đơn vị tiếp nhận cách ly y tế hơn 800 công dân Việt Nam từ các nước trở về từ ngày 1/3 đến nay. Toàn bộ khuôn viên của Sư đoàn 390 đều được đơn vị bảo đảm để đón tiếp, đưa đồng bào xa xứ vào ăn ở, chăm sóc sức khỏe, thực hiện việc cách ly y tế. Tại đây, các cán bộ chiến sĩ luôn phục vụ tận tình, chu đáo, hết lòng vì nhân dân từ bữa cơm đến giấc ngủ.
Là nhân viên tuyên huấn của Phòng Chính trị - Sư đoàn 390, nhưng Thượng úy Hoàng Ngọc Đồng sẵn sàng nhận nhiệm vụ tham gia vào công tác hậu cần, chuẩn bị từng suất cơm, cốc nước cho người dân cách ly tại đây.
Vội vã chia những suất cơm cho người dân, Thượng úy Đồng chia sẻ: “Ban đầu khi được phân công làm công tác hậu cần cho các công dân Việt Nam từ các nước về cách ly, mọi người cũng có phần lo lắng vì chưa từng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt thế này. Nhưng sau khi được các cấp tuyên truyền, giáo dục và qua thông tin nắm bắt được, các cán bộ, chiến sĩ đã ý thức được trách nhiệm của mình, tự động viên mình và động viên đồng đội hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao."
Nhiều du học sinh cho biết, cảm thấy may mắn và xúc động khi được các cán bộ, chiến sĩ quan tâm, giúp đỡ tận tình.
4h sáng, ngoài trời vẫn tối mịt, cả đơn vị vẫn còn chìm trong giấc ngủ, theo phản xạ của “đồng hồ sinh học”, Thượng úy Đồng lập tức bật dậy. Sau vài phút, căn phòng ngủ đã trở nên ngăn nắp, chăn màn trên giường trở nên vuông vắn như những viên gạch.
Lúc này, khu vực bếp ăn của đơn vị đã trở nên náo nhiệt, không ai bảo ai, người chẻ củi, người nhóm lò, thổi cơm, tất cả đều tự ý thức được công việc của mình. Khi trời sáng hẳn cũng là lúc hơn 400 suất ăn được dọn ra để chuyển tới những người đang bị cách ly tại đơn vị.
Gặp lại chiến sỹ trẻ Hoàng Ngọc Đồng khi anh vừa nhàn rỗi cũng là lúc hơn 22h đêm. Chỉ trao đổi được vài câu, anh vội xin phép về nghỉ ngơi để lo công việc sáng sớm mai.
“Mệt nhưng vui chị ạ, hạnh phúc của chúng tôi là khi được nấu ra những bữa ăn ngon miệng phục vụ bà con. Từ khi có bà con ở đây cách ly, đơn vị chúng tôi vui hẳn, các hoạt động sinh hoạt, văn nghệ “từ xa” vẫn được tổ chức để phục vụ về mặt tinh thần cho bà con. Chúng tôi tự hào vì lực lượng quân đội cũng là nòng cốt trong công tác phòng, chống “giặc” Covid-19.”
Với vai trò là một Tiểu Đội trưởng huấn luyện tân binh tại đơn vị, nhưng anh Nguyễn Văn Tiến cũng được giao một nhiệm vụ nặng nề không kém.
Đều đặn những buổi sáng, anh Tiến cùng đồng đội dậy từ rất sớm để dọn dẹp, đun nước tắm cho mọi người, nhắc nhở mọi người phơi chăn màn mỗi khi trời nắng... Đến giờ, anh sẽ đưa cơm cho từng người trong khu cách ly đều đặn 3 lần một ngày.
Khi được hỏi rằng công việc thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với những người cách ly, có thấy sợ hãi không, anh Tiến chỉ cười và nói rằng: “Ban đầu có vài trường hợp dương tính thì cũng có chút lo lắng, nhưng sau cảm thấy quen dần. Mọi người ở đây rất dễ gần, coi nhau như những người thân thiết trong gia đình nên càng là động lực cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.”
Trong số hàng trăm công dân được cách ly tại đơn vị, có đến 14 trường hợp là trẻ nhỏ, thậm chí có trường hợp chỉ mới 4 tháng tuổi, không có bố mẹ bên cạnh. Điều này lại càng khiến các nữ điều dưỡng nói riêng và các cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị nói chung càng cần quyết tâm, cố gắng hơn bao giờ hết.
Khu cách ly chan chứa tình người
Em Hoàng Trần Minh Hậu (Ba Đình, Hà Nội), du học sinh tại Pháp đang thực hiện cách ly tại Sư đoàn 390, bộc bạch: “Ở đây em rất là yên tâm vì có các anh, các chú chiến sĩ lo toan hết mọi việc. Sống một mình thì sinh hoạt bị đảo lộn, ăn ngủ không đúng giờ, nhưng vào đây thì đến cả giờ ăn và ngủ cũng được các anh đến tận phòng nhắc.
Hậu cho biết, cảm thấy may mắn và xúc động khi được các cán bộ, chiến sĩ quan tâm, giúp đỡ tận tình.
“Buổi sáng 5h thức dậy đã thấy các chiến sĩ dọn dẹp, đun nước để mọi người có nước để tắm. Từ nhỏ đến giờ em chưa có ai đun nước tắm cho mình cả. Sống ở trong này mà cảm giác giống như đi nghỉ dưỡng vì rất thoải mái và có người chăm sóc.”
Từng bữa ăn của người bị cách ly luôn được các chiến sỹ phục vụ tận tỉnh, chu đáo.
Bà Nguyễn Thị Túy (76 tuổi, ở Hà Nội) cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ, chiến sĩ tại đây: “Cảm động lắm. Các chiến sĩ rất trẻ, chỉ 20 22 tuổi thôi nhưng các cháu rất chu đáo. Có 45 chiến sĩ thôi nhưng phục vụ gần 500 con người, ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Những hình ảnh người chiến sĩ quân đội nhân dân như thế thì khó phai mờ trong lòng chúng tôi!”
Ý thức rằng mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội là một tuyên truyền viên, là một chiến sỹ quân y, bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch, Sư đoàn 390 đã và đang triển khai tốt nhiệm vụ được giao, các cán bộ, chiến sĩ đều quyết tâm hết sức mình vì dân.
Những nữ quân y tại Sư Đoàn 390, cũng đã 1 tháng trời họ chưa được về thăm gia đình. Đều là những người vợ, người mẹ, nhưng họ đành gác mọi việc trong gia đình, gửi con để ở lại đơn vị tham gia vào công tác phòng, chống dịch. 4 nữ điều dưỡng với vóc dáng nhỏ bé nhưng mang trong mình một tinh thần đáng khâm phục, họ chính là những bông hoa hồng thép trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thượng tá Phạm Trí Đính, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 390 chia sẻ: “Phải ở vào những hoàn cảnh ấy thì mới có thể hiểu hết được những khó khăn, vất vả. Đây cũng là trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ của quân đội, quân đội chính là đội quân chiến đấu theo đúng tinh thần của Thủ tướng đã khẳng định rằng ‘Chống dịch như chống giặc’.
Các công dân đều là đồng bào của chúng ta đi học tập, làm việc tại nước ngoài, từ vùng có dịch trở về nước chính là sự tin tưởng vào nhà nước, vào quân đội thì không vì lý do gì lại không giúp đỡ. Đây là chính dịp tốt để quân đội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình”.
Tối qua ngày 5/11/2025, Lễ kỷ niệm 10 năm ra mắt Chuyên trang truyền thông Pháp luật + (Pháp luật Plus) – Báo Pháp luật Việt Nam đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Ba Đình (Hà Nội) trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy cảm xúc.
Ca sĩ Phương Nhung đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật bằng đêm nhạc mang tên “Mắt Nhung” - nơi đôi mắt như lời tự tình chứa đựng những cung bậc của cảm xúc, dấu ấn và tâm sự của một hành trình dài bền bỉ với âm nhạc.
Không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển đầy nỗ lực của một chuyên trang báo chí trẻ trung, hiện đại mà còn khẳng định vị thế, vai trò và trách nhiệm của Pháp luật Plus trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ.
Là cầu nối giữa cơ quan quản lý, giới luật sư và cộng đồng doanh nghiệp, Pháp luật Plus khẳng định vai trò tiên phong trong tư vấn pháp lý, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.
Sáng nay (20/10), đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh (Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh) đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An) để thăm hỏi, động viên và chia sẻ cùng em H.T.N.L và gia đình.
Ngày 3/12, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ trao quyết định công tác cán bộ nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, đảm bảo sự luân chuyển và phát triển nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động ở Campuchia dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Mới đây Công an Hà Nội đã triệt phá một ổ nhóm trộm cắp tài sản gồm nhiều thiếu niên tuổi đời còn rất nhỏ. Hành vi phạm tội bắt nguồn từ nhu cầu để có tiền chơi game và sự ảnh hưởng lệch chuẩn từ các video dạy phá khóa lan tràn trên mạng. Sự việc này đã gióng lên hồi chuông báo động, cho thấy mức độ trẻ hóa tội phạm và những lỗ hổng trong quản lý, định hướng trẻ vị thành niên.
Theo dự kiến ngày mai, TAND Hà Nội xét xử Cao Văn Hùng - kẻ đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.
Hồ Thị Linh đã tự giới thiệu bản thân đang công tác tại Thanh tra – Bộ Công an, là con gái một lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa và là cháu của một thứ trưởng Bộ Công an.
Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mạo danh Ban Chỉ huy Quân sự xã để yêu cầu chuyển khoản thanh toán số tiền lớn.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Đường Ngọc Như đã “thay đổi thân phận”, đổi quốc tịch Lào, đổi tên thành THIPPHAPHONE và ngày tháng năm sinh đồng thời cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè.
Dù bị khởi tố và đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, giám đốc một doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng vẫn chỉ đạo nhân viên khai thác cát trái phép.
Khi đang làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Việt Anh thấy 1 nam thanh niên bị vây đánh, ngay lập yêu cầu 02 đối tượng dừng lại, bảo vệ an toàn cho nạn nhân.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.