Đang đi trên xe khách, gia đình anh Yên, cùng người bạn mình bị một nhóm người lạ lên xe hành hung gây thương tích nặng.
Sự việc xảy ra vào chiều 3/6, trên đường di chuyển từ Trà Cổ (tỉnh Quảng Ninh) về Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) anh Trần Huy Yên và Bùi Văn Công bị một nhóm gần 10 người bao vây, truy sát.
Theo lời kể của anh Trần Huy Yên (SN 1981, quê xã Tân Phúc, huyện Ân Thi), ngày 1/6, anh và gia đình thuê nhà xe Trường Minh (có trụ sở tại xã Sơn Trúc, huyện Ân Thi) đi du lịch cùng bạn bè tại tỉnh Quảng Ninh.
Đến trưa ngày 3/6, cả nhóm bắt đầu di chuyển về điểm cuối tại cổng trụ sở UBND xã Tân Phúc. Thời điểm di chuyển trên xe (tổng cộng có 30 người và một lái xe), gia đình anh Trần Huy Yên có vợ và con đi cùng.
|
Anh Công bị hành hung phải nhập viện trong tình trạng bị chấn thương. |
“Đến đoạn đường thuộc huyện Ba Chẽ, con tôi đang uống sữa thì bị nôn ra xe, lái xe tên là Trường nói nôn ra xe thì phải dọn, sau đó lái xe tiếp tục to tiếng nên hai bên xảy ra cãi nhau”, anh Yên nói.
Sau khi cãi cự trên xe, lái xe dọa đánh anh Yên tại khu vực Ba Chẽ, Quảng Ninh và có gọi điện về để hẹn người dằn mặt.
“Khi về đến cổng UBND xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, lái xe gọi thêm người đến đánh tôi, có hơn 10 người đi taxi chờ sẵn phía dưới”, anh Yên kể.
Dự cảm không lành nên anh Yên cùng vợ con “cố thủ” trên xe và gọi người ứng cứu, tuy nhiên chưa kịp gọi điện nhóm người trên đã lên xe đánh anh Yên.
Anh T, người chứng kiến sự việc cho biết: “Nhóm người dùng gạch đá và chân tay đánh khiến anh Yên nằm gục trên xe”.
Thấy vậy anh Bùi Văn Công (SN 1985 bạn anh Yên sinh sống tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi) lao vào can ngăn thì bị nhóm người rút dao phóng lợn, tuýp trên xe taxi truy sát.
Anh Công bị chém vào đầu, tay và chân… ngay sau khi thực hiện xong hành vi côn đồ, nhóm người bỏ đi.
|
Anh Công bị nhóm người lạ đánh bị thương phần đầu. |
Ngay sau đó anh Bùi Văn Công được đưa đi băng bó và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Phố Nối (huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).
15 phút sau, anh Trần Huy Yên cũng được đưa lên bệnh viện. Tại bệnh viện, anh Công và anh Yên nằm bất tỉnh do mất nhiều máu, cả hai được bác sĩ khâu phần đầu, tai… phần tay anh Công bị đứt và đang được chữa trị. Được biết trước khi xảy ra vụ việc hai bên không có mâu thuẫn.
Trao đổi với PV, anh Yên người bị đánh cùng với anh Công hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Phố Nối.
Nói về tình hình sức khỏe của mình, anh Yên cho biết, hiện giờ người đang đau nhức, choáng váng. "Chúng tôi đã làm đơn tố cáo hành vi của nhóm người lạ kia, cũng như những người liên quan gửi Công an huyện Ân Thi, mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý nhóm đối tượng đã hành hung chúng tôi", anh Yên cho hay.
Trao đổi với phóng viên Phapluatplus.vn chiều ngày 4/6, một cán bộ công an thuộc công an huyện Ân Thị cho biết, chúng tôi đã nhận được nội dung đơn thư trình báo của người dân về sự việc trên. Chúng tôi cũng đang tiến hành xác minh thông tin nội dung đơn thư", vị cán bộ công an huyện Ân Thị cho hay.