Hùng Lekima trở thành nhiếp ảnh gia đầu tiên thực hiện hành trình xuyên Việt kéo dài 43 ngày đêm, chụp hàng nghìn bức ảnh về thực trạng kinh hoàng của rác thải nhựa dọc đường bờ biển Việt Nam. Trong chuyến độc hành này, anh gặp những hôm mưa gió, đêm tối không có đèn đường phải đi qua những cung đường xấu, hoang vắng không bóng người, rủi ro bất trắc luôn rình rập.
Hùng Lekima và chiếc xe máy đồng hành cùng anh trong hành trình xuyên Việt săn rác
3.000 nghìn bức ảnh về thực trạng kinh hoàng của rác thải nhựa
Hùng Lekima tên thật là Nguyễn Việt Hùng, sinh năm 1977. Niềm đam mê nhiếp ảnh xuất phát từ thời học cấp 1, anh có một bạn học và là hàng xóm là con chủ một hiệu ảnh. Mỗi lần muốn rủ bạn đi chơi, Hùng phải làm hộ mọi công việc, từ tô màu, làm bao bì hay cả rửa ảnh trong buồng tối. Càng làm, anh càng thấy thú vị. Anh luôn ấp ủ, sau này khi đi làm sẽ tiết kiệm tiền mua tặng riêng cho mình một chiếc máy ảnh “ra trò”. Cách đây 20 năm, khi máy ảnh số phát triển, anh Hùng là quản trị diễn đàn nhiếp ảnh đầu tiên của Việt Nam và lấy nick là Hùng Lekima.
Hùng Lekima được biết tới là một nhiếp ảnh gia, một người thầy nhiệt huyết của nhiều thế hệ đam mê nhiếp ảnh. Anh từng tham gia giảng dạy và nói chuyện về nhiếp ảnh cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức hàng trăm chuyến chụp ảnh khắp mọi miền Tổ quốc, đồng thời cũng là cộng tác viên của nhiều tờ báo trong nước và quốc tế. Với nhiếp ảnh, Hùng Lekima thường xuyên đi và có cơ hội ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Tổ quốc. Những tác phẩm của anh đã được triển lãm trong và ngoài nước (Singgapore, Trung Quốc, Pháp, Đài Loan, Đức, Nhật, Philippine…).
Lần đầu tiên, anh biết đến câu chuyện của rác thải nhựa cách đây 5 năm, sau biến cố không mong muốn của gia đình, khi mẹ anh bị ung thư. Hùng Lekima đã tìm hiểu các nguyên nhân gây bệnh và từ đó mới biết đến các tác hại vô cùng to lớn của rác thải nhựa với môi trường với sức khỏe con người với đại dương. Đó là, mỗi năm, Việt Nam xả ra đại dương khoảng 0.28 đến 0.73 triệu tấn rác thải nhựa qua 112 cửa sông.
Trong 5 nước đứng đầu thế giới về lượng rác nhựa gây ô nhiễm môi trường biển, chiếm hơn 50% lượng rác nhựa thải ra đại dương, Việt Nam đứng thứ 4, sau Trung Quốc, Indonesia và Philippines. Bản thân, Hùng Lekima có tình yêu to lớn với biển cả. Vì thế, anh quyết định góp một phần sức lực nhỏ của mình, dùng sức mạnh của nhiếp ảnh để góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng.
Hùng Lekiama muốn thông qua hành trình “Save our seas” đi dọc bờ biển đất nước để ghi lại và truyền tải những hình ảnh chân thực nhất về tình trạng rác thải nhựa, nhằm giúp mọi người có thể hình dung điều gì đang xảy ra và hậu quả sẽ ra sao nếu chúng ta không làm gì. Anh chọn chụp ảnh rác và những người khác sẽ làm những điều ý nghĩa khác. Mỗi hành động dù lớn hay nhỏ đều rất đáng quý.
Và Hùng Lekima trở thành nhiếp ảnh gia đầu tiên thực hiện hành trình xuyên Việt kéo dài 43 ngày đêm, chụp hàng nghìn bức ảnh về thực trạng kinh hoàng của rác thải nhựa dọc đường bờ biển Việt Nam.
Tháng 8/2018 là thời điểm Hùng Lekima bắt đầu cuộc hành trình. Từ Hà Nội anh đi Ninh Bình và bám theo đường biển vào đất mũi Cà Mau, rồi men theo biển đi tới Hà Tiên (Kiên Giang), giáp biên giới Campuchia. Tháng 12/2018, anh tiếp tục hành trình từ Hà Nội đi Nam Định và dọc biển của 3 tỉnh còn lại là Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh tới mũi Sa Vỹ - địa đầu Tổ quốc.
Để đi dọc chiều dài đất nước, nhiếp ảnh Hùng Lekia đã chuẩn bị một chiếc xe máy đèo sau ba chiếc thùng gồm chủ yếu vật dụng cá nhân và đồ nghề máy ảnh. Do đi xe máy và vào địa hình phức tạp, có thể gặp mưa gió dễ ngã, anh đã phải dùng hộp đựng đồ nghề chụp ảnh chuyên dụng, flycam, máy quay chụp dưới nước nhỏ xinh, đèn và các dụng cụ cần thiết khác có khả năng chống va đập và chống nước.
Cũng do di chuyển xe máy nên ngoài áo bảo hộ, anh còn dùng các bảo hộ cho chân. Tuy nóng và vướng nhưng vì sự an toàn, anh vẫn mặc hàng ngày. Đường đi nhiều đoạn khó khăn và di chuyển cả trên cát, nên ngoài đèn pin, túi sơ cứu anh còn chuẩn bị một chiếc còi luôn đeo trên cổ, nếu không may bị làm sao có thể dùng nó cho đỡ mất sức khi phải kêu cứu.
Chỉ có hành động mới mang lại sự thay đổi
Trong chuyến độc hành này, anh gặp những hôm mưa gió, đêm tối không có đèn đường phải đi qua những cung đường xấu, hoang vắng không bóng người, rủi ro bất trắc luôn rình rập. Một thân một mình “chinh chiến” trong chuyến hành trình đi chụp rác thải nhựa, nhiếp ảnh gia Hùng Lekima cũng gặp không ít khó khăn, thậm chí là nỗi sợ hãi. Anh Hùng kể lại: “Một thân một mình đi qua nhiều đoạn đường vắng, lắm lúc anh cũng thấy sợ. Nhớ có lần từ Phan Rang đi Cà Ná, đường tối sập không một bóng người, lúc đó gió còn thổi mạnh nghiêng cả xe, trong khi một bên là vách núi, bên kia là bờ biển tối đen. Anh không nhìn được phía trước là gì, chỉ biết lao đi theo cảm tính”.
Có lần ở “trận chiến căng thẳng” ở bờ biển hoang vắng khi bên kia là một người lái xe tải định đổ rác ra biển, còn Hùng thì lăm lăm đồ nghề để quay, chụp. Có nhiều lúc anh bị đối phương dọa đập máy ảnh, dọa gây thương tích… Chưa kể tới việc, để có bức ảnh chân thật, anh đã phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ, thậm chí ăn lương khô buổi trưa ở chỗ rác toàn cây chết khô để rồi cuối cùng bắt gặp ba người phụ nữ cào ngao đi trong khung hình. Với sự nhiệt huyết, đam mê ấy, anh nhận được nhiều sự giúp đỡ của người dân và sự động viên kịp thời của truyền thông.
Cùng chiếc xe máy, Hùng Lekima đã vượt qua 7.000 km, qua 28 tỉnh, thành ven biển, chụp lại 3.000 bức ảnh cùng một số thước phim tư liệu về rác thải nhựa, mỗi post ảnh trên Facebook đã nhận hàng triệu lượt xem và hàng chục ngàn lượt chia sẻ, quan tâm rất lớn của công chúng.
Điều mà nhiếp ảnh gia day dứt buồn vì có nhiều bãi biển kéo dài cả ki lô mét toàn rác thải không nhìn thấy cát đâu cả và mọi người còn đi vệ sinh ở trên đó. Anh cũng vô cùng sốc và bàng hoàng khi đến Bình Châu có cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn. Người ta hồn nhiên quăng rác cứ như biển là bãi rác khổng lồ của họ. Buồn hơn, anh nghe những người dân ở đó thủng thẳng nói: “Ở đây không có thùng rác!”.
Còn tại bãi biển Tuy Phong ở Bình Thuận, nơi những con kênh không nhìn thấy nước mà chỉ thất toàn rác nổi lềnh phềnh trên đó và trẻ con chơi đùa ở đó. “Âm thanh mà mình nhớ nhất sau hành trình dài cạnh biển không phải là tiếng sóng mà là tiếng ruồi bay mỗi khi mình qua các bãi rác. Đặc biệt khi họ đốt rác!” - nhiếp ảnh gia Hùng Lekima nhớ lại.
Những bãi biển, những dòng sông, những bờ kênh, những con người oằn mình trong rác. “Con người quăng rác thải nhựa xuống những dòng sông, hay ra những cửa biển và nghĩ rằng rác đã tránh xa cuộc đời họ. Nhưng không phải vậy, đến một ngày nó sẽ quay lại trong hình hài khác, nguy hiểm hơn cho chính chúng ta và cho con cháu của chúng ta.”- Hùng Lekima lo lắng.
“Hãy cứu biển” là triển lãm ảnh đầu tiên về rác thải nhựa ở Việt Nam được trưng bày đúng dịp kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (5/6) và ngày Đại dương thế giới (8/6), đánh dấu chặng đường đầu tiên của dự án cá nhân Save Our Seas của nhiếp ảnh gia Hùng Lekima. “Hãy cứu biển” với thông điệp “Chỉ có hành động mới mang lại sự thay đổi”, thông qua các bức ảnh, triển lãm nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về rác thải.
Nhiếp ảnh gia mong mỏi: “Thêm một người nhận thức được vấn đề rác thải là thêm một cơ hội để bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta. Hãy hành động ngay hôm nay để giảm rác cứu biển”. Triển lãm cũng như góp một tiếng nói tới các cơ quan quản lý, nhà làm chính sách trong cuộc chiến chống lại rác thải nhựa, cứu đại dương”. Nhiếp ảnh gia Lekima Hùng muốn gửi được thông điệp mạnh mẽ về “3R” trong việc sử dụng rác thải nhựa: Reduce (giảm thiểu), Reuse (tái sử dụng), Recycle (tái chế). Đặc biệt, thông điệp chính là chỉ có hành động mới làm ta thay đổi.
Đối với nhiếp ảnh gia Hùng Lekima, hành trình xuyên Việt chỉ là bước khởi đầu. Hiện, anh vẫn tiếp tục thực hiện các triển lãm ảnh về rác, tham gia nhiều buổi nói chuyện về môi trường, tổ chức nhặt rác ở đảo... Nhưng nếu anh làm mọi việc đơn lẻ, tiếng vang sẽ không lớn. Anh đã chọn đồng hành với các đơn vị, tổ chức có cùng chí hướng, cùng tầm nhìn vì rõ ràng, khi nhiều người cùng lên tiếng thì sức ảnh hưởng lớn hơn, tinh thần hành động từ đó cũng lan rộng hơn rất nhiều.
Nhân dịp này, anh Nguyễn Việt Hùng cũng phát động trên trang cá nhân của mình, huy động chụp ảnh rác ở nơi bạn sống hay du lịch và tham gia thử thách dọn rác, góp phần làm sạch môi trường.
Do vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Việt Smile trực thuộc Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Y khoa Topcare vừa bị xử phạt 90 triệu đồng.
Ngày 8/5, UBND TP HCM cho biết, vừa ban hành quyết định về giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (gọi tắt là rác sinh hoạt) trên địa bàn, có hiệu lực từ ngày 1/6.
Ngày 29/4/2025, Cục An toàn thực phẩm ban hành công văn giám sát, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Dáng xuân Phục Linh Gold và Best Slim Collagen do chứa chất cấm Sibutramine.
Do thời gian điều hành giá xăng dầu đúng vào dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động 01/5/2025, vì thế công tác điều hành giá xăng dầu sẽ được chuyển sang ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.
Người chuyển nhầm không thể yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản của người nhận. Tuy nhiên, khi người nhận tiền không tự nguyện trả lại tiền thì người chuyển nhầm có thể tố giác tới cơ quan công an. Khi đó, tùy vào mức độ, người nhận tiền có thể bị xử ph
Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ký văn bản quy định về bố trí nhân sự cấp ủy ở các xã, phường thành lập mới khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, không tổ chức cấp huyện.
Ngày 14/5, thông tin từ Công an Nghệ An, cho biết: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan đã tiến hành bắt giữ 5 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản.
Phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra. Thấy vậy, 01 đối tượng trên xe ném 01 bọc nylon chứa ma túy đá (Methamphetamine) bên trong, trọng lượng khoảng 0,2835gam xuống đất. Ngay lập tức, lực lượng Công
Khoảng 19h ngày 08/3/2025, Dưỡng cùng Quý và nhóm bạn sau khi nhậu xong tại quán nhậu “Hải Đến” thuộc Tổ 5, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên thì xảy ra cự cãi với chủ quán về thanh toán tiền nhậu dẫn đến xô sát, đánh nhau với gia đình chủ q
Lợi dụng sơ hở của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON trong việc cho vay trực tuyến qua ứng dụng “HD SAISON mobile app”, Mã Quốc Tuấn và Phạm Thu Hồng đã tìm và mời gọi nhiều khách hàng trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đứng ra vay tiền của Công ty HD SAISON qua app. Sau khi nhận được tiền, Tuấn, Hồng chỉ đưa cho khách hàng 25% số tiền trên hợp đồng vay, số tiền còn lại Tuấn, Hồng chiếm đoạt, tổngn cộng trên 3,2 tỷ đồng.
Ngày 13/5, TAND tỉnh Bình Định mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 77-04D (viết tắt là Trung tâm 77-04D) về tội nhận hối lộ.
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Phú Hòa - Giám đốc Công ty Cổ phần Trung Trung Bộ để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngày 14/5, thông tin từ Công an Nghệ An, cho biết: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan đã tiến hành bắt giữ 5 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản.
Nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong cùng 4 đồng phạm vừa bị bắt vì có hành vi sai phạm liên quan đường dây sản xuất và buôn bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả.
Phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra. Thấy vậy, 01 đối tượng trên xe ném 01 bọc nylon chứa ma túy đá (Methamphetamine) bên trong, trọng lượng khoảng 0,2835gam xuống đất. Ngay lập tức, lực lượng Công an xã Châu Phong tiến hành áp sát, bắt giữ 02 đối tượng đồng thời thu giữ tang vật đưa về trụ sở Công an để làm việc.
Khoảng 19h ngày 08/3/2025, Dưỡng cùng Quý và nhóm bạn sau khi nhậu xong tại quán nhậu “Hải Đến” thuộc Tổ 5, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên thì xảy ra cự cãi với chủ quán về thanh toán tiền nhậu dẫn đến xô sát, đánh nhau với gia đình chủ quán và nhân viên trong quán. Trong lúc xô sát, Quý đẩy Lê Phúc Lợi (SN:2002, con chủ quán) vào trong phòng nghỉ của quán rồi đè lên người Lợi dùng tay đánh, còn Dưỡng dùng ống sắt đâm nhiều nhát vào đầu, vai Lợi thì được mọi người can ngăn.
Chủ tịch Tập đoàn Thuận An - Nguyễn Duy Hưng bị cáo buộc đã cấu kết, thông đồng với ông Trần Viết Cương, Giám đốc Ban QLDA tỉnh Tuyên Quang để trúng gói thầu trị giá hơn 487 tỷ đồng. Ông Cương nhận của các nhà thầu 12,5 tỷ đồng.
Sau nhiều lần chuyển tiền, đối tượng liên tục dụ dỗ rằng phải chuyển thêm tiền để được hoàn lại số tiền đã mất. Tổng cộng, chị H đã chuyển hơn 900 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.