Nổi tiếng với biệt danh “hotgirl cảnh nóng” nhưng Linh Miu luôn muốn được khán giả công nhận mình với tư cách là một diễn viên đam mê với nghề.
Trong chiếc váy đen ôm sát cùng mái tóc dài buông xõa tự nhiên, nhìn ngoài trông Linh Miu trẻ trung hơn so với khi lên hình. Không chảnh chọe, cũng chẳng đỏng đảnh, Linh ngoài đời là một cô gái khá hiền lành và dễ gần. Nụ cười duyên với chiếc răng khểnh luôn thường trực cùng với giọng nói chậm rãi của Linh dễ gây ấn tượng cho người ngồi đối điện.
Linh nói, cô tự hào với những gì mình đang có và chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã bước chân vào con đường nghệ thuật, kể cả những cảnh nóng, nhạy cảm mà cô đã từng tham gia, bởi lẽ với cô, chỉ cần được làm nghề thì bản thân cô sẽ không ngại hy sinh...
“Hotgirl cảnh nóng”
Sinh ra trong một gia đình có cha mẹ đều làm kinh doanh nhưng từ nhỏ Linh luôn ấp ủ với đam mê nghiệp diễn xuất. Năm 18 tuổi, con đường nghệ thuật của Linh Miu bắt đầu bằng những vai diễn quần chúng.
Có những ngày cô đi diễn từ sớm tinh mơ đến gần nửa đêm chỉ với mức cát-xê chỉ 100 ngàn đồng/ngày. Thậm chí, Linh còn chấp nhận vào vai quần chúng miễn phí chỉ để được diễn, để được thỏa sức với đam mê.
Năm 2012, Linh được mọi người biết đến nhiều hơn khi được mời tham gia những bộ phim học trò ngắn như: “Đồng hồ cát”, “Phù thủy tuổi teen”, “Awaken - Thức tỉnh”... Linh còn thường xuyên làm người mẫu trong các video ca nhạc nổi tiếng như “Căn phòng vắng em”, “Một ngày nào đó”.
Linh kể, vai diễn của cô trong phim ngắn “Ngày kia mình chia tay” cũng là vai diễn đưa cô đến gần hơn với khán giả trẻ. “Đó là clip nói về sự hy sinh cho tình yêu của Giang với chuyện tình buồn, cảm động nhưng vô cùng trớ trêu.
Giang bị người yêu bỏ, rồi cô đề nghị được yêu thêm một ngày nữa và không may bị tai nạn chết. Giang ngược hoàn toàn với tính cách của tôi, nhưng tôi đã diễn hòa nhập hoàn toàn vào với nhân vật ấy, cứ như mình bị người yêu bỏ thật”, Linh kể lại.
Với những hình ảnh trong sáng, ngọt ngào dễ đi vào lòng người, clip đã lấy rất nhiều nước mắt của khán giả vì một chuyện tình yêu buồn. Đó như là một bước đệm để Linh tiến sâu vào con đường nghệ thuật.
|
Một Linh Miu không "chảnh chọe" ngoài đời. (Ảnh: Phương Thảo) |
Tiếp đó, Linh vào vai Thắm trong phim “Làm chồng đại gia” của đạo diễn Trần Lực. Đó là một cô gái nhà quê ít tuổi, ra thành phố làm giúp việc. Tính cách cô này dở dở ương ương, lỡ có bầu với một người làm thuê rồi bị chủ đuổi ra khỏi nhà bắt về quê.
“Chưa bao giờ phải vào vai một nhân vật vừa nghèo khổ lại vừa đường cùng như thế nên lúc đầu tôi khá bỡ ngỡ, vì bản thân tôi sinh ra trong một hoàn cảnh rất sung sướng, gọi là tiểu thư cũng chẳng sai. Nhưng chẳng hiểu sao nghĩ đến cảnh bước đường cùng, phải xin chủ nhà cho ở lại để tránh mất mặt bố mẹ ở quê mà tự dưng tôi khóc như mưa. Diễn hết cảnh vẫn còn khóc”, Linh Miu chia sẻ.
Và nghiệp diễn của Linh thực sự rộng mở khi vừa mới học năm đầu của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, Linh đã được đạo diễn - NSND Bùi Bài Bình “để mắt” tới và mời đóng vai thứ chính trong bộ phim “Khi chàng trai yêu”.
Trong phim, Linh vào vai Châu - một cô gái tuổi mới lớn màu mè, mơ mộng, đỏng đảnh, khó chiều và mê trai. Châu thích cuộc sống sôi động, luôn tưởng tượng mình có người yêu nhưng thực tế thì không phải vậy. Châu và bạn thân cùng yêu một chàng trai và xảy ra nhiều mâu thuẫn, xung đột.
Sau bộ phim “Khi chàng trai yêu”, Linh Miu đã thay đổi hình ảnh rất nhiều. Từ một cô gái ngọt ngào, trong sáng, Linh thực sự “lột xác”. Linh trở nên già dặn, nóng bỏng, sexy và bắt đầu khoe những lợi thế về thân thể.
Càng về sau, những bộ trang phục của Linh càng lúc càng ngắn và mỏng hơn. Có thể coi như Linh đã thành công phần nào với chiến dịch này. Phong cách sexy, phù hợp với cô hơn là dáng vẻ xì tin, dễ thương trước đây.
Cũng nhờ đó, cái tên Linh Miu xuất hiện liên tiếp trên mạng xã hội, Linh nhận được nhiều lời mời cho các chương trình hơn, vai diễn hơn.
Linh làm đại diện quảng bá game rồi liên tiếp xuất hiện trong những clip cùng với Hữu Công và đã gây nên một hiện tượng sốt trên mạng xã hội. Nhiều người còn gọi Linh là “hotgirl cảnh nóng” bởi những clip hài cô tham gia đều có yếu tố nhạy cảm.
|
Linh Miu "lột xác" với hình ảnh sexy, gợi cảm (Ảnh: Internet) |
Tôi hỏi Linh, có vẻ như danh xưng “hotgirl cảnh nóng” đã đem lại may mắn cho cô. Linh lắc đầu nguầy nguậy rồi nói: “Danh xưng ấy chỉ là những người không thích mình đặt ra. Chứ bản thân mình nghe thấy tên ấy đã không thích thì đem lại may mắn gì đâu. Mình chỉ mong được mọi người biết đến với tên gọi Linh Miu chứ không phải một danh xưng nào đó thật kêu, gây sốc nào hết”.
Theo đuổi con đường chuyên nghiệp
Với Linh thì mọi thứ đến với cô rất tự nhiên giống như chính cách cô nói chuyện vậy. Việc gắn bản thân với các vai diễn “nóng” cũng là một cái duyên với Linh. Việc bước chân vào nghệ thuật với Linh chính là cái duyên.
Tiếp tục khẳng định năng lực trong nghiệp diễn, Linh Miu đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực sau vai diễn Nhâm trong bộ phim “Sóng ngầm” của đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà. Nhâm là một cô gái trẻ, yêu anh công tử nhà giàu tên Thắng (Duy Nam đóng) nhưng bị gia đình ngăn cản. Phải khó khăn lắm Nhâm và Thắng mới thuyết phục được gia đình và đến được với nhau.
“Mọi người nói đùa, tôi diễn Nhâm mà như không diễn. Bởi lẽ Nhâm cũng khá giống tôi, nhưng là tôi cách đây 2-3 năm về trước. Tuổi mới lớn, “dở dở ương ương”, tính cách khó hiểu, bị gia đình ngăn cản chuyện yêu đương nên đôi lúc có những phản ứng thái quá đến mức bị mẹ đuổi ra khỏi nhà”, Linh chia sẻ về vai diễn ấn tượng mà cô tham gia.
Nhâm cũng là vai diễn giúp Linh được các bà nội trợ nhớ mặt, gọi tên nhiều hơn. “Nhiều cô nhìn thấy tôi trên tivi sang chảnh, đanh đá nhưng gặp tôi ở ngoài đời rồi thì lại nói tôi hiền hơn trên phim. Thân thiện, dễ gần và vui tính hơn. Được mấy cô, mấy bác gọi tên Nhâm ngoài đường mà tôi hạnh phúc lắm”, Linh thật thà chia sẻ.
Gần đây nhất, Linh được đạo diễn Phạm Đông Hồng mời vài vai diễn thiếu nữ 20 tuổi, xinh đẹp, có thân hình bốc lửa, làm phụ giảng ở trường múa, được một đại gia bao nuôi và tặng cả một căn hộ chung cư tron bộ phim “Tầng 18+”.
Chia sẻ về vai diễn này, Linh Miu cho hay: “Vai diễn của mình là một cô gái rất xinh đẹp khiến cánh đàn ông “thi nhau chết” nhưng cô ta cũng rất mưu mô, quái đản.
Chuyện các cô nàng ham mê vật chất đang trở thành một hiện tượng trong xã hội. Thông qua những tình huống hài hước mang tính phê phán, từ đó sẽ giúp công chúng có cái nhìn khác về những cô gái này, đồng thời giúp giới trẻ nhận ra nên làm điều gì đúng, điều gì sai. Đây là vai diễn mình có rất nhiều đất diễn, tính cách rất đặc sắc, thú vị”.
Linh tâm sự, bản thân cô cũng muốn thoát dần khỏi hình ảnh một hotgirl để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Chính vì vậy, Linh không ngại bất cứ vai diễn nào, kể cả là những vai diễn có cảnh nhạy cảm.
Linh tâm sự, bản thân cô đã khi quyết định tham gia con đường nghệ thuật là đã chấp nhận hy sinh. Rất nhiều người từng cho rằng cô cố tình “cởi” để PR, để tạo scandal để được nổi tiếng nhưng thực tế không phải vậy.
“Phong cách của mình thay đổi từ “kẹo ngọt” sang gợi cảm cũng giống như là cá tính trong mỗi vai diễn. Đã là diễn viên thì phải diễn được nhiều dạng vai khác nhau. Từ những vai diễn dễ thương cho đến những vai sang chảnh, gợi cảm.
Đó chỉ là một phần công việc của mình, chỉ là những dạng vai khác nhau mà mình thể hiện. Mỗi lần chấp nhận “cởi” là một lần mình cùng ê-kíp gửi gắm vào trong đó một thông điệp: “Tôi “cởi” nhưng không lố lăng, phản cảm, vẫn ở mức độ cho phép thôi”. Và hơn hết, những clip này đều mang tính giải trí, hài hước mà”, Linh chia sẻ.
Có lẽ với cô gái trẻ này, niềm đam mê với nghề khiến cô chỉ quan tâm làm thế nào để hoàn thành tốt vai diễn quan trọng hơn việc quan tâm về những cảnh nhạy cảm. Bởi lẽ, đã yêu nghề thì không cảm thấy khó khăn trong mỗi vai diễn.
Cô đùa đùa thật thật bảo tôi: “Mặt mình cũng phù hợp với nhiều mảng vai nhưng không hiểu sao toàn được mấy chú đạo diễn ưu tiên những vai diễn trẻ con ở tuổi mới lớn, “dở dở ương ương” rồi tính cách khó hiểu thế không biết?”
Không chỉ đam mê nghiệp diễn, mới đây, để khẳng định “thương hiệu” Linh Miu - “miêu nữ” nóng bỏng, gợi cảm nhưng cũng đầy nội tâm và dằn vặt trong tình yêu, trong cuộc sống riêng, Linh đã ra mắt khán giả video ca nhạc “Cô mèo đen” để khẳng định với khán giả:
Linh không phải chỉ là một hotgirl chỉ biết dạo chơi với nghề diễn mà còn là một cô gái đam mê nghệ thuật, sẵn sàng lăn xả vào con đường chinh phục nghệ thuật.
|
Linh Miu "miêu nữ" trong MV "Cô mèo đen" (Ảnh: Internet) |
"12 tiếng tôi tiêu hết 100 triệu"
Nổi tiếng nhờ những vai diễn táo bạo, sexy nhưng bên ngoài tính cách Linh Miu hoàn toàn trái ngược. Cô gái trẻ thừa nhận cuộc sống của cô luôn mâu thuẫn. Mâu thuẫn từ tính cách, cách sống cho đến công việc.
Có thể nói, nếu ai không quen thân với cô sẽ nhận xét Linh có vẻ bề ngoài “ăn chơi” và toát lên vẻ đanh đá, kiêu kỳ, sang chảnh. Nhưng nếu đã tiếp xúc nói chuyện với cô thì sẽ thấy Linh khác hẳn, cô ở ngoài đời dễ gần và hay cười. Linh tự nhận, bản thân cô hay bị “dễ quý” ai đó. Thế nên mới có chuyện, nhiều lần, Linh đi diễn miễn phí vì “quý người ta quá”. Và cứ “quý” vô điều kiện cho đến khi người ta có vấn đề với Linh hoặc với những người thân của cô thì tuyệt nhiên từ đó Linh sẽ không quý nữa.
Cô không bao giờ nói ra khuyết điểm của ai đó, hay ai đó làm sai điều gì, nếu có bị hỏi, Linh cũng tránh né không trả lời hoặc lái sang chuyện khác; chỉ trừ khi họ động chạm đến người thân của Linh thì lúc ấy cô chẳng ngại ngần gì nữa, nói “thẳng ruột ngựa” luôn. Với Linh, gia đình luôn luôn là trên hết nên không ai có quyền được xúc phạm hay nói xấu về gia đình mình.
Cô bảo, chuyện cô thường xuyên đóng những clip có cảnh nhạy cảm nên chuyện vướng vào những tình huống “dở khóc dở cười” không ít. Có nhiều lúc, thấy Linh đăng trạng thái âu sầu trên trang cá nhân. Bởi lẽ, “cảnh nóng” khiến cô nổi tiếng thì bên ủng hộ nhiều mà người phản đối cũng không ít. Thậm chí, có những người vì hâm mộ nhưng không được trả lời các comment (bình luận) trên Facebook thì cũng tìm cách chửi Linh để “gây sự chú ý”.
Thế nên, Linh được khen nhiều mà chê cũng không ít. Mới đầu, Linh cứ như một con nhím chỉ chực xù lông trước những lời chê. Nhưng rồi quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô gái trẻ này dường như có vẻ đang chín chắn hơn từ cả vai diễn cho đến suy nghĩ.
“Người này có thể ghét cũng có thể thích mình. Mình không thể bắt ép tất cả mọi người đều phải thích mình được. Cũng giống như cuộc sống không cần phải làm vừa lòng tất thảy mọi người. Thế nên, mình bây giờ không còn quá quan tâm vào những lời nói ác ý nhận được mỗi ngày mà chỉ nhắc nhở bản thân ngày một cố gắng hơn, cố gắng nhiều hơn cho các sản phẩm tiếp theo để không phụ lòng những khán giả luôn theo dõi mỗi ngày”, Linh nói.
Bản thân là một cô gái sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng Linh chưa và không bao giờ có tâm lý bị phụ thuộc vào gia đình. Đôi lúc trong cuộc nói chuyện, tôi thấy Linh trầm ngâm, nhất là khi nhắc về gia đình.
“Cuộc sống này không có gì là hoàn hảo cả. Mình được ông trời ưu ái cho nhiều thứ may mắn nên phải bắt buộc lấy đi của mình một thứ gì đó. Đôi lúc nghĩ tiêu cực mình thấy mình thật bất hạnh, thấy buồn. Đó cũng là điều khiến mình luôn bị ám ảnh với các mối quan hệ yêu đương và hôn nhân. Có khoảng thời gian dài, mình cảm thấy mất lòng tin vào đàn ông... Nhưng cũng vì như vậy mà mình tự nhủ càng phải mạnh mẽ hơn”, giọng Linh trầm xuống.
Và Linh quyết tâm tự lập ngay từ khi còn nhỏ, Linh tự đi làm và kiếm tiền. Thậm chí thời sinh viên cô còn xoay sở đủ việc mà không dựa vào tài sản hay các mối quan hệ của gia đình.
Cô thật thà, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu và tiêu đúng mức mình có chứ không hơn. Nhiều người phê phán Linh tiêu tiền hoang phí khi phát ngôn: “12 tiếng tôi tiêu hết 100 triệu”, nhưng cô gái trẻ lại tự đặt ra cho mình một phương châm: “Nếu mình không sống VIP thì không bao giờ mình có thể VIP lên được. Vậy muốn VIP thì tần suất làm việc phải tăng lên để đảm bảo cho nhu cầu thiết yếu của bản thân. Mỗi ngày, mỗi ngày thành một thói quen nên sẽ nhận thấy điều đó là bình thường, và có thể sẽ là tìm ra mức chi tiêu phù hợp cho bản thân mình.
|
Linh Miu và bạn trai Hữu Công (Ảnh: Internet) |
Khi tôi tò mò hỏi chuyện tình cảm, Linh bảo cô phải cảm ơn Hữu Công - người yêu cũng như người bạn diễn “ruột” trong những clip hài hay các cảnh quay táo bạo của mình. Linh Miu luôn dành cho người yêu những lời có cánh. Những lần hợp tác ăn ý trong những bộ phim đã giúp Linh và Công nảy sinh tình cảm. Yêu nhau đã hơn 2 năm, cũng đã về ra mắt gia đình hai bên, dường như chuyện buồn trong quá khứ cũng đã nguôi ngoai dần.
Linh tâm sự: “Không ai là hoàn hảo cả nhưng đối với mình thì Công là người đàn ông lý tưởng nhất. Nhiều lúc mình còn ghen tỵ với Công vì mỗi lần sang nhà là mẹ mình lại chiều Công hết mực. Đôi lúc, mẹ còn bênh Công hơn cả con gái. Ai cũng mong hạnh phúc bền lâu nhưng chuyện tương lai thì để tương lai trả lời. Bây giờ mình cứ sống hạnh phúc với hiện tại đã, mỗi ngày cứ cố gắng một chút thì hạnh phúc sẽ dài lâu thôi...”.