Sáng nay, BV Nhi Trung ương tổ chức họp báo công bố tình trạng sức khỏe cháu bé 3 tuổi ở Bắc Ninh bị bỏ quên 7h đồng hồ trên xe đến trường mẫu giáo.
Quang cảnh buổi họp báo.
Vào 11h sáng nay (16/9), BV Nhi Trung ương đã tổ chức họp báo công bố tình trạng sức khỏe cháu bé 3 tuổi ở Bắc Ninh bị bỏ quên 7h đồng hồ trên xe đến trường mẫu giáo.
Có khoảng 40 PV các cơ quan báo chí có mặt tại hội trường BV Nhi Trung ương để theo dõi vụ việc.
Bệnh viện cho biết đã xin phép gia đình để cung cấp thông tin về sức khỏe của cháu bé 3 tuổi ở Bắc Ninh bị bỏ quên 7h đồng hồ trên xe đến trường mẫu giáo.
Ngoài lãnh đạo Bệnh viên Nhi Trung ương, buổi họp báo còn có đại diện Bộ Y tế - Ông Nguyễn Đình Anh, vụ trưởng Vụ truyền Thông Bộ Y Tế.
Lãnh đạo BV Nhi TW trả lời tại buổi họp báo.
Theo thông tin từ buổi họp báo: Chiều 13/9, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi, do Bv Sản nhi Bắc Ninh chuyển đến.
Trước đó, cháu bé đã được gia đình đưa đến một phòng khám gần nhà trẻ và được sơ cứu kịp thời, sau đó được BV huyện cấp cứu
Qua khai thác được biết ở bệnh viện Huyện, trẻ đã rơi vào tình trạng hôn mê. Tuy nhiên cháu bé đã rất may mắn vì được cấp cứu ban đầu tốt. Qua 2 ngày điều trị, hiện cháu bé không cần dùng ống thở nữa, và được chuyển lên khoa điều trị tích cực Nội BV nhi Trung ương.
Chuẩn đoán của bệnh viện là cháu bị sốc nhiệt. Bệnh viện cho biết đã mời chuyên gia tâm lý đến làm việc, hỗ trợ điều trị cho cháu.
Trả lời câu hỏi của PV về tiên lượng ảnh hưởng tới sức khỏe của cháu bé khi bị ở một mình trong xe nhiều giờ đồng hồ? - Ông Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa hồi sức tích cực nội, BV Nhi Trung ương cho biết: Sức khỏe của cháu bé tiên lượng khá tốt, hi vọng trở lại bình thường và có thể ra viện trong vài ngày tới.
Liên quan đến vấn đề sốc nhiệt, đại diện Bệnh viện phân tích: Trẻ tăng thân nhiệt nhanh hơn người lớn, do vậy tùy theo từng trẻ, từng thời điểm trên xe mà mức độ nặng nhẹ khác nhau
"Hôm qua, Giám đốc Sở y tế Bắc Ninh đã liên hệ về sức khỏe em bé, công an cũng đã tới làm việc ngay tối 13/9' - BV cung cấp thêm thông tin.
Trước đó, như PLVN đã đưa tin, ngày 13/9, cháu bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô tại cơ sở trông trẻ tư nhân - xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Cơ sở trông giữ trẻ này do vợ chồng ông Hợp (trú tại xã Minh Đạo, huyện Tiên Du) thuê. Để tiện việc đưa đón trẻ, vợ chồng ông Hợp sử dụng ô tô để đến nhà từng cháu bé đón.
Cháu bé 3 tuổi ở trên xe trong khoảng thời gian từ 8h đến 15h cùng ngày thì sự việc được phát hiện.
Đại tá Phạm Văn Lương, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận vụ việc. Ông Lương thông tin: Cháu bé bị bỏ quên trên xe đưa đón xảy ra vào thứ 6, ngày 13.9, tại cơ sở trông trẻ tư nhân của vợ chồng ông Hợp tại huyện Tiên Du.
Sáng 13/9, ông Hợp lấy xe đi đón các cháu. Lúc đưa vào lớp thì nghĩ các cháu đã xuống hết, tuy nhiên trên xe còn 1 cháu 3 tuổi chưa xuống.
Ngay khi phát hiện sự việc, cháu bé được đưa đến cấp cứu tại BV Sản Nhi Bắc Ninh trong tình trạng lơ mơ, sốt hơn 38 độ do mất nước. Lập tức các y bác sĩ Bệnh viện cấp cứu cho cháu bé và chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.
Chỉ bắt đầu với biểu hiện sốt, đau đầu nên phần lớn các trường hợp mắc bệnh lý nguy hiểm này đều bị nhầm lẫn với sốt thông thường. Trong khi đó, nếu điều trị sau 48 giờ khởi bệnh, nguy cơ tử vong có thể lên tới 50%.
Sau loạt bài Xe cứu thương bị cản trở tại BV Nhi TW do Phapluatplus.vn phản ánh, ngày 7/7 Bộ Y tế ngay lập tức đã ban hành văn bản chấn chỉnh công tác vận chuyển người bệnh, ra vào các cơ sở khám chữa bệnh.
“May mà khi xảy ra cháy, phần lớn chúng tôi đều đang đưa con đi tập phục hồi chức năng, đi ăn… Khi về thấy cháy rực, không thể lao vào nhà lấy đồ đạc. Hiện tại, quần áo bố con mặc đều là được khuyên góp, bữa ăn, chỗ ở cũng may mắn được BV Nhi Trung ương lo cho”.
Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, đường kết nối trực tiếp giữa Đồng Nai và Bình Phước là tuyến quan trọng và cần thiết triển khai để giao thông giao thương giữa hai địa phương thuận lợi hơn.
Nhiều người dân và nhân viên thu gom rác tại khu vực đường Nguyễn Lân (Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ phát hiện hàng nghìn hộp sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đổ ra tràn lan ra đường.
Sân bay Long Thành đặt ra bài toán lớn về nhân lực. Làm sao chuẩn bị kịp đội ngũ giỏi chuyên môn, thành thạo công nghệ để vận hành siêu sân bay thời công nghiệp 4.0.
Bác sĩ (BS) Đỗ Doãn Bách - Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội luôn tâm niệm, phải học cách yêu thương con người trước khi trở thành một BS, khi đó sẽ có vô vàn cách thức để cứu chữa người bệnh.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, ngôi nhà chung ngành Y chứa biết bao trái tim, khối óc nhân ái, tài năng, luôn tràn đầy nhiệt huyết, tận tâm vì nghề, cùng nhau hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe người dân cả về thể chất và tinh thần; Viết tiếp những kỳ tích của nền y học nước nhà.
Hơn 1.000 bạn trẻ TP Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động ra quân Tháng Thanh niên 2024 chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".
Tối nay (26/2), tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) sẽ diễn ra chương trình tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần VI.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
(PLM) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của mình, nhất là trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã dành tình cảm đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tổng Bí thư luôn kịp thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong khắc phục khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
(PLM) - Dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra Quốc tang, nhưng tại một số địa điểm tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã treo cờ rủ để tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.