Người đàn ông 52 tuổi đang thực hiện hành vi hiếp dâm cô gái câm giữa nhà nạn nhân (thông Đụn, xã Thành Trực, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa). Sự việc xảy ra đã 1,5 năm nhưng đến nay Công an huyện Thạch Thành vẫn không khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Sự việc khiến gia đình nạn nhân vô cùng bức xúc, dư luận địa phương không ngừng bàn tán khi kẻ gây ra tội vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Nhẫn tâm cưỡng bức cô gái tật nguyền rồi dở thái độ hách dịch
Bà Lê Thị Loan (mẹ của nạn nhân D., SN 1987, là cô gái bị điếc và liệt bẩm sinh) không ngừng gửi đơn từ cầu cứu đến cơ quan chính quyền, báo chí, mong rằng cơ quan chức năng sớm trả lại công bằng cho gia đình mình.
|
Nạn nhân D. bị câm điếc và liệt bẩm sinh. |
Bà Loan kể, sáng sớm ngày 10/4/2014, bà đưa chồng mình là ông Vũ Văn Đường ra Hà Nội chữa bệnh. Như thường lệ, cứ mỗi lần hai vợ chồng ra Hà Nội chữa bệnh là ông bà lại gửi xe máy ở nhà ông Trịnh Đình Bằng (SN 1965, ở xã Thành Kim) rồi sau đó bắt ô tô đi.
Ông Bằng là người chuyên mua lợn về giết thịt, rất thân thiết với gia đình bà Loan. Hôm đó, biết được vợ chồng bà Loan đi vắng nên ông Bằng đã “mò” đến nhà bà Loan cưỡng bức chị D. Ngay lúc ông Bằng đang thực hiện hành vi đồi bại thì chị Nguyễn Thị Vân (con dâu bà Loan) đi làm đồng về bắt gặp.
Quá sốc, chị Vân nhẹ nhàng bước lui chạy ra gọi hàng xóm vào chứng kiến, bắt quả tang sự việc. Khi mọi người vào thì ông Bằng lồm cồm bò dạy. Chị D. khóc nức nở, miệng ú ớ rồi chỉ tay vào người ông Bằng, sau đó ra hiệu chỉ vào ngực và vùng kín của mình.
Lúc này ông Bằng khụy gối xuống xin lỗi mọi người và nói: “Chú xin lỗi các cháu, chú biết sai rồi, các cháu tha lỗi cho chú”.
Ngay sau đó, ông Bằng móc trong túi ra 10 triệu nói: “Bố mày đang bị bệnh cần tiền điều trị. Chúng mày cầm lấy số tiền này mà lo chữa bệnh cho bố”.
Gia đình bà Loan phản ứng kịch liệt, ông Bằng không những phủ nhận tội lỗi mà còn thách thức gia đình gọi công an đến.
Quá ức chế về thái độ ông Bằng, gia đình chị D. đã gọi điện cho công an xã, công an huyện đến lập biên bản tại chỗ. Và sao đó chị D. được công an huyện đưa đi khám.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Bằng đã nhiều lần đến nhà bà Loan xin bồi thường, hòa giải nhưng không được chấp thuận.
“Một năm rưỡi trôi qua rồi, trong khi đó cả làng “bắt tận tay, day tận mặt” nhưng giờ vụ án vẫn chưa được giải quyết. Gia đình tôi rất bức xúc, nhiều lần tôi đến Công an huyện hỏi nhưng vẫn chỉ nhận được câu nói sự việc đang được điều tra, giải quyết".
Mòn mỏi đợi chờ công lý
Ông Vũ Văn Đường, bố nạn nhân D. bị bệnh ung thư, cộng thêm đó là ông quá đau lòng, lo lắng cho con gái khiến bệnh tình ngày càng nặng. Nửa năm sau con gái bị hại, ông Đường qua đời.
“Lúc còn sống, ông ấy liên tục hỏi là việc của con gái được công an điều tra làm đến đâu rồi. Sao lâu thế? Có lẽ đến lúc chết chắc tôi cũng không được thấy con gái mình nhận được công bằng. Nó gây tội mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tôi nhắm mắt không yên rồi”, bà Loan chua xót kể lại.
Đã một năm rưỡi trôi qua, bà vẫn không ngừng làm đơn kêu đến các cấp chính quyền. “Dù có phải lên đến trung ương, tôi cũng sẽ đi đòi lại công lý, danh dự cho gia đình, cho đứa con gái tội nghiệp của mình”.
|
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và Công an tỉnh gửi nội dung, thông báo đến Công an huyện Thạch Thành. |
Bà Loan cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, công an huyện đã đưa chị D. đi khám nhiều lần. Có lần Công an còn yêu cầu chị D. nhập viện cả tháng trời ở bệnh viện tâm thần và bệnh viện câm điếc. Trong khi đó, chị D. bị câm và bị bại liệt bẩm sinh hiện đang được hưởng trợ cấp 67 của nhà nước.
Được biết, ngày 26/12/2014, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn kêu cứu của gia đình bà Loan, Công an tỉnh đã chuyển đơn đến Công an huyện Thạch Thành để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Sau đó, ngày 27/12/2014, VKS nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị VKS huyện Thạch Thành thực hiện công tác kiểm sát và thông báo cho VKS tỉnh Thanh Hóa.
Ngày 31/12/2014, Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa yêu cầu Công an huyện Thạch Thành xem xét giải quyết và báo cáo kết quả.
Tuy nhiên, từ khi nhận được những thông báo trên, đến nay đã một năm rưỡi trôi qua, xong Công an huyện Thạch Thành vẫn chỉ trả lời với gia đình bà Loan rằng: “Chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra”.
Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.