Hồ Ba Bể: Vẻ đẹp hoang sơ của "nàng tiên" không tỉnh giấc!
Cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 220 km, Hồ Ba Bể thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Sở dĩ, người dân địa phương gọi Ba Bể là Slam Pé, nghĩa là ba hồ. Đây cũng là tên gọi xuất phát từ việc hồ chính là nơi tụ lưu của 3 nhánh sông Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng.
Du lịch cộng đồng Sa Pa hút khách du lịch trong và ngoài nước
Bức tranh kém sắc của Du lịch Việt Nam năm 2015
Đình chỉ hoạt động công ty có tàu du lịch cháy trên vịnh Hạ Long
Nóng: Tàu du lịch bốc cháy dữ dội giữa Vịnh Hạ Long
Với diện tích rộng khoảng 500ha, có độ sâu trung bình 17 - 23m, đáy hồ lại được phủ một lớp đất sét dày 200m nên Hồ Ba Bể từng lọt top 20 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới.
Đặc biệt, năm 2004 hồ còn được công nhận là vườn di sản ASEAN.
Toạ lạc giữa một vùng núi đá vôi rộng lớn, Hồ Ba Bể mang vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng với không khí mát mẻ, dễ chịu.
Theo cách kể thông thường của người dân địa phương thì họ so sánh hồ như một nàng tiên rất đẹp, rất hoang sơ và điều đặc biệt là nàng tiên này không bao giờ tỉnh giấc!
Sáng sớm, khi sương chưa tan, hồ mang vẻ đẹp huyền bí của một địa danh rộng lớn. Buổi trưa, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ Hồ Ba Bể như một bức tranh thủy mặc hữu tình với mặt hồ bao la in đậm bóng núi mây trời làm mê mẩn ngay cả những du khách khó tính nhất…







