Hết dịch, hẹn nhau ở Hà Giang!
Ngồi ở Hà Nội một buổi sớm mưa lạnh, chúng tôi lại nhớ cồn cào chuyến đi “phượt” Hà Giang cùng nhóm bạn thân.
Dự kiến khởi công xây dựng đường nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào năm 2024
Hà Giang: Đẹp ngỡ ngàng mùa hoa tam giác mạch
Không hẹn, không có một dự định hay một kế hoạch nào trước đó mà đơn giản chỉ là một bài chia sẻ về Hà Giang trên mạng xã hội cùng với 3 ngày cuối tuần rảnh rỗi của cả nhóm, thế là hành trình “tiến về” Hà Giang được bắt đầu.
Chúng tôi khởi hành từ Hà Nội lúc 9h tối và tới 5h sáng đã có mặt tại một địa điểm homestay ở trong thành phố Hà Giang.
Địa điểm check in đầu tiên: Cột mốc km số 0

Cột mốc được đặt ở ngay trung tâm thành phố Hà Giang, phía bên trong công viên đối diện với quảng trường 26 -3 bên cạnh là sông Lô.
Ở Hà Giang còn nhiều cột mốc km số 0 khác nhưng đây vẫn cột mốc đặc biệt nhất vì nó là nơi đánh dấu một chuyến hành trình dài và kì vĩ mà chúng tôi sắp được “thưởng thức”.
Chúng tôi di chuyển bằng xe máy trong suốt chuyến hành trình khám phá của mình tại Hà Giang.

Dốc Bắc Sum - hiểm trở nhưng đầy hấp dẫn
Hà Giang còn được biết đến với những cánh đồng hoa tam giác mạch mang vẻ đẹp cuốn hút trải dài theo các sườn núi.

Em gái người Mông vui vẻ tạo dáng trước ống kính
Sự mến khách của những bạn nhỏ người Mông cùng những bông hoa Tam giác mạch bung nở khoe sắc tím biêng biếng khắp các sườn đồi làm cho chúng tôi khó mà đành lòng dời đi.

Các bạn nhỏ người Mông hào hứng chụp hình cùng chúng tôi
Dinh thự họ Vương hay còn được gọi là dinh thự của vua Mèo, tọa lạc tại xã Xà Phín, huyện Đồng Văn. Những câu chuyện lịch sử và lớp kiến trúc dày đặc ở đây đã cuốn hút tôi. Chúng tôi cảm thấy vô cùng thích thú khi được khám phá nơi này.

Cả đoàn bên trong khu dinh thự của vua Mèo
Bên ngoài khu dinh thự của vua Mèo là hàng quán bày bán các sản phẩm đặc sản của người Mông.

Những hàng quán bày bán các đồ đặc sản của người Mông bên ngoài khu dinh thự có rất nhiều, người bán chủ yếu là nữ giới

Được trải nghiệm một đêm tại phố Cổ Đồng Văn là một điều may mắn đối với chúng tôi. Đây là hội tụ nhiều nét đẹp văn hóa, con người tại Hà Giang.

Một góc của phố cổ lúc về đêm, các quán cà phê được thiết kế theo phong cách cổ kính rực rỡ trong ánh đèn.

Chúng tôi chọn vị trí ngồi ở trên cao để được ngắm con phố từ bên trên

Khung cảnh hoạt động buổi sáng tại Phố Cổ, các quán ăn sáng với các món như bánh cuốn trứng, xôi ngũ sắc, cháo ấu tẩu… được nhiều người ưa chuộng.
Hành trình khám phá vùng đất Hà Giang của chúng tôi đã kết thúc sau 2 ngày nhưng để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên.
Lại mong dịch bệnh sớm qua để chúng tôi có thể một lần nữa tận hưởng những khoảnh khắc tươi đẹp đó.

