![]() |
Mẹ đã dành trọn cả thanh xuân, tình yêu thương, và cả những giọt mồ hôi để nuôi nấng ta khôn lớn.
Thế nhưng, có mấy ai trong chúng ta thực sự trân trọng mẹ khi mẹ vẫn còn ở bên?
Có những người mải mê chạy theo danh vọng, tiền bạc mà quên mất rằng ở nhà vẫn có một người mẹ ngày đêm ngóng trông.
Có những người vô tình làm mẹ tổn thương bằng những lời nói vô tâm, những lần cáu gắt, những lần bỏ mặc mẹ một mình trong căn nhà vắng.
Đến khi mẹ rời xa cõi đời, người ta mới giật mình hối hận, mới khóc than, mới viết những lời yêu thương trên bia mộ.
Nhưng lúc ấy, những lời yêu thương ấy có ý nghĩa gì nữa? Liệu mẹ có còn nghe thấy hay không?
Hãy yêu mẹ khi mẹ còn biết, khi mẹ còn có thể cảm nhận được tình yêu của con.
Một lời hỏi thăm, một cái nắm tay, một bữa cơm sum vầy hay chỉ đơn giản là một câu nói: “Mẹ ơi, con thương mẹ lắm!” - cũng đủ để mẹ vui cả một ngày.
Đừng để đến khi mẹ không còn nữa, ta mới nhận ra mình chưa từng nói lời yêu thương, chưa từng bày tỏ lòng biết ơn, và chưa từng dành thời gian cho mẹ.
Cuộc đời này vô thường lắm. Mẹ không thể ở bên ta mãi mãi. Vì vậy, ngay từ hôm nay, hãy dành nhiều thời gian hơn cho mẹ, hãy yêu mẹ khi mẹ còn biết.
Con nhớ Mẹ thật nhiều!