Đó là những chị lao công – những con người thầm lặng nhưng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.
Tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh những chị lao công làm việc vất vả từ tối muộn cho đến tận gần sáng.
Họ nhẫn nại quét từng con đường, thu gom từng đống rác để trả lại vẻ sạch sẽ cho phố phường.
Thế nhưng, thật đáng buồn khi có những người lại vô tâm xả rác ngay sau lưng họ, biến bao nhiêu công sức của những người lao công trở thành vô nghĩa.
Họ thản nhiên vứt rác ra đường mà không chút suy nghĩ.
Một vỏ chai, một túi ni lông, hay thậm chí là những bịch rác lớn bị ném bừa bãi – tất cả đều trở thành gánh nặng cho những người lao công.
![]() |
Hình ảnh minh họa. |
Họ không hiểu rằng, mỗi lần cúi xuống nhặt từng mảnh rác ấy, những chị lao công đã phải đánh đổi bằng sức khỏe, bằng những giọt mồ hôi rơi xuống dưới ánh đèn đường le lói.
Chúng ta thường than phiền về những con đường bẩn, những góc phố đầy rác, nhưng có mấy ai tự hỏi: “Liệu mình đã làm gì để giữ gìn vệ sinh chung?”.
Một hành động nhỏ như bỏ rác đúng nơi quy định, ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, chính là cách chúng ta thể hiện sự tôn trọng đối với những người lao công – những người đã âm thầm góp phần làm đẹp cho cuộc sống này.
Hãy cùng nhau thay đổi thói quen, đừng để sự vô ý thức của bản thân trở thành gánh nặng cho những con người lao động miệt mài ấy.
Một thành phố sạch đẹp không chỉ là trách nhiệm của riêng ai, mà là nghĩa vụ của tất cả chúng ta.
Tags: