Ngày nay, rất hiếm người dũng cảm học tấm gương của Bác Hồ. Họ cho mình là “quan dân” nên rất khó để xin lỗi “thần dân”
Tin nên đọc
TP HCM: Sau chỉ đạo của Bí thư Thăng, Công an Q1 liên tiếp phá nhiều vụ liên quan đến ma túy
Sau chỉ đạo của Bí thư Thăng, TPHCM quyết tâm dẹp giả sư khất thực
Bí thư Đinh La Thăng: 'Bệnh nhân kêu ca, Giám đốc BV chịu trách nhiệm'
Bí thư Thăng: Nhớ mãi cảnh bệnh nhân bò từ gầm giường chào Bộ trưởng
Người Việt vốn thích kể công, ít khi thấy mình có thói hư tật xấu. Không ít lãnh đạo Việt ưa “báo cáo thành tích” khi nói về cá nhân, khuyết điểm có chăng do “tập thể lãnh đạo”.
Vậy nên câu chuyện mới đây, Trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP HCM) đại diện cho chính quyền địa phương xin lỗi nữ du khách nước ngoài vừa bị cướp giật trên đường Lương Hữu Khánh đã trở thành hy hữu, chưa có tiền lệ.
|
Ảnh minh họa. |
Theo lãnh đạo Công an phường Phạm Ngũ Lão, việc này làm theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP HCM về việc đại diện công an cấp xã, phường phải xin lỗi du khách khi họ bị cướp giật, bị xâm hại tài sản… xảy ra trên địa bàn đó.
Tất nhiên trước đó, theo yêu cầu của chính Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng sáng 14/3, tại buổi làm việc với Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đã yêu cầu các cơ quan chức năng tìm gặp và xin lỗi nữ du khách này.
Sau lời xin lỗi từ chính quyền TP HCM, cô gái 22 tuổi nhìn nhận “cướp giật là vấn nạn của mọi quốc gia, không riêng gì Việt Nam”. Hình ảnh Việt Nam đã đẹp lên trong mắt bạn bè quốc tế.
Hy vọng sự khởi đầu của TP HCM sẽ được nhóm lên để dần dần hình thành nên văn hóa xin lỗi trong giao tiếp của người Việt, trong quản lý của chính quyền bởi ngoài chức năng cai trị, chính quyền có chức năng cung cấp dịch vụ quản lý đối với nhân dân của họ.
Ngược lại, nhân dân đóng thuế để nuôi lại chính bộ máy và quan chức cai trị. Chợt nhớ đến Bác Hồ. Ngày 14/3/1962, Bác viết bài đăng trên Báo Nhân Dân: “Làm thế nào cho lạc thêm vui”, ký tên T.L.
Trong bài có chi tiết: “Mỗi tấn lạc bán ra nước ngoài thì được 1,5 tấn gang”, nhưng Bác viết nhầm là 15 tấn gang.
Ba ngày sau đó Bác viết một bài, cũng ký tên là T.L: “Trồng người hoa nở”, kêu gọi mọi đơn vị, địa phương, mọi ngành cần phải ra sức trồng người cho hoa nở đẹp! Phía dưới bài này, Bác đề chữ “xin lỗi” (mà thông thường chúng ta hay viết là “sửa lại” hoặc “đính chính”).
Nội dung Bác viết là: “Trong Báo Nhân Dân 14/3/1962, dưới đầu đề: “Làm thế nào cho lạc thêm vui” đúng là một tấn lạc đổi được 1,5 tấn gang, nhưng vì sai sót một dấu phẩy mà viết sai, thành 15 tấn. Đó là một thái độ không nghiêm túc, không cẩn thận. T.L xin thật thà tự phê bình và xin lỗi bạn đọc”.
Còn nữa, Bác Hồ đã khóc khi sửa sai cải cách ruộng đất. Ngày nay, rất hiếm người dũng cảm học tấm gương của Bác Hồ.
Họ cho mình là “quan dân” nên rất khó để xin lỗi “thần dân” Chợt nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Phải nhóm được lò lên, tạo hơi ấm, khi đó củi khô, củi tươi sẽ cháy hết”, khi ông chia sẻ với cử tri những việc cần làm để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).
Hãy nhóm lửa lên!
Hãy nhân lên lời xin lỗi từ TP HCM!