![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Ấp Bắc |
Cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng êm ấm. Khi chung sống, chúng ta không thể tránh khỏi những lúc bất đồng, cãi vã.
Đặc biệt, khi áp lực cuộc sống đè nặng, kinh tế khó khăn, con cái ngày một lớn, gánh nặng gia đình khiến hai vợ chồng dễ dàng nổi nóng, làm tổn thương nhau bằng những lời nói cay đắng.
Những câu nói trong lúc giận dữ tưởng chừng chỉ là lời thoáng qua, nhưng thực ra lại như những vết dao khắc sâu vào lòng nhau, để lại những vết thương khó lành.
Thế nhưng, khi giận nhau, liệu chúng ta có từng dừng lại một chút để nhớ về những ngày đầu quen nhau? Khi ấy, tình yêu thật ngọt ngào, hai người luôn dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất.
Những lời hứa, những câu yêu thương trao đi chẳng chút do dự. Chúng ta từng vì nhau mà cố gắng, từng hạnh phúc vì sự hiện diện của nhau trong cuộc đời.
Vậy mà, theo thời gian, những áp lực và mâu thuẫn dần khiến ta quên đi những kỷ niệm đẹp. Chúng ta dễ dàng buông lời trách móc, đay nghiến nhau, mà không nhận ra rằng mỗi câu nói ấy đang dần đẩy hai vợ chồng xa nhau hơn.
Khi nóng giận, ai cũng muốn hơn thua, nhưng sau những lần đó, có ai thực sự cảm thấy hạnh phúc? Hay chỉ là nỗi đau và khoảng cách ngày càng lớn?
Vì vậy, trước khi làm tổn thương nhau bằng lời nói, hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ. Hãy nhớ lại những ngày yêu thương, những lời hứa hẹn, những lúc cùng nhau vượt qua khó khăn. Hãy trân trọng người bạn đời của mình, bởi vì tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc hạnh phúc mà còn là sự bao dung, nhẫn nại và thấu hiểu.
Nếu chúng ta biết dừng lại đúng lúc, biết kiềm chế sự nóng giận, biết nghĩ đến những điều tốt đẹp của nhau, thì chắc chắn hôn nhân sẽ bền vững và hạnh phúc hơn.