Nhưng trong những khoảnh khắc ấy, hãy thử một lần dừng lại và nhìn vào đôi mắt trong veo của con mình. Những đứa trẻ – chính là máu thịt, là niềm hy vọng ta đã đem đến cho đời.
Chúng ngây thơ, hồn nhiên, chưa biết thế nào là bon chen, chưa hiểu thế nào là giông bão cuộc đời. Chúng chỉ biết chờ đợi cha mẹ trở về, chỉ mong một cái ôm, một nụ cười, một lời hỏi han ấm áp.
Thế nhưng, đôi khi chính chúng ta lại vô tình lạnh nhạt với con. Chúng ta mang theo những căng thẳng, những buồn bực từ bên ngoài về nhà, để rồi đánh mất đi sự dịu dàng, quan tâm dành cho những đứa trẻ vốn chỉ cần tình yêu thương.
Xin đừng để áp lực xã hội, áp lực công việc hay cơm áo gạo tiền trở thành lý do khiến ta vô tâm với con. Bởi con cái không cần nhiều, chúng chỉ cần cha mẹ yêu thương và che chở.
![]() |
| Ảnh minh hoạ. |
Một vòng tay, một cái xoa đầu, một lời động viên – đó là những điều sẽ trở thành hành trang nuôi dưỡng tâm hồn con suốt cuộc đời. Hãy nhớ rằng, tuổi thơ của con chỉ đến một lần. Chúng lớn lên từng ngày, và chúng cần được bao bọc trong tình thương của cha mẹ.
Khi ta trao đi yêu thương, chính ta cũng sẽ nhận lại niềm hạnh phúc, sự bình an, và cả sức mạnh để bước tiếp qua giông bão cuộc đời.
Lời nhắn gửi Cha mẹ nào cũng muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng hãy nhớ: không có món quà nào quý giá hơn tình yêu thương và sự hiện diện của cha mẹ trong tuổi thơ con.
Hãy ôm con nhiều hơn, lắng nghe con nhiều hơn, và yêu con bằng cả trái tim mình. Vì một ngày nào đó, khi con trưởng thành và rời xa vòng tay, chúng ta sẽ hiểu rằng chính những phút giây bên con hôm nay mới là hạnh phúc đích thực.