Có người từng nói: “Hạnh phúc không nằm ở chỗ ta có bao nhiêu, mà ở chỗ ta cho đi được những gì". Quả thật, hạnh phúc không chỉ gói gọn trong tiền bạc hay của cải, mà chính là tình thương, sự sẻ chia và những niềm vui giản dị trong cuộc đời.
Mỗi người trong cuộc đời đều có một định nghĩa riêng về hạnh phúc.
Có người cho rằng hạnh phúc là khi trong tay có thật nhiều tiền, thật nhiều của cải, được sống trong giàu sang phú quý.
 |
| Ảnh: Minh hoạ |
Nhưng với tôi, hạnh phúc lại giản dị hơn nhiều: đó là khi được nhìn thấy mọi người xung quanh vui vẻ, mạnh khỏe, bình an.
Hạnh phúc của tôi là được góp một phần nhỏ bé để giúp đỡ người khác, là được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt họ khi nhận một tấm lòng sẻ chia.
Chính giây phút ấy, trái tim tôi như được sưởi ấm, hạnh phúc lan tỏa không gì có thể so sánh.
Tiền bạc tất nhiên là cần, ai cũng mong có để chăm lo cho bản thân và gia đình. Nhưng tiền bạc rồi cũng chỉ là phù du.
Nó có thể đến và đi bất cứ lúc nào, hôm nay dư dả nhưng ngày mai biết đâu lại trống vắng.
Đến một ngày, khi ta nằm xuống, tất cả của cải, nhà cửa, vàng bạc cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cái còn đọng lại, chỉ là những việc thiện ta đã làm, những tình cảm chân thành ta đã trao, những yêu thương ta đã gieo cho đời.
Thế nhưng, thật đáng tiếc, vẫn có những con người suốt đời chỉ biết ganh ghét, giành giật, thậm chí hãm hại lẫn nhau để có nhiều tiền hơn. Nhưng họ quên rằng, cuối cùng, tất cả sẽ trở về cát bụi.
Đã từng có một người giàu có thốt lên: “Giờ đây tôi có thể trả thật nhiều tiền, chỉ cần đổi lấy một sức khỏe bình thường như bao người khác”. Nhưng sức khỏe và thời gian, tiền bạc nào có thể mua được?
Câu nói ấy đủ để ta hiểu rằng: trên đời này, có những giá trị thiêng liêng mà tiền bạc vĩnh viễn bất lực.
Hạnh phúc thật sự không nằm ở số tiền ta sở hữu, mà nằm ở cách ta sống, ở những yêu thương ta cho đi, ở những phúc lành ta để lại.
Sống bằng cái tâm, biết sẻ chia, biết giúp người, chính là con đường để ta tìm thấy hạnh phúc bền lâu nhất.
Và rồi, những hạt giống yêu thương ấy sẽ trở thành món quà vô giá cho con cháu, để mai sau chúng được thừa hưởng phúc đức từ tấm lòng của cha ông.