"Hạnh phúc của mẹ" lấy cạn nước mắt khán giả Việt bởi tình mẫu tử cao cả
Với đề tài về tình mẫu tử thiêng liêng, bộ phim "Hạnh phúc của mẹ" dẫn dắt người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Sau phim Vu Quy Đại Náo, Hồ Vĩnh Anh – Diệu Nhi tình tứ cùng nhau
Mắt Biếc: phim chuyển thể đáng mong đợi nhất của điện ảnh Việt năm nay?
Cô bé bị ném đá vì diễn quá đạt vai hỗn láo ở phim "Những cô gái trong thành phố"
Tin nên đọc




Hạnh phúc của mẹ là dự án điện ảnh được đạo diễn - diễn viên Huỳnh Đông và nhà sản xuất Bá Cường phối hợp thực hiện. Phim lấy bối cảnh ở một làng chài miền Trung đầy nắng và cát, ở đó có hai mẹ con sống với nhau dưới một mái nhà sập xệ. Cậu con trai bị tự kỉ, đã 10 tuổi rồi mà thân hình và trí óc vẫn như một đứa trẻ lên năm, cả ngày chỉ biết gọi một từ "Tuệ". Nghèo vậy mà lại hay, giữa muôn vàn khốn khó trong cuộc sống, tình yêu mà hai mẹ con trong phim dành cho nhau vẫn thật đẹp đẽ, đặc biệt.

Có thể nói đề tài tình cảm gia đình không còn quá xa lạ với màn ảnh Việt khi mà những năm vừa qua, Nắng, Nắng 2, Có căn nhà nằm nghe nắng mưahay gần đây nhất là Mặt trời, con ở đâu?, Hồn papa da con gái đã thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả. Song, Hạnh phúc của mẹ lại có sức hút riêng của nó, tưởng quen mà lại lạ.
Sự thể hiện tuyệt vời nhất trong cả dàn ekip có lẽ của Cát Phượng và bé Huy Khang. Bé Huy Khang thực sự là một tài năng khi thể hiện nhân vật Tim rất tự nhiên, chân thật. Tim là con trai của chị Tuệ, cậu bé mắc chứng tự kỉ nên 10 tuổi rồi mà vẫn chỉ biết đứng ngây ra nhìn những thứ hình tròn như cái bóng đèn, cây quạt trần... Em bị những người đàn bà ác miệng trong xóm gọi là "khùng" với cái lí do là "Tới một tiếng 'Mẹ' mà nó còn không gọi được".

Cát Phượng chia sẻ mẹ Tuệ là một vai diễn cô rất tâm đắc ngay từ khi đọc kịch bản bởi chính cô cũng là một người mẹ đơn thân nên hiểu rõ nỗi đau của người phụ nữ trong tình cảnh này như thế nào. Cô cũng từng tâm sự với người mẹ có con bị tự kỷ và thấu được sự sợ hãi của họ khi thấy con mình tự dùng bút đâm liên tục vào tay. Nhờ vậy, khán giả mới có thể thấy được một mẹ Tuệ tảo tần, hy sinh thế nào, thương con ra sao và bật khóc trước số phận đau thương của họ.

Có cao trào nhưng không quá dữ dội, gay gắt, bộ phim nhẹ nhàng đi vào lòng khán giả, chạm vào tình mẫu tử thiêng liêng và khiến họ bất giác rơi nước mắt. Cứ thế qua từng thước phim đẹp, Hạnh phúc của mẹ truyền tải thật nhiều thông điệp và giá trị nhân văn làm ta không khỏi suy ngẫm về tình người, tình đời. Mặc dù vướng phải những lùm xùm không đáng có xoay quanh Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn - An Nguy trước đó đã khiến Hạnh phúc của mẹ gián tiếp bị ảnh hưởng, nhưng xét cho cùng đây vẫn là một tác phẩm về tình cảm gia đình rất đẹp và cảm động.
Bộ phim hiện đang được chiếu trên các hệ thống rạp từ 08/03/2019.

