Hàng trăm người lặng lẽ tiễn đưa nữ giám thị xấu số về cõi vĩnh hằng
Vào 14h chiều ngày 06/7, hàng trăm người đã có mặt tại nhà nữ giám thị xấu số Phạm Thị Oanh bị lái xe taxi sát hại tại Hà Tĩnh để cùng tiễn biệt người con gái ngoan hiền về cõi vĩnh hằng.
Nhà trường trao bằng tốt nghiệp trong đám tang nữ giám thị xấu số
Vụ nữ giám thị bị sát hại rồi giấu xác: Lời khai rợn người của nghi phạm!
Nữ giám thị đi coi thi về rồi bị giết vứt xác xuống sông
Hà Nam: Giám đốc doanh nghiệp bị bắn tại chùa đã tử vong
Hà Nam: Ông Phạm Sỹ Lợi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII
Video: Dòng người tiễn đưa cô gái trẻ bạc mệnh về nơi vĩnh hằng.
Sự ra đi bất ngờ của cô gái trẻ Phạm Thị Oanh (SN 1993, trú tại xóm 4, thôn Thượng Vỹ, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) vừa qua đã khiến cho gia đình, người thân, hàng xóm không khỏi bàng hoàng, thương xót.
Trước giờ phút tiễn đưa, trời mưa như trút nước, nhưng điều kỳ lạ, khi quan tài của Oanh vừa đưa ra khỏi nhà thì trời tạnh ráo hẳn.
Cả đoàn người lặng lẽ đi, xen lẫn với tiếng mưa là tiếng khóc thương cho số phận của người con gái ấy, cô gái trẻ xinh đẹp, ngoan hiền, tuổi còn quá trẻ và đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời. Những người không ruột rà thân thích nước mắt cũng lưng tròng.
Dưới đây là những hình ảnh được thầy Trương Thế Quy - Phó Trưởng phòng Công tác Học sinh Sinh viên, Đại học Sư phạm Huế ghi lại được trong buổi đưa tang diễn ra vào chiều 06/7:










