Hàng ngàn người hâm mộ đội mưa rét đón chàng tiền đạo số 10 xứ Nghệ
sáng ngày 31/1, Hàng ngàn người hâm mộ đội mưa rét, chờ đợi đón Công Phượng trở về quê hương sau kỳ tích tại U23 Châu Á vừa qua.
Những "chiến binh" xứ Nghệ trở về trong vòng tay của hàng vạn cổ động viên Nghệ An
Hàng nghìn cổ động viên Thanh Hóa đón chào ba cầu thủ U23 Việt Nam
Từ U23 Việt Nam, nghĩ về văn hóa cổ động của giới trẻ
U23, cổ tích và khi đứa trẻ thức giấc
Công Phượng chia sẻ cảm xúc cùng hàng ngàn cổ động viên quê nhà.
Sáng ngày 31/1, hàng ngàn người hâm mộ khi hay tin tiền đạo số 10 của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ trở về quê hương sau hành trình kỳ diệu tại giải U23 Châu Á vừa qua.
Hàng ngàn người hâm mộ đã đợi đón cầu thủ quê ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Mặc dù lúc này mưa khá nặng hạt, thêm vào đó là cái lạnh đến 10 độ C nhưng không khí tại huyện Đô Lương vẫn như rạo rực.
Khi chiếc xe chở Nguyễn Công Phượng vừa đến nơi đã lập tức rơi vào "vòng vây" của người hâm mộ quê nhà.
Ngay sau đó đoàn diễu hành từ trung tâm thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An để về nhà văn hóa xã Mỹ Sơn nơi sẽ tổ chức buổi lễ vinh danh Nguyễn Công Phượng với những thành tích mà em đã cùng đội tuyển U23 Việt Nam đạt được trong giải U23 Châu Á vừa qua.
Tại buổi lễ UBND huyện Đô Lương đã tặng giấy khen, vinh danh cầu thủ này. Chia sẻ về cảm xúc của mình Công Phượng tỏ ra vô cùng xúc động, anh hứa sẽ cố gắng thật nhiều, thật nhiều hơn nữa để mang vinh quang về cho đất nước.





















