Theo ghi nhận của phóng viên, từ rạng sáng, những con đường dẫn vào khu vực đập tràn hồ Trị An ken đặc người và xe. Người đi săn cá mang theo đủ loại dụng cụ như chài, lưới, vợt, chĩa, phao, thuyền nhỏ, thậm chí cả bao tải và thùng xốp để đựng cá. Tiếng cười nói, tiếng máy nổ, tiếng hò reo vang rộn khắp khúc sông.
![]() |
| Hàng ngàn người đổ về hồ Trị An dự ‘mùa hội săn cá’ hiếm có trong năm. |
“Nghe tin ngừng xả tràn điều tiết trên hồ Trị An là sáng nay tôi chạy đi ngay, sợ xuống trễ là hết cá,” anh Nguyễn Hà, ngụ phường Trấn Biên chia sẻ. Anh cho biết đây là lần đầu tiên được hòa mình trong không khí lễ hội săn cá dưới chân đập Trị An. “Nếu bắt được cá thì vui, không được cũng chẳng sao. Cái chính là cảm giác được hòa cùng dòng người, vui lắm, năm sau có tôi sẽ đi tiếp,” anh Hà hồ hởi nói thêm.
![]() |
| Từ rạng sáng, dòng người và xe ken đặc trên các tuyến đường dẫn vào khu vực đập tràn hồ Trị An. |
Phía trên bờ, hàng trăm người khác, phần lớn là phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi cũng háo hức dõi theo. Tiếng reo hò vang lên mỗi khi có ai đó vớt được cá to. Có người trúng mẻ lớn với những con cá lăng đuôi đỏ, cá tra, cá trắm đen, cá mè dinh, nặng từ vài ký đến cả chục ký. Dưới làn nước đục, ánh vảy cá lấp lánh, những tấm lưới tung lên rợp trời, tạo nên bức tranh sống động về một mùa “gặt cá” độc đáo chỉ có ở chân đập Trị An.
![]() |
| Trên bờ, hàng trăm người dân háo hức dõi theo cảnh săn cá dưới chân đập Trị An. |
Cụ ông Khắc Thuyết, đã ngoài 80 tuổi, cũng không bỏ lỡ dịp hiếm hoi này. Ông theo con cháu ra đập từ sớm, vừa ngắm cảnh, vừa chờ mua vài con cá tươi về làm quà. “Không khí náo nhiệt lắm, như lễ hội thật sự. Người trẻ bắt cá, người già xem, ai cũng vui. Mấy chục năm rồi, cảnh này vẫn làm tôi thấy háo hức,” ông nói, ánh mắt ánh lên niềm vui sướng.
Theo người dân địa phương, đây đã trở thành “mùa hội bắt cá” truyền thống mỗi khi Thủy điện Trị An kết thúc xả lũ. Trong thời gian xả, nước từ hạ nguồn sông Đồng Nai dâng cao, kéo theo nhiều loài cá lớn ngược dòng lên. Khi cửa xả đóng, đàn cá bị chặn lại, mắc kẹt ở vùng nước dưới chân đập, tạo cơ hội cho người dân săn bắt như món quà thiên nhiên ban tặng.
![]() |
| Người dân hồ hởi mang theo chiến lợi phẩm sau buổi săn cá trở về nhà. |
Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng túc trực tại các cổng đập, tuyên truyền, hướng dẫn người dân không lấn sâu vào khu vực nguy hiểm. Nhờ vậy, mùa hội năm nay diễn ra trật tự, không còn cảnh chích điện, không xảy ra sự cố đáng tiếc, người dân yên tâm vui bắt cá an toàn.
Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, dòng người săn cá bắt đầu tản dần. Ai cũng mang theo chút chiến lợi phẩm, có thể là vài con cá mè, cũng có thể là con cá lăng nặng cả chục ký trở về nhà. Nhưng quan trọng hơn cả là niềm vui được hòa mình cùng thiên nhiên, cùng cộng đồng trong buổi sáng đặc biệt ấy.
Cứ thế, năm này qua năm khác, mỗi lần Thủy điện Trị An ngừng xả lũ, dưới chân đập lại trở thành lễ hội của sự no đủ, của tiếng cười và niềm tin vào “lộc trời” món quà bình dị mà thiên nhiên ban tặng cho con người nơi đây.
![]() |
| Người dân địa phương xem đây là “mùa hội bắt cá” truyền thống diễn ra mỗi khi Thủy điện Trị An kết thúc xả lũ. |
Theo Công ty Thủy điện Trị An, vào cuối chiều 18/10, mực nước hồ đạt 61,3m, lưu lượng xả qua đập tràn 160m³/s. Đến 8h sáng 19/10, đơn vị chính thức ngừng xả nước, chuyển sang điều tiết vận hành bình thường theo lưu lượng về hồ và tình hình thời tiết.