Không điện, không nước người già đau ốm, trẻ nhỏ học bài dưới ánh đèn leo lét,...cuộc sống của người dân sống cảnh "xứ mù" giữa lòng thủ đô.
Như thông tin Pháp luật Plus đã đưa trong bài viết Công ty OLECO ngang nhiên cắt điện sinh hoạt, người dân kêu cứu "vô vọng" trong ngày nghỉ lễ về việc Công ty Xây dựng Dịch vụ và Hợp tác lao động(OLECO), đơn vị quản lý khu nhà tập thể đã bất ngờ cắt nguồn điện sinh hoạt, khiến cho 10 hộ dân sinh sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng ngay trong ngày nghỉ lể của Đất nước.
Theo đó, từ 16 giờ ngày 1/9 OLECO đã tiến hành cắt điện của 10 hộ dân với hơn 60 nhân khẩu sinh sống tại khu tập thể Liên Hiệp Thủy lợi 1, bất ngờ bị cắt điện một cách vô lý mà không có thông báo rõ ràng từ trước khiến cuộc sống của hơn 60 con người đảo lộn.
Theo các hộ dân, điện mất, nước cũng mất nên khó khăn, vất vả đủ đường. Không có điện không nấu nướng được, nhiều hộ phải mua cơm hộp về ăn hoặc đi ăn ngoài quán. Lũ nhỏ tối đến học bài chỉ với ngọn nến lập lòe. Người già, trẻ nhỏ sức khỏe đã yếu, thời tiết lại nắng nóng nên đau ốm trở nên nặng hơn.
Một số hình ảnh về cuộc sống của các hộ dân khu tập thể Liên hiệp Xây dựng Thủy Lợi 1:
|
Vợ chồng ông Nguyễn Xuân Quyết năm nay đã ngoài 70 tuổi vất vất vả lắm mới lo xong măm cơm tối. |
|
Ông Nguyễn Xuân Quyết (71 tuổi), ốm yếu, bức xúc: “Mấy ngày nay tôi đang ốm, điện mất là mất luôn nước khiến tôi không thể nghỉ ngơi. Ngày nghỉ lễ con cháu sum vầy về thăm, nhưng nóng quá chúng nó không chịu được nên lại sơ tán đi chỗ khác, khiến tôi rất buồn!” |
|
Lũ nhỏ học bài dưới ánh đèn lập lòe. |
|
Mọi sinh hoạt đều diễn ra trong bóng tối. |
|
Do bị cắt điện, thời tiết oi bức nên nhiều người dân trong khu tập thể phải ra ngoài đường hóng gió. |
Pháp Luật Plus đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc làm rõ vấn đề trên để người dân không phải sống trong cảnh tối tăm, nóng nực ngay giữa lòng Thủ đô.
Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin