Ham mê cờ bạc, tên trộm cuỗm tiền của em gái
Do hết tiền trả nợ thua bạc, Nguyên đã đến phòng trọ của em gái đập cửa vào lấy trộm số tiền gần 150 triệu đồng.
Macau còn lại gì nếu mất ngôi “kinh đô cờ bạc”?
Bán “linh hồn” cho cờ bạc, vác súng, cầm búa đi cướp
Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Thanh Nguyên (sinh năm 1991, ngụ xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, tạm trú tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Bi can Lê Thanh Nguyên.
Theo lời khai ban đầu của đối tượng Nguyên, cả gia đình Nguyên từ đất liền đến đảo Phú Quốc làm thuê, nhưng do bản tính ham mê cờ bạc nên gần đây Nguyên đã tham gia chơi lắc tài xỉu ăn tiền thua và thiếu con bạc khác với số tiền 100 triệu đồng. Để có tiền trả nợ và đánh bạc, Nguyên nghỉ ra cách đi lấy trộm tài sản của em gái ruột.
Vào chiều ngày 2/2, lợi dụng lúc gia đình em gái đi làm, Nguyên đến phòng trọ ở khu phố 7, thị trấn Dương Đông (Phú Quốc, Kiên Giang) dùng búa đập ổ khóa cửa rồi vào trong lục soát lấy trộm số tiền gần 4 triệu đồng và một con heo đất bên trong có 135 triệu đồng.
Nguyên đến một tiệm vàng ở thị trấn Dương Dông (Phú Quốc, Kiên Giang) chuộc số vàng mà Nguyên đã cầm cố trước đó (để đánh bạc) hết 20 triệu đồng, mang về cho vợ gần 15 triệu đồng, đem trả nợ hết 100 triệu đồng, số tiền còn lại Nguyên dùng để đánh bạc và thua hết thì bị Công an bắt giữ.Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.











