Hai vợ chồng nhiễm Covid-19 cố thủ trong nhà suốt 2 tiếng vì không muốn đi viện
Khi lực lượng chức năng gọi điện, gõ cửa, họ vẫn không mở cửa. Phải mất gần 2 tiếng, cặp vợ chồng này mới xuống để đi cách ly.
Bắc Giang: Lợi dụng dịch bệnh covid-19, lừa đảo người hảo tâm gửi tiền để chiếm đoạt
Sáng 23/5 thêm 33 ca Covid-19, chủ yếu tại Bắc Ninh
Trưa ngày 23/5, lực lượng chức năng đã đưa bà Đ.T.T (sinh năm 1971) và chồng là ông L.A.T (sinh năm 1962) ở 81 đại lộ Hồ Chí Minh (TP Hải Dương) đi điều trị Covid-19.

Khu vực nhà bệnh nhân được khử khuẩn. (Ảnh: báo Vietnamnet)
Trước đó, vào lúc 21h30 ngày 22/5, khi lực lượng chức năng đến, vợ chồng ông T. nhất định không mở cửa. Thậm chí, khi có sự xuất hiện của Công an TP Hải Dương, gia đình này cũng không chịu ra ngoài.
Sau gần 2 tiếng, bà T. và ông T. mới ra khỏi nhà và lập tức được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương.
Theo điều tra dịch tễ, bà Đ.T.T thường xuyên uống cà phê tại quán số 87 đại lộ Hồ Chí Minh, cùng quán với bệnh nhân B.A.T.
Hàng ngày, bà T. đi chợ Bắc Kinh mua thức ăn nhưng không nhớ mua của ai.
Ngày 1/5, bà đến nhà em gái ở số 98 Nguyễn Văn Ngọc (phường Hải Tân) ăn cơm. Khoảng ngày 3/5, bà sang nhà bố mẹ và anh trai ở số 30 Lạc Long Quân (phường Lê Thanh Nghị).
Cơ quan chức năng đã xác định được 21 người tiếp xúc với bà T. Trong khi đó, ông T. tiếp xúc gần với 21 người.











