Chỉ vì mâu thuẫn của con trẻ mà người nhà 1 bé trai đã gây chiến, gọi người nhà cùng đến dùng súng thị uy, bắn nạn nhân bị thương là bà Trần Thị Thu Hà (45 tuổi), trú tại 111/30, ngõ 313 Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
Tin nên đọc
Trường CĐ Công Thương Việt Nam “bắt tay” Công ty Elite đào tạo nguồn nhân lực ngành Khách sạn và Lưu trú
Vụ: “Mập mờ” trong việc đền bù dự án Quản lộ Phụng Hiệp tại Bạc Liêu – Cần sớm trả lời những bức xúc của người dân
Công an quận Tây Hồ hồi âm Pháp luật Plus sau vụ phóng viên bị hành hung trước cửa UBND phường Nhật Tân
Kiên Giang: Bắt quả tang hàng chục đối tượng đang say sưa đánh bạc, thu giữ trên 400 triệu đồng
|
Các đối tượng nổ súng tại hiện trường và được camera trong khu vực ghi lại. |
Ngày 2/4, Thượng tá Nguyễn Khánh Toàn - Trưởng phòng tham mưu Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an TP Hải Phòng đang yêu cầu Công an quận Ngô Quyền báo cáo vụ các đối tượng dùng súng bắn nhau tại phường Cầu Tre.
Theo đó, vào khoảng 17h ngày 28/3, tại Sân vận động Máy Tơ Ngô Quyền, cháu Nguyễn Trung Thành và Đức Anh (SN 2007), ở ngõ Lạc Xuân Đài, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền rủ nhau ra đá bóng.
Trong quá trình vui chơi, hai cháu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, cháu Đức Anh đã chạy về nhà kể lại sự việc với anh là Vân Thịnh (SN 1992).
Sau đó, Thịnh chở Đức Anh ra sân Máy Tơ gặp Thành. Tại đây, Thịnh tát cháu Thành nhiều cái, đồng thời thách thức bé trai này gọi người nhà ra đánh nhau. Một lúc sau, Thịnh chở Đức Anh ra về.
Bị đánh, cháu Thành sợ hãi gọi mẹ đến, kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Thấy mặt mũi cháu Thành sưng tấy, người thân đã lập tức đưa vào bệnh viện Nhi Đức, quận Kiến An, TP Hải Phòng cấp cứu.
Kết quả thăm khám ban đầu của bác sĩ cho thấy, cháu Thành bị mờ mắt ù tai, chóng mặt, bị rạn xương quai hàm và chấn động não.
Cùng ngày, vào khoảng 20h, mẹ của Đức Anh gọi điện xin gặp gia đình cháu Thành nhưng do gia đình đưa bé trai 11 tuổi đi cấp cứu nên giữa 2 gia đình vẫn chưa có cuộc gặp.
Đến khoảng 22h, Thịnh có gọi điện vào số máy của người thân cháu Thành, giải thích mình không đánh mà chỉ "ấn đầu sờ má". Cho rằng lời phân trần này là vô lý, người thân của Thành lớn tiếng rồi cúp máy. Đến 23h cùng ngày, Thịnh gọi lại nhưng người nhà cháu Thành không nghe máy.
Khoảng 9h30 ngày 29/3, mẹ và dì của Đức Anh sang gặp gia đình cháu Thành tại bệnh viện. Trong lúc nói chuyện, người thân của cháu Thành liên tục nhận cuộc gọi của Thịnh nhưng gia đình không nghe.
Đến khoảng 11h20, mẹ cháu Thành cùng chị gái là bà Trần Thị Thu Hà (45 tuổi, trú tại 111/30, ngõ 313 Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) từ bệnh viện Nhi Đức về nhà chị gái ở ngõ Cầu Tre, đường Đà Nẵng, Ngô Quyền, TP Hải Phòng. 1 tiếng sau đó, 7 nam thanh niên đi trên 3 xe máy, chạy vòng rồi vào gọi cửa. Bà Hà ra hỏi chuyện thì Thịnh trả lời là học cùng anh Tùng (con trai bà Hà) hồi cấp 2.
Nhận ra Thịnh, bà Hà cho số điện thoại của anh Tùng để Thịnh tự gọi. Vừa đi làm về đến nhà, anh Tùng thấy nhiều người, lại đang to tiếng nên có hỏi han vài câu.
Bất ngờ, 1 người trong nhóm 7 thanh niên rút súng ra chĩa thẳng vào anh Tùng để bắn. Bà Hà lao ra ôm con liền bị bắn thẳng vào người. Bị mất máu, nạn nhân gục xuống tại chỗ.
Sau đó, nhóm 7 thanh niên còn bắn nhiều phát đạn thị uy vào nhà anhTùng, rồi rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó, bà Hà được người thân đưa vào bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu; hiện vẫn trong tình trạng rất nguy kịch.
Trao đổi với PV, chị Thùy Dương, con gái của chị Hà cho biết, gia đình chị không có mâu thuẫn gì với các đối tượng nổ súng. Câu chuyện chỉ bắt đầu từ mâu thuẫn của hai con trẻ.
Pháp Luật Plus sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.